1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm nghĩa cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi LamWenMou, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ. tìm ý nghĩa cuộc sống à? đã sống được bao năm rồi vậy. thế vừa sống các bạn vừa đi tìm đấy à?
    hơ. có người thì xác định được mục đích sống của mình và vươn tới mục đích đó. anh ta bảo anh ta sống có nghĩa.
    có người muốn giúp đỡ người khác. anh ta gây 1 quỹ từ thiện. người ta bảo anh ta sống có nghĩa.
    có người phát minh ra một cái gì đó cho con người. người ta bảo anh ta sống có nghĩa
    một người được coi là xấu xa, đối lập để làm tôn vinh lên 1 người khác. người ta bảo đó cũng là sống có nghĩa...vân vân.
    cuộc sống thì có biết bao ý nghĩa nhỉ?
    tớ từng gặp 1 người (mới 1 lần), 1 cựu sinh viên xuất sắc nhất khoá của đại học dược hà nội (ra trường năm 2006), cũng bằng tuổi tớ thôi nhưng bước đầu đã thành công hơn những người khác, vào làm việc tại 1 công ty trung ương. sống chan hoà, quan hệ rộng rãi với bạn bè.... được coi là sống có nghĩa...
  2. bonze1

    bonze1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Đây là 1 đề tài có lẽ ai cũng nên quan tâm và tìm hiểu để sao cho có 1 cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
    Theo tôi, con người chúng ta hiện đang sống ở 2 thế giới khác nhau: hữu hình (như chúng thấy trước mắt ) và vô hình (tình cảm, cảm xúc, tâm linh,...).
    Đến khi nào chúng ta phát triển hài hoà được 2 thế giới này thì chúng ta mới có được hạnh phúc trọn vẹn, hưởng thụ được hết ý nghĩa của cuộc đời này.
    Chúng ta không nên quá phát triển 1 thế giới mà bỏ quên mất TG kia. Điều này được lý giải tại sao có những người dư thừa vật chất nhưng vẫn ko thấy có hạnh phúc là do họ bỏ quên mất TG kia của mình.
    Đó là thiển nghĩ của tôi. Mong các bác cùng bình luận thêm để chúng ta có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Phải tự đặt ra ý nghĩa cho mình và tự tuân theo, hết !!!
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Điều đó cũng chẳng có nghĩa gì cả
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình có đọc câu hỏi ở topic:
    Rằng vì sao bạn được sinh ra trên đời? Vào khoảng thời gian này ?Địa điểm này?Mục đích của bạn trên đời là gì ?
    Hai câu đầu thì rõ ràng là việc ta được sinh ra hay không, lúc nào , ở đâu không do ta quyết định. Nên mình nghĩ là mình sẽ đi hỏi người quyết định (bố mẹ mình).
    Câu thứ ba thì nếu hiểu là mục đích ta được sinh ra, thì cũng giống hai câu trên, đi hỏi bố mẹ. Còn nếu hiểu là mục đích sống do ta lựa chọn thì mình nghĩ mỗi người có một quan niệm riêng và quan niệm ấy không phải với ai cũng bất biến. Dù sao thì mình nghĩ là bạn có suy nghĩ đi tìm mục đích sống thì chắc là bạn là người trách nhiệm với cuộc sống. Nhưng nếu không đặt ra câu hỏi ấy thì cũng vẫn có thể có trách nhiệm với cuộc sống. Thí dụ là bạn nói "chúng ta nên sống trong từng ngày một", một bạn khác thì bảo:
    Không hỏi gì cả, cứ tự nhiên mà sống, đừng làm những việc gì trái với tự nhiên, trái với lòng mình, khi làm việc thiện đừng nghĩ tới mình mà nghĩ tới người.
    Yêu thương cái gì cần yêu thương; căm ghét cái gì cần căm ghét. Cố sống Dũng Cảm và Trung Thực!
    Đó là lẽ sống ở đời!
    Đấy cũng là một cách sống có trách nhiệm. Bằng cách này hay cách khác, tìm kiếm một mục đích dài hơi cho đời mình, coi đó là kim chỉ nam trong cuộc sống để sẽ phấn đấu dựa trên mục đích ấy; hay cứ để tự nhiên rồi đến một lúc nào đó tự nhận ra mục đích(mà cũng có thể không bao giờ nhận ra), miễn là tại mỗi thời điểm trong cuộc sống, mình muốn làm việc đó, muốn cố gắng để làm nó vì một mục tiêu ngắn hạn trước mắt thôi chẳng hạn.
    Như mình thì vì không đủ tự tin là sẽ tìm ra mục đích cho cả đời vào thời điểm này, nên mình chọn cách thứ hai. Có thể, đến cuối đời, mình cũng không thấy là mình có một mục đích cụ thể, xuyên suốt vì mỗi giai đoạn mỗi khác, nhưng mình nghĩ là mình sẽ vẫn thấy cuộc sống là có ý nghĩa vì ở giai đoạn nào, mình cũng có một mục đích (mình chọn như thế cũng một phần vì mình cũng thích câu nói của Ché "Hạnh phúc là ở trên từng chặng đường chứ không phải ở cái đích cuối cùng" )
  6. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hay wé. nhìn chung nói như trên cũng đủ roài. i think so
  7. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là ở trên từng chặng đường chứ không phải ở cái đích cuối cùng" )
    Bài ca đó viết về bầy ngựa hoang
    Ngày ngày tung vó trên thảo nguyên rộng lớn
    Qua những dòng suối trong veo,những thảm cỏ xanh mơn mởn
    Qua những cánh đồng hoa rực rỡ dưới nắng chiều.
    Chúng đã chạy rất lâu,rất lâu
    Để đuổi theo một ngôi sao du mục
    Nằm ở cuối chân trời xa lắc
    Trong đêm đen vẫn toả áh hào quang.
    Rồi một ngày kia,cả bầy ngựa hoang
    gục ngã giữa đường vì kiệt sức
    Cay đắng trong sự thật:
    Không có đường chân trời,cũng chẳng tới được những vì sao.
    Tôi cũng có một cuộc hành trình,
    một tấm vé trên chuyến tàu cuộc đời đi tim nhà ga hạnh phúc
    Chẳng thể ngồi và ước;
    hạnh phúc đến bên ta.
    Hạnhphúc đôi khi chỉ như những bông hoa
    Âm thầm nở ven đường giữa lùm cỏ dại.
    Con tàu chỉ lướt qua,còn ta cứ ngoái đầu nhìn mãi
    Và tự hỏi mình ta đang tới nơi đâu.
    Ga cuối của chuyến tàu có thể là khổ đau
    Hành lý mang theo chỉ còn thất vọng và kiệt sức
    Nhưng một điều vẫn luôn là sự thật
    Tôi sẽ đi trên một chuyến tàu./.
    Được murdock sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 06/06/2007
    Được murdock sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 06/06/2007
    Được murdock sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 06/06/2007
  8. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em đố các bác giải thích cho 1 người mù biết được ánh nắng màu gì.
    Một người đi tìm câu hỏi ý nghĩa cho cuộc sống chắc hẳn tâm tư họ đang rối bời, người ta chỉ nghe các bác với tâm trạng rối bời của họ, các bác tranh luận với nhau với 1 bụng những định kiến của riêng mình, hì hì em chẳng biết mọi cái sẽ đi đến đâu.
  9. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của cuộc sống ...thật đơn giản
    Đó là sự giải thoát .
    Vì sao
    Bởi Vì sự tồn tại Khách quan không bao gồm phạm trù "Ý nghĩa"
    Ý nghĩa chỉ là một khái niệm của Ý thức thôi
    Bởi vậy Cuộc sông không cần Ý nghĩa mà bản thân cuộc sống đã là một Ý nghĩa lớn lao rồi
    Thế nên giải thoát mình khỏi những ham muốn của thân xác thì đó chính là con đường duy nhất tìm thấy Ý Nghĩa của Cuộc sống
    Đơn giản không
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vui lòng nói rõ hơn một chút được ko?

Chia sẻ trang này