1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Người Đồng Cảm

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 28/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh MJ không die trong một hoàn cảnh khác ví như già mà die, bệnh kéo dài nhiều ngày mà die hay đột quỵ mà die.... thì cái chết của anh ấy không ầm ĩ và bình thường nếu không nói là tầm thường như bao cái chết khác ở trên đời.
    Trước đây đã có các cái chết thúi hoắc khác tương tự như cái chết trong bồn tắm ( do dùng ma tuý quá liều???) của đồng chí Jim Morrison ( nhóm The Door), cái chết (vì bị Ếch) của đồng chí Freddy Mecury ( nhóm Queen) hay nổi tiếng hơn cả là cái chết vì "I just shot John Lennon" của đồng chí John Lennon ( nhóm Beatles). Những cái chết này và sự bất thường của nó đã khiến cho những tài năng bình thường có dịp thăng hoa trên sự bốc đồng của đám đông ngu muội.
    Một con người được sinh ra trong lặng lẽ (có chăng chỉ là tiếng khóc buồn bã chào đời) thì cái mà họ muốn và đáng được hưởng là một cái chết nhẹ nhàng (cần phải được tôn trọng). Dù họ có là ai đi nữa thì cũng nên như vậy. Nhưng người ta dường như thích làm cái công việc tỏ ra hoan hỉ, phấn khích, tò mò trước một cái chết hơn là việc làm cái việc yên lặng mà ngẫm nghĩ về cái chết của chính mình bởi các cái chết cũng như sinh ra của mỗi người đều giống nhau.
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    MJ vợ con nhà ruộng đề huề, buồn vui, thăng trầm, tai/tăm tiếng đầy đủ cả, lại cống hiến nhiều cho xã hội. MJ lại có cơ hội để chết êm xuôi trong thuốc giảm đau, trước khi quá già. Vậy là tốt.
    Chúc mừng anh.
  3. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    " Những cái chết này và sự bất thường của nó đã khiến cho những tài năng bình thường có dịp thăng hoa trên sự bốc đồng của đám đông ngu muội. "
    Anh Egoist !
    Như tôi đã trình bày, MJ die chỉ là cái cớ để mà nói về khả năng của một người, tinh thần cũng như sự sáng tạo - để tạo ra trào lưu. Cho dù MJ có chết bây giờ hay sau này, thì cũng vậy. Người ta vẫn coi trọng giá trị mà anh ta đã làm được. Các kts cũng vậy !! anh danh giá MJ chỉ bình thường và anh coi người khác nghĩ về MJ như thế nào là "ngu muội" thì có lẽ tôi nghĩ anh nên tìm hiểu thêm về pop art và ảnh hưởng của pop với văn hóa như thế nào.
    Ant
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    1) Như vậy nếu họ có tài năng và có ảnh hưởng thì mong rằng ta sẽ lấy họ làm "cái cớ" khi họ còn sống để đôi khi họ cần nói một điều gì đó khác trong khi chúng ta tung hê họ, chứ không phải họ đã câm lặng và chúng ta nói. Điều nào tốt hơn.
    2) Hãy coi bây giờ có bao nhiêu người biết về Jim Morrison, về Freddy Mecurry, về John Lennon và những đóng góp của họ? 3% hay 5% hay 10% dân số??? Đó là nói sau khi đã chết rất nổi tiếng rồi. Còn nếu họ không chết một cách nổi tiếng thì sao? Huống chi cái họ tạo ra và ngay cả cái chết của họ chẳng ảnh hưởng tẹo nào đến các nền văn hoá khác ngoài " Pop" mà họ là đại diện trong đó.
    "Pop" không phải là một cái gì màu mè như như bọn vẽ kiểu "Elite" ( tinh hoa) cho nên không khó để hiểu. Nó có rất lâu rồi trước khi bọn tây đặt cho nó một cái tên Pop và thêm cho nó một mỹ từ khác là Art.
    Pop art không hẳn là cái gì đó sinh ra chỉ để "bình dân hóa nghệ thuật" bởi vì nghệ thuật nó chưa bao giờ chấp nhận khái niệm bình dân, bởi nó từ chối sự cưỡng đặt, bởi tên của nó là tự do.
    Nghệ thuật như tên của nó không phân chia tầng lớp, Pop hay Elite, thô thiển hay tinh vi nó chỉ là một cách thể hiện tự do chứ không phải đi tìm nó-tự do.
    Nước Mẽo và đồng bọn và những trò vui của chúng không phải cái nào cũng hay cũng có tầm ảnh hưởng thế giới dù đang phẳng cả. Rất nhiều nền văn hóa trong nhóm đa đảo ( polynéia) bây h còn chưa biết cái "bao cao su" là cái gì nữa là MJ hay JM, FM,JL...
    Cuối cùng mình tiết lộ là đã tìm hiểu Pop Art từ lâu rồi và mình thấy nó giống cải lương (âm nhạc) Bé tập tô màu ( Hội Họa), Cô Giáo Thảo ( về văn học) Thuyết tương đối (1)( triết học).... nên bạn cứ an tâm là có có thể thêm được những " đồng cảm" của bạn.
    ghi chú (1) "thuyết tương đối" là gì khỏi phải nói lại nhưng ở Việt Nam đa số người ta đang hiểu về Lý thuyết vĩ đại này là
    "Mọi chuyện đều không tuyệt đối, vừa phải, có thể thỏa hiệp..... " Bùn cười chưa???
  5. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Tụng ca MJ khi tự thân éo hiểu zì về những việc anh làm - là sự sỉ nhục lớn lao nhất đối với anh , zưới góc độ một con NGƯỜI.
    Jeus tôi éo thích MJ, éo thuộc một bài hát nào của MJ. Công tâm mà nói tôi thích Phương Diễm Hạnh hơn.
    Năm 1993 - Tôi xem anh trả lời Oprah Whitney trên vô tuyến :
    - OW : Anh có nghĩ việc đổi màu za từ đen sang trắng là sự chối bổ nguồn gốc ?''''''''''''''''
    - MJ : Hàng ngày, trên các bãi biển vẫn có hàng triệu người đang phơi nắng để đổi màu za từ trắng sang đen - song tôi không cho là họ đang chối bỏ gốc nguồn.
    Từ đó - Tôi biết anh ! Và đó là MJ trong tôi !
    Được jeus sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 30/06/2009
  6. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh Egoist !!
    Thêm một lần nữa tôi thấy anh chưa hiểu "đủ" pop art - những cái anh phân tích ở trên, chỉ là một mặt ngoài mà thôi. Thậm chí anh cũng chưa hiểu rõ "pop" và "art " đi với nhau ntn.
    Tôi nghĩ là "sóng" mà tôi đang nói có lẽ chỉ dành cho những người đã từng sống - "và cảm nhận được văn hoá pop" thì mới có thể bàn luận được. Cho nên khi lập topic MJ (tôi đã lầm là khi cho rằng sẽ có một số anh em hiểu được)
    Nói như vậy là anh đủ hiểu, là topic này không nên kéo dài. Khi chúng ta sẽ tranh luận theo chiều hướng "hiểu, và cảm nhận khác nhau"
    Vậy nhe,
    Ant
  7. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------

    Nếu bác We em thực sự và tự thân cảm nhận được cái gọi là "văn hóa Pop " nói trên - có lẽ đã không lên đây tung sóng để zò người đồng cảm. Chỉ mình bác với MJ trong bác - là đủ làm nên một cuộc đối thoại âm thầm và sâu sắc rồi. Đồng cảm là môt mỹ từ hay ho nói về nhu cầu chia sẻ rủi ro - khi người ta còn nghi hoặc bản thân.
    PS: Sắp tới em định qua mẽo găm ít nhà đất - bác có Đồng Cảm với em không ???

    Được jeus sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 30/06/2009
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảm là trước tiên chia xẻ chứ hem phải là " anh vẫn chưa hiểu tôi nói gì mặc dù thực sự tôi chưa nói gì"

    Pop(Art) thế nào thì đó chỉ là cái hiểu về nó chứ hem phải là chính nó. "Ngộ nhận là chân lý" mà.
  9. Black

    Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    @ Chú gì bảo anh vô học: Anh có học hay ko, chỉ cần anh biết. Chú phân tích thế nào ở cái sự vô học tử tế của anh cái?
    Anh thật chú, anh nghe và thích MJ từ năm 1993. Hồi đó VN chưa có đĩa CD mà lùng, toàn băng cát-sét mới cả băng video xách về. Anh cầu Chúa tha thứ cho tội lỗi chốn trần ai của MJ khi về nước Chúa, đó là vô học? Ừ thì các chú buồn, nhưng giải quyết nỗi buồn cũng phải đúng bô đúng chỗ, chứ giải quyết bậy là vô văn hóa.
    Mà rõ là anh khóa, chứ ai xóa anh ko biết!
    @ Các bác: Đây là box Kiến Trúc, không phải box MJ cũng chả phải Âm nhạc. Tìm đồng cảm ở đây là từ những thứ liên quan gần tới Kiến trúc, vào khóc than hay pốt bài thể hiện cái thần tượng (chưa ai biết có theo đóm ăn tàn hay ko) để làm cái x gì?
    Được Black sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 30/06/2009
  10. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    To Black !! -
    1. Topic là : MJ - The Inspire of Creation !! anh không hiểu câu này nói gì, thì đừng có phán bậy
    2. Inspire of Creation - ý nghỉa là- Nguồn cảm hứng sáng tạo. Tôi muốn lập topic để xem ai đồng cảm với vấn đề này.
    3. Có lẽ anh cũng không thể tưởng tưởng tại sao, nước Mỹ là nước đa chủng quốc, nhưng con người ai đến đó đều văn minh hơn, ý thức hệ cao hơn, nhìn nhận và xác định sự việc tốt hơn. Đó là sự ảnh hưởng của văn hoá PoP !!
    3. Ở đây muốn đi tìm sự đồng cảm như vậy, muốn nói đến sự sáng tạo mang lại những cảm nhận chung, những ý thức chung, và ảnh hưởng đến văn hoá và xã hội ntn.
    4. Theo nguyên tắc - anh khoá topic, thì anh phải thông báo cho người khác một tiếng - anh không thông báo, đó là cách cư xử không đúng
    5. Anh làm mob, tôi đã tôn trọng anh - là nhắc nhở như vậy, anh không cảm thấy mình thiếu tôn trọng người khác, lại phát biểu như vậy - tôi nghĩ anh nên coi lại.
    Ant

Chia sẻ trang này