1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm những bản nhạc "Ma Quái"

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chú trọng luyện công, không thèm luyện tâm, luyện tập không thông, đi vào tà đạo..
    Tính tình kiêu ngạo, vênh váo với đời, ngẩng mặt nhìn giời, quên mình ở đất..
    1 phút khinh suất, tẩu hoả nhập ma..
    -------
    Hay .....
    Xin hỏi bạn, công phu của bạn nay đến đâu rồi
  2. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cao, giống như một cô bé dân tộc miền núi đang hát vậy
    Cái mà mình sợ là nghe xong không bao giờ tỉnh dậy nữa, vì càng nghe càng cảm thấy .....(giống như là muốn nhập đại định vậy)
  3. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Bác này có vẻ tiêu cực quá nhỉ.
    Vào các trang khác đọc bài của bác, thấy bác cũng nhiệt tình viết lách, nhưng chưa thấy bài nào có thêm thông tin khác ngoài nhận xét kiểu như trên cả
    Như đã nói, mục tiêu của em là tìm được một ai biết cách ghi chép lại được những bản nhạc "không phải ở chốn này" cho hậu thế được nghe với. Em rất ham thích âm nhạc, có gì nghe tuốt, nhạc càng lạ càng thích!
    Cảm nhận khi nghe những bài này đúng là ..lạnh người và đi dễ đi sâu vào nhập định.
    Bác muoi_mot quá khen rồi, em vẫn đang đi tìm lại bản thân của mình mà chưa thấy.
    Công phu của món "tẩu hoả nhập ma" này là luyện cho bị tẩu hoả để ...giải kiếp. Sau khi đã trở thành con người mới thì luyện lại.. từ đầu. Nghe hài hước nhỉ! Bàng môn tả đạo mà, không có trong danh mục của "Danh môn chính phái"đâu.
  4. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Phicau,
    Bản năm 1936 do Paul Whiteman và Johnny Hauser hát trong Album "Victor 25274".
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, ông bạn đang truyền bá ta` đạo, tôi không thích thế đâu. ông bạn a`! một mình ông lạc lối thi đi 1 mình, đừng lôi kéo ai thêm,
    Tôi nói vậy là do tôi tức giận ông bạn đó, ở đây tư do đưa ra ý kiến của mình, ông ban nói gì tôi không cấm được. nhưng tôi chỉ không thích may cái ta` môn và lý sự cùn.
    tôi nghỉ ông bạn tự học thôi. không có ngươi hướng dẫn, không chịu dọc sách thánh hiền, lên mạng truyền bá bậy bạ.
    (Bản nhạc đó là bài Chủ nhật buồn của phạm duy.)
    Ông bạn thấy thế nao`??? có sân hận không? hay bị tôi chọc quê?
  6. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Đúng vậy, mình theo tà đạo, cho nên mới nói các bác Danh Môn Chính Phái không ưu bọn tà đạo là vậy. Tà đạo có cách lí luận riêng, mà gọi đó là lí sự cùng cũng đúng.
    Bạn có thể cho mình là tà đạo, nhưng không thể coi cái mình nói ở đây :âm nhạc với tần số cao, và cách kết hợp các nốt không theo trật tự ở cõi người là tà đạo. Sự bổ sung cho môn nghệ thuật tuyệt vời này, bằng cách này hay cách khác đều là đóng góp cho mọi người, nói kêu hơn 1 chút là đóng góp cho nhân loại. Nếu không ghi lại được thì mời mọi người thưởng thức "trực tuyến" bằng cách ngồi thiền.
    Thực ra đọc xong những dòng bạn viết mình cũng thấy rất ân hận, xấu hổ..
    Mong bạn không để bụng những kẻ tà đạo, không chịu đọc sách thánh hiền mà đi truyền bá tư tưởng thiếu lành mạnh như mình. Bạn thì đọc nhiều rồi chắc cũng biết vị tha..
  7. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Úi cha cha sướng biết mấy rùi đây
    Cuối cùng cũng tìm ra 1 người theo tà đạo rùi
    Xin bạn giới thiệu sơ sơ về tà đạo mà bạn đang theo chút nhen
    Thấy người ta nói về tà đạo nhiều rùi mà kg bít tà đạo tu để làm gì
    Hôm nay gặp dc bạn tui mừng we
  8. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn nói là tà đạo thì chắc liuhoasin tui cũng vậy
    _Suốt đời theo đuổi thần công mà không tu thân
    Vậy 3 tư tưởng lớn gặp nhau rối
    Sao anh em mình không bàn về thần công luôn
  9. phkl

    phkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi sự vật hiện tượng đều tiềm tàng chân lý, đừng coi thường pháp nào trên đời. Miễn không làm khổ mình khổ người thì sẽ là chánh đạo.
  10. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Than ôi! Tu thân làm gì? Tu để không vào tà đạo.
    Nếu ngay từ đầu xác định mình học theo tà đạo thì tu làm gì nữa
    Nếu ngay từ đầu chết không sợ thì luyện có nguy hiểm mấy cũng mặc. Nếu đặt mục tiêu là tập cho tẩu hoả thì còn ngại gì những khó khăn trước mắt. Tập càng gặp những sự cố lạ (ấn chứng tà) càng cố gắng phát triển nó. Có lúc lạnh run người, có lúc bốc hoả mờ cả đầu óc. Vẫn kiên trì tập luyện. Vì đã xác định theo tà đạo thì bản thân sự tồn tại của mình cũng không quá quan trọng nữa, cốt sao đạt được mục tiêu đặt ra.
    Khi mình gặp Sư Phụ, thấy cách luyện tập kì lạ của Người, mình thắc mắc, và bị mê luôn phương pháp của Thầy.
    Sư Phụ từng hỏi trước khi nhận mình:-Đây là tà, là xấu, học làm gì? Ta không thu đệ tử!
    -Con không quan tâm! Con muốn học!
    -Có nghe ta nói không? Đi đi!
    -Con không đi, khi nào Thầy nhận con là đệ tử, con mới nghe. Lúc ấy Thầy đuổi thì con đi.
    -Chưa học đã có ý coi thường ta, thì ta sao dạy được!
    -Bản thân Thầy cũng coi thường thầy, bản thân con cũng coi thường con, coi thường mà không coi thường..
    -..(chỉ nhìn mình rồi gật đầu)
    Và mình đã phải chứng minh quyết tâm của mình qua bài trắc nhiệm "tâm lí cưỡng bức" của Thầy, Thầy thôi miên mình và thử thách. Nội dung bài thử cũng khá là "tà", nhưng mình cũng đã vượt qua.
    Thực tế, chẳng có chính hay tà, toàn do mọi người đi trước áp đặt ý mình vào mà thôi. Với mình, những gì Sư Phụ dạy là thử thách lòng can đảm của mình, người ngoài nhìn thì ghê, sợ. Chẳng qua là còn vương vấn những lợi ích của bản thân mà thôi.
    Thử hỏi những ai tập võ, tập khí công, yoga, NĐ có ai dám vứt bỏ tất cả để tập đến cùng không? Kể cả mạng của mình. Khi chấp nhận coi thường tất cả, thì chân tu chắc cũng không dậm chân tại chỗ đâu.
    Lần khác mình sẽ giới thiệu sơ qua về pháp môn tà đạo này cho những ai quan tâm, không biết nó có vi phạm nội quy diễn đàn không nữa
    Vô tiểu nhân mạc dưỡng quân tử.
    Vô quân tử mạc trị tiểu nhân. Với mình mà nói, trân tiểu nhân còn hơn nguỵ quân tử.
    Được tauhoanhapma sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/06/2006

Chia sẻ trang này