1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm những bản nhạc "Ma Quái"

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bức tranh ma đây fải ko cang nhin càng thay xinhhttp://www4.ttvnol.com/Album/712863/trang-85.ttvn
  2. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy con ma mà anh nguyenhoang giới thiệu sao mà xinh quá vậy. Thế này thì còn tu với chả luyện gì nữa đây. Đề nghị đừng gửi những bức ảnh có các em xinh như thế này nữa, nếu không ảnh hưởng đến mọi người thì cũng ảnh hưởng đến bước đường tu luyện của em (đùa tý cho vui thôi, chứ em chẳng dám nói là em đang tu luyện, anh nguyenhoang có ảnh nào cứ gửi tiếp nhé).
    Xin tặng tất cả các em gái bên box ''Album'' mấy bông hoa
    .........
  3. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vâng, anh tauhoanhapma đã đi khỏi diễn đàn rồi thì đành chịu. Nếu anh có quay lại thì xin trả lời thêm mấy câu nữa:
    - Anh đã từng luyện tập theo Phật gia và Đạo gia chưa mà bảo là những người tu luyện theo trường phái này không thể dùng não điều khiển mọi hoạt động của cơ thể một cách thuần thục? Còn bao nhiêu pháp môn nữa anh cũng biết hết rồi à? Công nhận nghe qua thì cũng thấy có vẻ cách luyện theo pháp môn của anh quả thật độc đáo, đòi hỏi sự quyết tâm và tập trung cao độ, tốc độ thành công sẽ cao nếu tập cẩn thận nhưng đấy chỉ là so sánh với nhiều pháp môn khác thôi chứ không phải là tất cả. Em thì tập luyện chưa ra đâu vào đâu cả, kiến thức cũng ít nên cũng không dám lạm bàn nhiều về sự so sánh các pháp môn với nhau.
    - Anh tìm tới giải thoát để làm gì vậy? Cái lý do anh đưa ra là do nhàm chán cuộc đời nghe mà chối cả tai, đúng như anh nói - giọng lưỡi ?ocậu ấm?.
    - Nếu đã chán ngán cuộc đời thì sao anh không lên chùa? Bảo đảm người đã có gan vứt bỏ mọi thứ trần tục như anh lên chùa sẽ rất hợp, điều kiện phát triển sẽ tốt mà lại còn được luyện tâm tính nữa, toàn diện quá còn gì.
    - Những người thân đã sinh ra anh, giúp đỡ, nuôi nấng anh (họ đã trong vô thức tạo điều kiện cho anh luyện pháp môn của thầy anh, nếu họ không muốn tạo điều kiện thì chắc anh đã không có trên cõi đời này rồi) thì anh sẽ trả ơn họ bằng cách nào? Nếu bây giờ họ thấy anh không nên tập theo pháp môn này nữa (cũng vì yêu thương anh thôi), tìm anh để khuyên giải, cản trở bước đường của anh thì anh sẽ làm gì? Nếu anh trả lời là anh sẽ áp chế lại họ thì đúng là anh biến đi đâu thì biến cho khuất mắt đi, không cần sống trở lại nữa đâu.
    - Hỏi câu này có vẻ hơi bị ngớ ngẩn: Anh và thầy anh có còn ăn uống không? Hay đạt đến cảnh giới nhịn ăn mà vẫn vâm rồi?
    Quả thật là em hơi nóng tính nhưng em cũng không xin lỗi anh vì những câu khiếm nhã này đâu.
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Triết lí của Tẩu hoả pháp hay đấy chứ! Mình thấy nếu theo triết lí này mà luyện được công phu thâm hậu thì rõ ràng là nó hay rồi. Nếu không nằm trong vùng "sử dụng được" của anh Tẩuhoảnhậpma thì chắc cũng không bị sao đâu.
    Em cũng thích được ung dung tự tại như anh Tauhoanhapma, làm những điều mình thích.
    Bản thân em, em không nghĩ đây là tà đạo. Chỉ là 1 phương pháp luyện tập cổ quái thôi.
    Cách luyện LX 6 của thầy anh hay quá, bế các cảm giác khác để luyện 1 cảm giác duy nhất. Như thế sẽ không bị phân tâm, lại có kết quả nhanh. Hay! Nhưng em chẳnh biết ai giỏi như thầy anh để nhờ phong toả hộ em vài cảm giác cả. Anh tính out thật khỏi diễn đàn à? Phí quá!
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cái toppic này đóng cưa rồi, làm thầy không còn chổ đê doạ nạt nữa
  6. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    tớ đã nghe bài nhạc này rồi nhưng chỉ nghe dc chưa đến 1 nửa là fải bịt tai tắt đi ngay, k thể chịu đựng thêm 1 giây nào nữa. nhạc cất lên như ai oán, bùn thương tột độ làm tớ lạnh xương sống, nổi da gà, lòng thấy nặng trĩu. nhưng cũng chưa đến mức mún tự tử, có thể là do tắt đi kịp lúc nên chưa có gì k hay xảy ra
    cái hình bức tranh ng fụ nữ cũng xem rồi lun, đúng là rất đẹp, k fải là 1 ng đàn bà mà đẹp trẻ trung của 1 cô gái, có cái nhìn rất sống động. nhưng càng nhìn càng thấy sợ vì đôi mắt như có linh hồn và nhìn lâu tự dưng có cảm giác rờn rợn.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày đọc lại thấy vui, nhớ ông tẩu hoả quá. ha ha ha.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Tiện có Topic này, bác nào từng học qua nhạc lí cho em hỏi cách để tạo ra các bản nhạc "ma quái" mà những người làm phim hay dùng. Ở những đoạn phim cần tạo ra tính hồi hộp hặc rùng rợn chẳng hạn! Khi xem những đoạn ấy kết hợp với nền nhạc thích hợp thì cảm giác rụng rời luôn!
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ẹc ẹc, bác Tẩu hoả vào đây tham gia lại nhé!!
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Giải mã điều bí mật
    Các nhà nghiên cứu cho biết, âm nhạc, điện ảnh... có thể tác động tới tâm lý của con người, nhưng không phải là quyết định. Thời kỳ đó, Mỹ và châu Âu đang trong giai đoạn phát triển công nghiệp. Xã hội bị khủng hoảng sau Thế chiến thứ nhất, nạn thất nghiệp gia tăng, cùng với nỗi buồn tang tóc thời hậu chiến. Sự khủng hoảng xã hội sâu rộng này được thể hiện rõ nét với sự lên ngôi của học thuyết Hiện sinh. Điều này tác động mạnh lên tâm lý của dân chúng và đẩy nhiều người trong số họ rơi vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm, thất vọng trong cuộc sống.
    Trong bối cảnh đó, chỉ cần thêm một tác động nhỏ từ bên ngoài như âm nhạc, ca từ, phim ảnh có nội dung buồn thảm là cũng có thể đẩy con người đến quyết định tiêu cực.
    Bài hát Chủ nhật buồn rất ảm đạm chính là ?ogiọt nước làm tràn ly?. Thêm nữa, sự cộng hưởng thêu dệt của dư luận đã tạo nên cái ?omốt tự tử? vào thời kỳ đó.
    Thời gian sau, không còn hiện tượng tự tử vì bài hát Chủ nhật buồn nữa. Lệnh cấm bài hát này cũng được bãi bỏ từ lâu ở châu Âu, Mỹ
    Như vậy tâm lý ai đó đang khủng hoảng thi cần học thiền chứ đừng nghe những giai điệu ma quay, hay uống nhiều rựu, hay dùng ma tuý, hay sống thác loạn ở vũ trường và ********.

Chia sẻ trang này