1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm những bản nhạc "Ma Quái"

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi tý mới vào lại đây xem. Quả là nhận định của mình không sai chút nào về bác tauhoa. Cả cái lúc 3h đêm mà bác này nói nữa ...
    Tớ ko định cản đường ai cả, nhưng với chính đạo việc độ nhân là trên hết ...
    Tớ thấy cậu đáng thương hơn ...
    Những vị thầy của cậu sau khi "đạt đạo" sẽ đi về đâu? Họ cũng ko biết, các đệ tử cũng ko biết, ko bao giờ gặp nữa ... đó là cõi nào chắc ko phải suy nghĩ nhiều cậu cũng hiểu ...
    Nếu cậu thấy tớ như vật cản đường, tớ rất hân hạnh thử sức thêm một lần nữa ... Hãy cá với nhau một điều gì đó ko? Người thắng sẽ toàn quyền đc chứ? Tớ sẽ tạm thời dùng từ Chánh đạo
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 16/05/2007
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi, lên đây mạn đàm cùng tauhoa tý:
    Thực ra tớ cũng ko phải là tò mò gì tà pháp, mà tớ ở phần đối lập với tà pháp, nên lên đây mạn đàm ...
    Tớ sẽ lấy lý thuyết của cậu ra đàm luận nhé:
    Âm thanh mà tauhoa nghe được đó là tiếng nói của các sinh mệnh tại các cảnh giới khác. Truy cầu điều đó là hết sức nguy hiểm ... Tại sao? Vì như mình đã trích lời pháp sư Hamud trong bài: BƯỚC ĐẦU TIẾP CẬN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC SỰ SỐNG http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh/915050.ttvn
    khi bạn nghe nó nói, chỉ thấy âm thanh chói tai, như tiếng đĩa hát chạy méo tiếng ...đó là do bạn chưa có công năng "thiên nhĩ thông" để chuyển tải thông điệp của nó nói gì ... Những sinh mệnh kia ở cảnh giới khác dễ dàng nhìn thấu những truy cầu của bạn, cho nên khi bạn thiền mà lại muốn nghe nó nói, nó sẽ tạo cảm giác giả tưởng cho bạn là đang thiền định sâu ... nhưng thực tế đó là cảm giác của nó chứ ko phải cảm giác của bạn!
    Ngược lại, thực tế khi bạn thích cảm giác đó và bạn truy cầu nó, bạn đang "nhận" của sinh vật kia nhưng bạn lại không hề biết mình sẽ phải "trả" những gì. Đâu cũng vậy, trong vũ trụ này cái gì cũng có giá của nó, không có điều gì là cho không cả ... Sinh vật kia sẽ đương nhiên lấy đi của bạn thứ chúng cần ... Bạn đã đang đổi đi những thứ tốt nhất mà không hề biết ...
    Tớ chỉ khuyên những ai, khi chưa đạt đến công năng "thiên nhĩ thông" thì chớ làm điều dại dột này!
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Vì topic này bác tauhoa có giới thiệu về pháp môn tà pháp, nên em cũng xin góp đôi lời nhìn nhận ở một góc độ ... Chánh pháp, có gì không phải mong các bác chỉ giáo và bỏ quá nhé ...
    Tà pháp và chánh pháp cùng chung quan điểm về luyện công, nhưng khác nhau ở chỗ một đằng tu tâm tính, một đằng thì không!
    Trong chính pháp, tu tâm tính theo quan điểm của pháp sư Hamud (trong HTVPĐ):
    - Chánh đạo cũng là việc sử dụng những quyền năng của mình nhưng để phụng sự nhân loại. Trong khi phụng sự, con người sẵn sàng hy sinh mọi tiện nghi, tham vọng cá nhân mình để làm việc hữu ích cho kẻ khác. Kẻ phụng sự dứt tuyệt các thú vui về giác quan, từ bỏ mọi tôn kính chính đáng mà y có quyền hưởng thụ, dẹp bỏ cái phàm ngã cá nhân mà chỉ chú trọng đến mục đích là đạt đến sự toàn thiện.
    - Chánh đạo là sử dụng các quyền năng cố hữu của bản chất con người để vượt qua mọi hạn định của hình thức, để giải thoát tâm hồn khỏi các trói buộc của cảm giác, sự tưởng tượng hay xu hướng nhất thời, để tránh các cám dỗ, lừa gạt của vô minh để phục vụ cái phần bất tử thiêng liêng của bản thể, chân như.
    --> Tức là từ bỏ các dục vọng của cá nhân ( cả về vật chất lẫn tinh thần), coi nó như phàm ngã, vô minh, dứt bỏ nó để tiến lên một tầng cao mới, giải thoát khỏi sự trói buộc của nó để nhận thức cái "chân như" toàn thiện ...
    Tớ phải out tý, xong chiều rỗi sẽ quay lại hầu chuyện tiếp ...
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    proxy17 không biết thì đừng bắt chước nói xạo nhá, sống để phụng sự cái chân như, he he he sao mà giống LHX zậy,
    chẳng thà đi học yoga thời gian rồi làm dada didi thì hợp lý hơn.
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chính Đạo ở khắp mọi nơi, Kinh phật cũng có rất nhiều điều chân thực vẫn còn lưu giữ ... chỉ có con người ta tiếp thu có biết chọn lọc không và tiếp thu với thái độ như thế nào mà thôi ...
    Dungwind nên suy nghĩ sâu hơn một chút ... nếu cứ mãi như thế thì dễ mọi người hiểu lầm môn phái của cậu và cậu xuất thân từ Rạp Xiếc thì gay đấy!
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ko hề giống LHX chút nào!
    Nếu đã là Chân Như rồi, thì ko còn cần phải thế nào cả, ko giống như proxy nói mà cũng ko giống như Đức Phật nói, mà cũng ko giống như chúng sinh nói! Nếu đã phải sống thế nào đấy, (rắm thúi thật ), thì đã vẫn chưa thấy được cái Chân Như và vẫn còn trong ảo tưởng và đắm chắp, vẫn còn phải được khai ngộ nhiều! Chân Như thật sự thì ko cần phải thế nào cả, cứ thế nào thì thế ấy!
    Chân Như là có ý như thế!
  7. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bên VHPĐ có post bản nhạc này . em nghe cảm giác còn ghê hơn bài gloomy sunday, các bác nghe thử rùi cho em biết tác dụng của bài chú này nhé ( mantra_56k ).
    http://muse.calarts.edu/~aross/web_aud/

  8. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bên VHPĐ có post bản nhạc mantra này, em nghe cảm giác lần đầu còn rợn hơn bài gloomy_sunday. Tuy nhiên thấy một số người bên đấy có vẻ tán thưởng bài này, chắc là có tác dụng tốt, các bác nghe rùi cho em biết nó có tác dụng gì nhé
    http://muse.calarts.edu/~aross/web_aud/
    ( bản mantra_56k )
  9. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cái gì gọi là "thiên nhĩ thông" ???
    Đối với thính giác của người, âm thanh thường là sự dao động , trong dải tần số từ 20 Hz đến khoảng 2 kHz, của các phân tử không khí, và lan truyền trong không khí, va đập vào màng nhĩ, làm rung màng nhĩ và kích thích bộ não. Đây là tần số âm thanh mà con người nghe được. Tuy nhiên phần lớn các họat động giao tiếp của con người chỉ diễn ra trong dải tần từ 200 - 800 hertz. Khi ở độ tuổi dưới 18, một người có thể nghe thấy âm thanh ở tần số 16-17 KHz. Nhưng theo thời gian, khả năng này suy thoái dần. Đến năm 50 tuổi, họ chỉ còn nghe thấy âm thanh dưới mức 12 KHz.
    Nếu phần hệ thần kinh thực vật điều khiển được cơ quan thính giác (tai và các tế bào thần kinh thính giác) được tăng cường (qua luyện tập..) thì dải tần nghe được sẽ mở rộng hơn (giống như tai của một số nhạc sĩ hoặc hơn nữa là của một số ghệ nhân chuyên sửa chỉnh đàn hoặc chế tạo loa) các âm thanh nghe được sẽ suống dưới ngưỡng 4Hz (sóng hạ âm) và trên ngưỡng 20KHz (sóng siêu âm)
    Các võ lâm cao thủ trong truyền thuyết dùng âm thanh để đả thương đối thủ với nhiều cách như sau:
    Sử dụng âm lượng cực lớn có thể đả thương đối thủ (Như tiếng hết của Trương Phi trên cầu Trảng Bàng)
    -Sử dụng âm thanh ở ngưỡng sóng hạ âm để gây choáng, ức chế não bộ (1 trong 72 Tuyệt kỹ của Thiếu Lâm là Sư Tử Hống )
    -Sử dụng âm thanh ở ngưỡng sóng siêu âm cũng để gây choáng, ức chế não bộ. Để tạo được sóng siêu âm các võ lâm cao thủ cần một vật trợ giúp (thường là bộ dây như đàn hoặc bộ hơi như sáo)
    Còn chuyện ép âm thanh thành tia để công phá gây đứt vỡ đá hoặc cắt đứt vật thể thì ..không thể thực hiện Sóng âm sau khi phát ra sẽ lan truyền trong toàn bộ không gian theo một hình cầu có tâm là điểm phát âm. Không có cơ chế nào để bắt buộc sóng âm đi theo một hướng hẹp duy nhất trong không gian tự do. (Chỉ có thể hướng sóng âm đi theo 1 không gian không tự do như đường ống chẳng hạn)
  10. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải rồi. Chẳng phải rồi. Thiên nhĩ thông là cái dễ bàn luận thế thì chẳng còn là thiên nhĩ thông nữa. Là cái nhân loại đêm khoa học vào kiểm chứng cũng chẳng còn là thiên nhĩ thông nữa. Tôi rất buồn khi nghĩ rằng những hiểu biết của mình là đúng. Bạn cũng nên vậy.

Chia sẻ trang này