1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm những bản nhạc "Ma Quái"

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Luc tiểu phung nói chính xác đấy! Thiên nhĩ thông chẳng phải là thứ mà nền văn minh và trí tuệ bình thường có thể nghĩ bàn được đâu!!!
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    thien nhỉ thông là nghe được âm thanh của trời đó mà, dể òm a`, nên các người hay cao siêu chi vậy.
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, sao các bác cứ thích "cao siêu hoá" mọi chuyện vậy. Xét cho cùng thì cả Thiên nhãn, Thiên nhĩ, rồi Túc mệnh... cũng có chung 1 bản chất mà thôi.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này chiaki nghe lần đầu, có cái gì đó làm tim mình ( đúng hơn là làm bao tử mình ) thắt lại. Nhưng nghe lần thứ hai, thứ ba,.... ngược lại bài hát đã cho cảm giác bình yên và sâu lắng, như tiếng khóc ai oán xót xa, và là tiếng lòng mình mỗi lúc buồn, mỗi lúc tuyệt vọng. Nếu có ai đó nghe bản nhạc này mà đi tự vẫn thì hơi khó tin, nhưng ám ảnh thì có, một chút xíu, giống như xem xong một bộ phim ma, vậy thôi.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    điều này chứng tỏ là Chiaki có lòng thương người, tấm lòng rộng mở và bản ngã mõng nhạt. Vì thế nên ko bị ảnh hưởng nỗi đau lên tâm mình, thay vào đó là hướng ra ngoài xót xa cho người khác.
    Điều này chứng tỏ một nội tâm bình ổn và an tĩnh.
    Khi ai đó hướng vào bản thân mình nhiều quá, thì sự đau khổ sẽ bị khuyếch trương và bùng nổ, thấy cuộc đời-cung-phụng-bản-thân ko còn ý nghĩa gì nữa.
    Nếu một cuộc đời ko vì thân mình thì chỉ nghe như nghe...ve nó kêu thôi !
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không biết có lyric bài hát ở đây không nhỉ, ở trang nào vậy chiaki chỉ nghe đươc lõm bõm nên không hiểu những gì tác giả muốn thể hiện nhiều lắm. Dường như có trái tim, tình yêu, nỗi buồn,..... nghe thăm thẳm quá....
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hok chịu nổi sự tò mò hum nay cháu đã nghe bài Gloomy Sunday. Mặc dù có bạn khuyên cháu đừng nghe vì nó rất kinh khủng. Nhưng dù sao thì cũng chẳng có rì phải sợ cả.
    Đánh giá của cháu về bài này đúng là hơi kinh khủng, nghe như tiếng ma gọi ấy. Thế nhưng cũng ko đến nỗi ghê lắm. Khi nghe bài này cháu có cảm giác khí trong người bị chạy loạn đi, tim hình như cũng mất trạng thái thăng bằng tự nhiên. Chắc cháu nghe cái bản này nhẹ hơn những bản trước nên chỉ cảm thấy thế thôi.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dọa những người yếu bóng vía. Nỗi sợ hãi cũng lan nhanh hệt như bệnh dịch ấy.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều lần lại thấy hay nữa chứ. Nice voice, nice music.... phải chăng vì tôi thích nghe nhạc buồn...
  10. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Việc nghe đi nghe lại vì thấy hay hoặc để tìm lại 1 cảm giác nào đó cũng là 1 dạng Tẩu hỏa nhập ma mức độ thấp.
    Thực ra Tẩu hỏa pháp này cũng bình thường như bao pháp khác, thành tựu nhanh hay chậm phụ thuộc vào phương pháp tập.
    Tất cả những câu nói đại loại như : cách tui tập hiệu quả hơn, nhanh hơn, ít mất sức hơn các môn khác ... chỉ thể hiện sự hiểu biết nông cạn mà thui.

Chia sẻ trang này