1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm ??otọa độ... chết???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sieuhoa_87, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm ?otọa độ... chết?

    Trên MTO :


    Gọi tọa độ... chết bởi nếu ?ophiêu lưu? vào tọa độ ấy thì nạn nhân sẽ từ "trọng thương? đến ?ongoắc ngoải? hoặc...?otử nạn? luôn.

    Tiết học đặc biệt ấy, thầy giáo hí hoáy vẽ hình một bạn nam và một bạn nữ lên bảng rồi yêu cầu bọn tớ thế này: ?oCác em xác định giùm thầy tọa độ... chết nhé?. Thầy vừa dứt lời, đám con trai cười hềnh hệch (ghét ghê) còn đám con gái bọn tớ nhìn nhau đỏ mặt...

    Phanh phui sự thật về ?oTọa độ... chết?

    Thầy tớ gọi tọa độ... chết bởi nếu lỡ dại ?ophiêu lưu? vào tọa độ ấy thì nạn nhân sẽ từ "trọng thương? đến ?ongoắc ngoải?, đỉnh điểm là ?otử nạn? luôn. Đó là cách gọi ?otrừu tượng? của thầy, chứ hiểu theo kiểu... tự nhiên thì cái tọa độ là khu vực ?onhạy cảm? nhất trên cơ thể của người nữ và người nam - nơi tập trung nhiều dây thần kinh xúc giác nhạy cảm nhất cơ thể. ?oChỉ điểm? xong, đám con gái ?ođầy bức xúc? bởi trong khi con gái có đến... hàng tá tọa độ nguy hiểm thì bọn con trai lại đếm trên đầu ngón tay. Đồng cảm với bức xúc của nữ sinh, thầy ?ogút lại danh sách? tọa độ và căn dặn bọn tớ: ?oDo hơn hẳn con trai về ?osố lượng? và ?ochất lượng? nên các em phải cảnh giác cao độ, kiên quyết nói ?okhông? khi người khác phái có ý đồ ?otáy máy tay chân? ở vị trí nhạy cảm của mình?.

    ?oChia sẻ? với phe kẹp tóc chút nhé: ngoài môi và bộ phận sinh dục như ở con trai, ?otọa độ chết? của con gái còn có thêm vùng cổ, ngực, má trong của đùi, mông... Nói thế không có nghĩa là những tọa độ khác ?ongoài vùng phủ sóng? đâu nhá. Tóm lại là: ?ocẩn tắc vô áy náy?, bạn ạ!

    Bài học... 3 giai đoạn

    ?Làm thế nào để tụi em nhận biết được tín hiệu đèn đỏ để dừng lại kịp lúc hả thầy?? - thắc mắc của một bạn nữ đã vô tình làm trỗi dậy những bức xúc bấy lâu nay trong lòng bọn tớ, thế là không khí lớp nóng râm ran. Thầy cụ thể thành 3 giai đoạn thế này:

    Giai đoạn 1: Những lời ?omật ngọt chết ruồi?

    ?Em càng ngày càng đẹp ra?, ?omái tóc em mềm mượt quá?, ?oem là tất cả đối với anh?... khi nghe những câu này thì con gái phải lập hàng rào phòng thủ ngay.

    Giai đoạn 2: Va chạm


    Xung phong lên bảng ?onhận dạng? tình bạn, tình yêu

    Người í chuyển tông dần dần: nắm tay bạn một cách âu yếm; nhìn bạn với ánh mắt say đắm; vuốt tóc, hôn lên tay, lên má, lên trán, lên mắt; ôm chặt bạn vào lòng; hôn lên môi một cách nồng nhiệt; nếu đến đoạn táy máy chân tay ở những vùng nhạy cảm thì tình hình đã ở mức báo động khẩn cấp rồi đó bạn.

    Giai đoạn 3: ?oChiếm đoạt?

    Còi báo động hú vang mà bạn vẫn tiếp tục đùa với lửa thì đến nước này không ai cứu nổi bạn đâu. Híc.

    Bạn biết mình nên dừng ở giai đoạn nào rồi chứ?

    Đó là những gì bọn tớ thu nhặt được từ ?oChương trình giáo dục kĩ năng sống? mà trường Minh Khai của tớ và công ti Hợp Tác Trẻ phối hợp tổ chức tuyên truyền cho học sinh khối 10&11 từ ngày 31/7 đến 13/8 vừa qua đấy! Ba tiết học ngắn ngủi thôi nhưng bọn tớ đã ?onote? được nhiều điều bổ ích trong sổ tay...


    Lướt xem các Topic trong box này em đều thấy toàn là những topic dành cho người lớn cả. Giới trẻ tự bây giờ kiến thức về giới tính đang còn rất ít, thậm chí còn mơ hồ nữa (Như em đây chẳng hạn ! ) Nay em mở topic này để giới trẻ có đất để cùng chia sẽ những kiến thức về giới tính nhé
  2. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, anh em đã kịp học thêm gì chưa?
  3. papakon

    papakon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ hay đấy
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    kể chuyện của em
    hôm tr` em di tham quan , em ngồi cạnh ng yêu cũ , đc tí rượu vào nên nó phê rồi , đột nhiên nó hôn má em 1 cái , rồi 1 lúc sau là hôn cổ . Lúc đấy em như điện jật nhưng đang ngồi cùng cả lớp trong phòng karaoke , thằng bạn thân cũng nhận ra độ nguy hiểm nên ngăn em lại , em cũng tỉnh ra để ko đi thêm nữa
    => nên cẩn thận với nh~ ng như kiểu ny cũ
    nhưng có ng dù có làm j đi nữa em cũng ko cảm thấy bị kích thích , hoặc có thể do lúc đấy em đang ốm
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 06/09/2007
  5. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mỗi lần có chất kích thích vào thường dễ bị kích động và không kiềm chế được bản thân
  6. decon9x

    decon9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, hèn gì mỗi lần em nắm tay con gái là rui lẩy bẩy. Không biết bàn tay có phải là toạ độ chết không hở bác
  7. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Những điều u thu thập được qua chương trình kia có thể post lên cho mọi ngươi cùng biết đc ko?
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thì đó rồi. Người ta nói con trai không có gì để mất nhưng đôi khi cũng phải cẩn thận
  9. giaothong2

    giaothong2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho các cháu có khác
  10. giaothong2

    giaothong2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thấy mấy cháu viết ngây thơ quá, không biết box này ai đủ trình để ra giảng cho mấy cháu hiểu thêm nhỉ

Chia sẻ trang này