1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI TIM QUAN CAFE SAIGON DOC DAO NHAT

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cacete, 14/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thì người ở đâu nhớ nơi đó thui, như tui ở nước ngòe, cho dù quán đẹp cách mấy , cà phơ ngon cỡ nào cũng chả có tí cảm giác nào. chỉ nhớ cà phê ở SG: xe cộ đi qua đi lại, tiếng người ngoài đường, "khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng" , oi nhớ SG quá.
    À mà ! hình như dân SG tụi mình có thói quen uống cà phê trong quán vào buổi tối thôi phải không! chứ cà phê buổi sáng thì quán càng "cóc" lại càng khoái! ^_^
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nóng tính quá làm tí cho hạ nhiệt
    [/quote]
    chơi cả . Từ Hà Nội trở lên là chưa đi. Mấy thằng bạn Bắc ( Hà Nội, Hải Phòng chính hiệu ) của mình vào Sài Gòn chơi cũng phải chịu là Sài Gòn số một.
    Ấy vậy, mà box Sài Gòn luôn bị mấy cái mặt mẹt chường vào, rồi đem so sánh đủ kiểu, chê đủ chổ : Cà phê , Khí hậu, Con Người ....
    Cậu thấy mình nói có đúng không ?
    thoi vo đi
    [/quote]
    Đợt Tết tớ về nhà tớ thề với các cậu, tớ sinh ra ở HN uống cafe HN từ cái hồi ti toe biết cafe... Tớ chịu cóc thể uống được, mà có phải tớ đi lâu gì cho cam 1năm . Ko tài nào uống được thế mới khốn nạn. Hay là tớ mất gốc . Mà trên đường Lý Thường Kiệt có cái quán cafe " New Window" phong cách y chang SG .. hơ hơ ... Chê chiếc gì đâu, bạn cứ hiểu nhầm. Các bác ở đây muốn khẳng định cái không khí ấy thôi.. SG nóng nhưng các bác ấy đâu có biết chiều và tối ở SG mát lạnh Tối ngủ vẫn nằm đệm đàng hoàng. Khí hậu này làm con người SG khỏe mạnh và năng động.
    Ngoài kia nóng thì nóng chảy cả mỡ, lạnh thì tím tái ra mặt ... <--- xu hướng ở nhà và cũng làm cho tính cách trùng xuống
    Beer thôi nữa không các bác
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nóng tính quá làm tí cho hạ nhiệt
    [/quote]
    chơi cả . Từ Hà Nội trở lên là chưa đi. Mấy thằng bạn Bắc ( Hà Nội, Hải Phòng chính hiệu ) của mình vào Sài Gòn chơi cũng phải chịu là Sài Gòn số một.
    Ấy vậy, mà box Sài Gòn luôn bị mấy cái mặt mẹt chường vào, rồi đem so sánh đủ kiểu, chê đủ chổ : Cà phê , Khí hậu, Con Người ....
    Cậu thấy mình nói có đúng không ?
    thoi vo đi
    [/quote]
    Đợt Tết tớ về nhà tớ thề với các cậu, tớ sinh ra ở HN uống cafe HN từ cái hồi ti toe biết cafe... Tớ chịu cóc thể uống được, mà có phải tớ đi lâu gì cho cam 1năm . Ko tài nào uống được thế mới khốn nạn. Hay là tớ mất gốc . Mà trên đường Lý Thường Kiệt có cái quán cafe " New Window" phong cách y chang SG .. hơ hơ ... Chê chiếc gì đâu, bạn cứ hiểu nhầm. Các bác ở đây muốn khẳng định cái không khí ấy thôi.. SG nóng nhưng các bác ấy đâu có biết chiều và tối ở SG mát lạnh Tối ngủ vẫn nằm đệm đàng hoàng. Khí hậu này làm con người SG khỏe mạnh và năng động.
    Ngoài kia nóng thì nóng chảy cả mỡ, lạnh thì tím tái ra mặt ... <--- xu hướng ở nhà và cũng làm cho tính cách trùng xuống
    Beer thôi nữa không các bác
  4. fur_elise76

    fur_elise76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    *****nny...:
    Chủ quán Serenata là một trong 2 chủ của Quán Cõi Riêng tách ra đấy ! Một người tách ra mở quán Vô Thường là anh Bảo . một người tách ra mở quán Serenata là anh Hà nên phong cách thiết kế giống nhà là đương nhiên rồi.
  5. fur_elise76

    fur_elise76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    *****nny...:
    Chủ quán Serenata là một trong 2 chủ của Quán Cõi Riêng tách ra đấy ! Một người tách ra mở quán Vô Thường là anh Bảo . một người tách ra mở quán Serenata là anh Hà nên phong cách thiết kế giống nhà là đương nhiên rồi.
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê, tớ thì sinh ra ở HN, nhưng mà 5 tuổi là vào SG sống tới tận bây giờ cà fệ ở SG thì cũng đi thử đủ hết rồi, từ cà fê cóc trong mấy cái hẻm cổng xe lửa, đến cà fê "ấp" từ lúc loại hình này còn "trứng nước" , từ lúc hồ con Zùa mới chỉ có lèo tèo vài chú, còn lại là mấy quán dừa ứớp lạnh.Như vậy chắc số luợng quán đã từng đi chắc đủ để bàn chuyện với Leqduy nhỉ
    Hn thì mỗi năm ra 1 vài lần, nhiều thì được khoảng tháng, tháng rưõi, ít thì khoảng 1,2 tuần, năm nào ra mùa lạnh mới đi cà fê, còn không thì miễn,kiếm cái gì mát mát uống, hehehe......
    Nếu nói HN là nơi chôn rau cắt rốn thì SG có thể gọi là quê hương thứ 2 của tôi. Tôi chẳng chê vùng nào cả, mỗi vùng nó có cái hay và dở riêng, tôi chỉ chỉ ra là SG, vốn là 1 vùng có khí hậu rất nóng, và cà fê lại là 1 thức uống nóng (về tính chất ) nên nếu uống ở SG thì không hay , mà chui vào cà fê máy lạnh thì "nhân tạo" quá, tôi không thích. Còn mấy cái cà fê như Chợt nhớ, window thì vào đong gái là chính, ca fê con khỉ gì . đấy là về cà fê nhé, còn về khí hậu và con ngưòi thì nhờ LeQduy nhắc mới nhớ, chắc do Khí hậu SG nóng quá nên ngưòi cũng nóng nhỉ, mới xem vài câu thôi đã đỏ mặt tía tai gân cổ lên cãi rồi . giống mấy ông bạn nhậu già của tớ dưới wê wá, nói gì cũng phải nói khéo khéo, hông nó giận, nó hết thèm gả em gái cho mình lun
    to Goodbye2romace, cám ơn bác đã hiểu ý tôi, và giải thích rõ cho mấy chú trên này , chắc bác ở HN, nếu có dịp ra HN xin phép được mời bác đi làm vài ly nhé
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê, tớ thì sinh ra ở HN, nhưng mà 5 tuổi là vào SG sống tới tận bây giờ cà fệ ở SG thì cũng đi thử đủ hết rồi, từ cà fê cóc trong mấy cái hẻm cổng xe lửa, đến cà fê "ấp" từ lúc loại hình này còn "trứng nước" , từ lúc hồ con Zùa mới chỉ có lèo tèo vài chú, còn lại là mấy quán dừa ứớp lạnh.Như vậy chắc số luợng quán đã từng đi chắc đủ để bàn chuyện với Leqduy nhỉ
    Hn thì mỗi năm ra 1 vài lần, nhiều thì được khoảng tháng, tháng rưõi, ít thì khoảng 1,2 tuần, năm nào ra mùa lạnh mới đi cà fê, còn không thì miễn,kiếm cái gì mát mát uống, hehehe......
    Nếu nói HN là nơi chôn rau cắt rốn thì SG có thể gọi là quê hương thứ 2 của tôi. Tôi chẳng chê vùng nào cả, mỗi vùng nó có cái hay và dở riêng, tôi chỉ chỉ ra là SG, vốn là 1 vùng có khí hậu rất nóng, và cà fê lại là 1 thức uống nóng (về tính chất ) nên nếu uống ở SG thì không hay , mà chui vào cà fê máy lạnh thì "nhân tạo" quá, tôi không thích. Còn mấy cái cà fê như Chợt nhớ, window thì vào đong gái là chính, ca fê con khỉ gì . đấy là về cà fê nhé, còn về khí hậu và con ngưòi thì nhờ LeQduy nhắc mới nhớ, chắc do Khí hậu SG nóng quá nên ngưòi cũng nóng nhỉ, mới xem vài câu thôi đã đỏ mặt tía tai gân cổ lên cãi rồi . giống mấy ông bạn nhậu già của tớ dưới wê wá, nói gì cũng phải nói khéo khéo, hông nó giận, nó hết thèm gả em gái cho mình lun
    to Goodbye2romace, cám ơn bác đã hiểu ý tôi, và giải thích rõ cho mấy chú trên này , chắc bác ở HN, nếu có dịp ra HN xin phép được mời bác đi làm vài ly nhé
  8. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có ai gân cổ cải đâu, chỉ thấy cậu thanh minh dài dòng quá ! với bài trước của cậu mình chỉ "phê" Có Hai Dòng thôi mà !, đọc lại thử dòng thứ hai nhé:
    Với lại không biết uống được bao nhiêu quán mà bày đặt !
    Mỗi chổ có một kiểu riêng, ấy là cậu nói nhé ! Vậy mà bài của cậu đọc lên chỉ thấy càfe Sài Gòn không bằng càfe HaNội !
    Bây giờ nói tới bài trên của cậu.
    Cậu Chỉ Ra Càfe là thức uống có tính chất nóng, nên Sài Gòn nóng lắm uống không hay !? Về tính chất là uống nóng nên Càfe Sài Gòn không bằng càfe Hà Nội. Không biết mình hiều như thế này có đúng ý cậu muốn nói không ?
    Rồi ! lại đụng " bác học" ngoài ấy dồi ! Cái gì cũng da dzẻ uyên bác "Chỉ Ra " . Nếu theo như cậu nói, ở Sài Gòn mà uống trà cũng chán nốt ( tính chất nóng mà ! )
    Thôi, bác Chỉ Ra cho dân Sài Gòn một phát, thì mình đây cũng Chỉ Ra một phát về Hà Nội cho dân Hà Nội thấy !
    Hôm trước Seagame thôi, đi Hà Nội chơi với thằng bạn, thì ngạc nhiên lắm, Hà Nội sạch lên rất nhiều. Mấy lần trước bẩn kinh người, uống càfe, ăn cái gì cũng thế... không ngon chút nào hết. Vì dơ quá, trong quán, ngoài đường ( ở đây mình nói phần đại đa số thôi ) đâu cũng dơ. Hy vọng sau một phát chỉ ra này, Hà Nội ít nhất giữ được sạch đẹp như hôm trước Seagame.
  9. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có ai gân cổ cải đâu, chỉ thấy cậu thanh minh dài dòng quá ! với bài trước của cậu mình chỉ "phê" Có Hai Dòng thôi mà !, đọc lại thử dòng thứ hai nhé:
    Với lại không biết uống được bao nhiêu quán mà bày đặt !
    Mỗi chổ có một kiểu riêng, ấy là cậu nói nhé ! Vậy mà bài của cậu đọc lên chỉ thấy càfe Sài Gòn không bằng càfe HaNội !
    Bây giờ nói tới bài trên của cậu.
    Cậu Chỉ Ra Càfe là thức uống có tính chất nóng, nên Sài Gòn nóng lắm uống không hay !? Về tính chất là uống nóng nên Càfe Sài Gòn không bằng càfe Hà Nội. Không biết mình hiều như thế này có đúng ý cậu muốn nói không ?
    Rồi ! lại đụng " bác học" ngoài ấy dồi ! Cái gì cũng da dzẻ uyên bác "Chỉ Ra " . Nếu theo như cậu nói, ở Sài Gòn mà uống trà cũng chán nốt ( tính chất nóng mà ! )
    Thôi, bác Chỉ Ra cho dân Sài Gòn một phát, thì mình đây cũng Chỉ Ra một phát về Hà Nội cho dân Hà Nội thấy !
    Hôm trước Seagame thôi, đi Hà Nội chơi với thằng bạn, thì ngạc nhiên lắm, Hà Nội sạch lên rất nhiều. Mấy lần trước bẩn kinh người, uống càfe, ăn cái gì cũng thế... không ngon chút nào hết. Vì dơ quá, trong quán, ngoài đường ( ở đây mình nói phần đại đa số thôi ) đâu cũng dơ. Hy vọng sau một phát chỉ ra này, Hà Nội ít nhất giữ được sạch đẹp như hôm trước Seagame.
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế quái nào ấy chớ, VN mình có chỗ quái nào sạch đâu , ý thức người dân như vậy bao giờ mới xanh sạch đẹp được. Bác Duy nóng quá .. Bác để ý xem, HN bé bằng cái lỗ mũi, đường xá nhỏ và chật hẹp đan ngang đan dọc tùm lum.. người thi đông xe lại lắm.. Có chỗ uống nước là quý hoá lắm rồi Bạc ạ. Với bạn bè ngồi đâu chả được, em ngồi trên nắp cống em uống cafe vẫn vô tư.. Chắc Bác chưa vô quán cóc hay quán phở bé xíu nhỉ, nơi mà để được 1 bát phở mọi người phải đứng xếp hàng như thời bao cấp ấy ... Đó là thói quen người HN đó Bác Duy ạ ... Nói về dơ thưa với Bác cái Kênh Nhiêu Lộc ấy ví ngang ngửa với anh Tô Lịch ngoài kia... THối hoắng.. mà em vẫn thấy mọi người nhậu nhẹt cafe linh đinh có sao đâu. .. Thói quen đó bác ạ ..
    Nói gì thì nói Cafe SG ngon nhất và nhiều quán lịch sọi nhất, nhưng cóc có lãng mạn . Em nói thế có đụng chạm đến ai ko ạ. Xin lỗi trước nhé . Cafe thôi các bác

Chia sẻ trang này