1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI TIM QUAN CAFE SAIGON DOC DAO NHAT

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cacete, 14/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế quái nào ấy chớ, VN mình có chỗ quái nào sạch đâu , ý thức người dân như vậy bao giờ mới xanh sạch đẹp được. Bác Duy nóng quá .. Bác để ý xem, HN bé bằng cái lỗ mũi, đường xá nhỏ và chật hẹp đan ngang đan dọc tùm lum.. người thi đông xe lại lắm.. Có chỗ uống nước là quý hoá lắm rồi Bạc ạ. Với bạn bè ngồi đâu chả được, em ngồi trên nắp cống em uống cafe vẫn vô tư.. Chắc Bác chưa vô quán cóc hay quán phở bé xíu nhỉ, nơi mà để được 1 bát phở mọi người phải đứng xếp hàng như thời bao cấp ấy ... Đó là thói quen người HN đó Bác Duy ạ ... Nói về dơ thưa với Bác cái Kênh Nhiêu Lộc ấy ví ngang ngửa với anh Tô Lịch ngoài kia... THối hoắng.. mà em vẫn thấy mọi người nhậu nhẹt cafe linh đinh có sao đâu. .. Thói quen đó bác ạ ..
    Nói gì thì nói Cafe SG ngon nhất và nhiều quán lịch sọi nhất, nhưng cóc có lãng mạn . Em nói thế có đụng chạm đến ai ko ạ. Xin lỗi trước nhé . Cafe thôi các bác
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    [to Goodbye2romace, cám ơn bác đã hiểu ý tôi, và giải thích rõ cho mấy chú trên này , chắc bác ở HN, nếu có dịp ra HN xin phép được mời bác đi làm vài ly nhé
    [/quote]
    Việc gì mà phải lâu thế Bác, em đang làm việc ở SG rồi ạ Hôm nào các bác bố trí 1 chuyến cafe rồi anh em lên đây chấm điểm nhé... cho nó công văn bằng . ID em : goodbye2romances
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    [to Goodbye2romace, cám ơn bác đã hiểu ý tôi, và giải thích rõ cho mấy chú trên này , chắc bác ở HN, nếu có dịp ra HN xin phép được mời bác đi làm vài ly nhé
    [/quote]
    Việc gì mà phải lâu thế Bác, em đang làm việc ở SG rồi ạ Hôm nào các bác bố trí 1 chuyến cafe rồi anh em lên đây chấm điểm nhé... cho nó công văn bằng . ID em : goodbye2romances
  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tớ viết theo cảm nhận của tớ về Càfê SG và Cafê HN , mỗi ngưòi đều có 1 gôut riêng và tớ không thích cái không khí cafe ở SG , tớ thấy sao tớ viết vậy , cậu không thể áp đặt được gout cho tớ thì sao cậu lại bài xích tớ ??? chẳng lẽ tớ không thích cà fê SG thì tớ không được quyền chê hay nhận xét về nó à ??? cậu có thấy cậu vớ vẩn không
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Rồi ! lại đụng " bác học" ngoài ấy dồi ! Cái gì cũng da dzẻ uyên bác "Chỉ Ra " . Nếu theo như cậu nói, ở Sài Gòn mà uống trà cũng chán nốt ( tính chất nóng mà ! )[/QUOTE]
    tớ có cảm giác cậu đọc mà cậu không hiểu nghĩa, tớ sống đa số thời gian ở TPHCM mỗi năm chỉ ra HN 1 vài lần,nếu nói về chuyện rành rẽ thì tớ phải rành SG hơn HN nhiều,tớ thấy cậu nên đi học đánh vần lại đi rồi vào đây ti toe nhé
    Việc gì mà phải lâu thế Bác, em đang làm việc ở SG rồi ạ Hôm nào các bác bố trí 1 chuyến cafe rồi anh em lên đây chấm điểm nhé... cho nó công văn bằng . ID em : goodbye2romances
    [/quote]
    thế thì càng tiện. đỡ mất công em phải bay ra HN , chắc la` giữa hè là em về tới Sì gòng iu wí, thành phố chè đậu đen thân iu ròi, có gì em sẽ nhắn bác .
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 27/04/2004
  5. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tớ viết theo cảm nhận của tớ về Càfê SG và Cafê HN , mỗi ngưòi đều có 1 gôut riêng và tớ không thích cái không khí cafe ở SG , tớ thấy sao tớ viết vậy , cậu không thể áp đặt được gout cho tớ thì sao cậu lại bài xích tớ ??? chẳng lẽ tớ không thích cà fê SG thì tớ không được quyền chê hay nhận xét về nó à ??? cậu có thấy cậu vớ vẩn không
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Rồi ! lại đụng " bác học" ngoài ấy dồi ! Cái gì cũng da dzẻ uyên bác "Chỉ Ra " . Nếu theo như cậu nói, ở Sài Gòn mà uống trà cũng chán nốt ( tính chất nóng mà ! )[/QUOTE]
    tớ có cảm giác cậu đọc mà cậu không hiểu nghĩa, tớ sống đa số thời gian ở TPHCM mỗi năm chỉ ra HN 1 vài lần,nếu nói về chuyện rành rẽ thì tớ phải rành SG hơn HN nhiều,tớ thấy cậu nên đi học đánh vần lại đi rồi vào đây ti toe nhé
    Việc gì mà phải lâu thế Bác, em đang làm việc ở SG rồi ạ Hôm nào các bác bố trí 1 chuyến cafe rồi anh em lên đây chấm điểm nhé... cho nó công văn bằng . ID em : goodbye2romances
    [/quote]
    thế thì càng tiện. đỡ mất công em phải bay ra HN , chắc la` giữa hè là em về tới Sì gòng iu wí, thành phố chè đậu đen thân iu ròi, có gì em sẽ nhắn bác .
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 27/04/2004
  6. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thôi mình cũng không muốn đấu khẩu nửa đâu, mệt rồi.
    Mình có vài lời thưa cuối cùng với cậu.
    Mình nói cậu là vì chính cậu áp đặt trước đấy nhé ! Cậu có ý Cafe Hà Nội hơn Sài Gòn, không phải vì cái riêng của cậu, mà là Chuyện Nó Phải Là Vậy ( vì vậy Cậu mới đem ba cái chuyện Tính chất đồ uống ra ). ( Cái kiều ngụy biện này bèo quá ).
    Dẫu là nhận xét riêng về Cafe Sài Gòn thì Cậu vẫn Không Đuợc. Vì Không Đúng Chổ ! Đề nghị nhìn lại cái Topic này đi để biết là Cậu .... vớ vẩn, và... trật đường rày ngay từ đầu nhé ( làm Tui cũng trật theo )
    Chuyện cậu bảo mình về tập đánh vần lại đi cũng là chuyện áp đặt nốt. Dân Nam Bộ từ xưa đến nay nói như dzậy đó, chả cần sửa chi, cũng thông mần !! Cha ông , từ xa xưa nói dzậy dzồi nên không sửa và cũng chả có ý định sửa !!! Không hiểu thì chịu khó đi nhiều đi !! ( Mà vì lẽ gì Cậu bảo mình phải đi học đánh vần lại nhỉ ?... Vì mình nói Cậu không hiểu chăng ? )
    Cuối cùng, cũng là thói lớn giọng thường thấy (của mấy Chú), cậu nhất quyết là rành SG hơn tớ trong khi chỉ biết nhau qua có mấy dòng.
    Thôi lạc đề vậy là đủ rồi, phần mình đã hết.
  7. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thôi mình cũng không muốn đấu khẩu nửa đâu, mệt rồi.
    Mình có vài lời thưa cuối cùng với cậu.
    Mình nói cậu là vì chính cậu áp đặt trước đấy nhé ! Cậu có ý Cafe Hà Nội hơn Sài Gòn, không phải vì cái riêng của cậu, mà là Chuyện Nó Phải Là Vậy ( vì vậy Cậu mới đem ba cái chuyện Tính chất đồ uống ra ). ( Cái kiều ngụy biện này bèo quá ).
    Dẫu là nhận xét riêng về Cafe Sài Gòn thì Cậu vẫn Không Đuợc. Vì Không Đúng Chổ ! Đề nghị nhìn lại cái Topic này đi để biết là Cậu .... vớ vẩn, và... trật đường rày ngay từ đầu nhé ( làm Tui cũng trật theo )
    Chuyện cậu bảo mình về tập đánh vần lại đi cũng là chuyện áp đặt nốt. Dân Nam Bộ từ xưa đến nay nói như dzậy đó, chả cần sửa chi, cũng thông mần !! Cha ông , từ xa xưa nói dzậy dzồi nên không sửa và cũng chả có ý định sửa !!! Không hiểu thì chịu khó đi nhiều đi !! ( Mà vì lẽ gì Cậu bảo mình phải đi học đánh vần lại nhỉ ?... Vì mình nói Cậu không hiểu chăng ? )
    Cuối cùng, cũng là thói lớn giọng thường thấy (của mấy Chú), cậu nhất quyết là rành SG hơn tớ trong khi chỉ biết nhau qua có mấy dòng.
    Thôi lạc đề vậy là đủ rồi, phần mình đã hết.
  8. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    không cãi thì không cãi, tớ cũng chẳng rảnh cãi với mấy chú cao bồi miệt vườn kiểu như cậu,hở tý là sửng cồ gây sự, du côn chẳng ra du côn,tử tế chẳng ra tử tế. Cậu xem cái bài tớ trả lời ngay sau cái bài cậu shock tớ thì biết,tớ chẳng muốn gây với cậu tý nào(oải hơn dẫm *** nhiều ) có điều mấy chú tư tưởng địa phương như cậu thì tớ phải nói cho cậu hiểu (tuy là hơi bị tốn eau de javel để tẩy cái não mang đầy tính cục bộ địa phương của cậu )
    thế thôi nhá
    havefun
  9. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    không cãi thì không cãi, tớ cũng chẳng rảnh cãi với mấy chú cao bồi miệt vườn kiểu như cậu,hở tý là sửng cồ gây sự, du côn chẳng ra du côn,tử tế chẳng ra tử tế. Cậu xem cái bài tớ trả lời ngay sau cái bài cậu shock tớ thì biết,tớ chẳng muốn gây với cậu tý nào(oải hơn dẫm *** nhiều ) có điều mấy chú tư tưởng địa phương như cậu thì tớ phải nói cho cậu hiểu (tuy là hơi bị tốn eau de javel để tẩy cái não mang đầy tính cục bộ địa phương của cậu )
    thế thôi nhá
    havefun
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng đọc mẹ gì ý kiến ý cò của em cả.
    Thôi để em nói lại vậy :
    to bác Duy : Không phải cãi cọ, mà là tranh luận , bác bảo HN dơ là không đuợc rồi, chủ quan quá..
    to bác Quỷ Phong Lưu: Bác lôi miệt vườn ra đây là không được rồi . Bác nóng quá đi.
    Bác Quỷ Phong Lưu hẹn bác sau nhé, bác về đây anh em đi fê fáo rồi chấm điểm

Chia sẻ trang này