1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI TIM QUAN CAFE SAIGON DOC DAO NHAT

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cacete, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin số ĐT đi
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tui tuy là con gái nhưng rất là ghiền cafe.Ai đi uống chỗ nào hay hay nhớ kêu đi cùng nhé.
  3. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tui tuy là con gái nhưng rất là ghiền cafe.Ai đi uống chỗ nào hay hay nhớ kêu đi cùng nhé.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào Sài Gòn cũng hay lang thang quán cà phê. Có thể nói cà phê Sài Gòn là một nét văn hoá rất đẹp. Đi nhiều quán nhưng tôi vẫn để ý xem có nơi nào gợi nhớ quê hương không? Có lẽ đó là điều không thể. Sài Gòn và thành phố quê hương tôi khác nhiều quá. Sài Gòn xô bồ, sôi động tấp nập xe cộ đi lại. Còn quê hương tôi, thành phố mang tên hoa phượng đỏ thì bình yên, nhẹ nhàng hơn. Cứ vậy, tôi lang thang các nẻo đường trung tâm thành phố. Một lần tôi được bạn rủ đi cà phê bụi. Nghe vậy tôi cũng thấy tò mò. Cà phê bụi là gì vậy nhỉ? Ồ, thì ra là cà phê vỉa hè giống như ngoài Bắc. Quán ở đầu một ngõ nhỏ trên đường Hàn Thuyên. Ngồi uống cà phê, 2 đứa chúng tôi tán chuyện loanh quanh và ngắm người qua đường. Một buổi chiều thật lạ. Gió thổi qua lắc rắc những chiếc lá me bay. Và kìa, mưa bụi. Thằng bạn tôi thảng thốt kêu: Mưa! Tôi ngồi lặng. Những chiếc lá me, những nụ hoa me nho nhỏ thả xuống trước mặt tôi, đọng cả vào ly cà phê. Tôi chợt cảm thấy không khí quê hương ùa về bên tôi. Đường Trần Hưng Đạo, rồi quán Sơn Tùng, công viên, chỗ ngồi. Trời ơi, sao mà da diết thế!
    Nhiều lần tôi trở lại quán đó mong tìm lại cảm giác của quê hương. Ngồi đó, tôi miên man nhớ về lũ bạn bè ở quê nhà. Nhớ những khi lang thang, mải miết đi về. Và tôi lại nhắn tin, nhắn nữa, nhắn mãi,.... về quê hương!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào Sài Gòn cũng hay lang thang quán cà phê. Có thể nói cà phê Sài Gòn là một nét văn hoá rất đẹp. Đi nhiều quán nhưng tôi vẫn để ý xem có nơi nào gợi nhớ quê hương không? Có lẽ đó là điều không thể. Sài Gòn và thành phố quê hương tôi khác nhiều quá. Sài Gòn xô bồ, sôi động tấp nập xe cộ đi lại. Còn quê hương tôi, thành phố mang tên hoa phượng đỏ thì bình yên, nhẹ nhàng hơn. Cứ vậy, tôi lang thang các nẻo đường trung tâm thành phố. Một lần tôi được bạn rủ đi cà phê bụi. Nghe vậy tôi cũng thấy tò mò. Cà phê bụi là gì vậy nhỉ? Ồ, thì ra là cà phê vỉa hè giống như ngoài Bắc. Quán ở đầu một ngõ nhỏ trên đường Hàn Thuyên. Ngồi uống cà phê, 2 đứa chúng tôi tán chuyện loanh quanh và ngắm người qua đường. Một buổi chiều thật lạ. Gió thổi qua lắc rắc những chiếc lá me bay. Và kìa, mưa bụi. Thằng bạn tôi thảng thốt kêu: Mưa! Tôi ngồi lặng. Những chiếc lá me, những nụ hoa me nho nhỏ thả xuống trước mặt tôi, đọng cả vào ly cà phê. Tôi chợt cảm thấy không khí quê hương ùa về bên tôi. Đường Trần Hưng Đạo, rồi quán Sơn Tùng, công viên, chỗ ngồi. Trời ơi, sao mà da diết thế!
    Nhiều lần tôi trở lại quán đó mong tìm lại cảm giác của quê hương. Ngồi đó, tôi miên man nhớ về lũ bạn bè ở quê nhà. Nhớ những khi lang thang, mải miết đi về. Và tôi lại nhắn tin, nhắn nữa, nhắn mãi,.... về quê hương!
  6. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oh! tôi xin đính chính lại môt chút.Các quán Hoàng Hạc,T&T,Bằng Lăng Tím.....ở đường Lê Văn Thọ.
    Đường Lê Đức Thọ cũng ở gần đó....bà con lưu ý coi chừng nhầm lẫn.
    Tối thứ 7 ,CN ở Hoàng Hạc còn có diễn kịch,nhạc sống...Không gian ở đây rất là rộng,thoáng.Giá cả quá ư la hợp với SV.
    To:Goodbye2romance_Bác ở đâu?nếu đang ở SG thì vô tư.


  7. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oh! tôi xin đính chính lại môt chút.Các quán Hoàng Hạc,T&T,Bằng Lăng Tím.....ở đường Lê Văn Thọ.
    Đường Lê Đức Thọ cũng ở gần đó....bà con lưu ý coi chừng nhầm lẫn.
    Tối thứ 7 ,CN ở Hoàng Hạc còn có diễn kịch,nhạc sống...Không gian ở đây rất là rộng,thoáng.Giá cả quá ư la hợp với SV.
    To:Goodbye2romance_Bác ở đâu?nếu đang ở SG thì vô tư.


  8. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật là thiếu sót nếu dân sành cafe lại chưa nhắc đến quán TĨNH LẶNG.Rất độc đáo,và tĩnh lặng như cái tên của nó.
    Đến đây cảm giác chân quê hiện rõ....một chiếc thuyền nan....một cây cầu....bèo dạt....mây trôi....Một phong cách riêng khó tìm thấy ở đất Sài Thành này.
    Quán này ở Quận Phú Nhuận có bác nào biết không !?
  9. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật là thiếu sót nếu dân sành cafe lại chưa nhắc đến quán TĨNH LẶNG.Rất độc đáo,và tĩnh lặng như cái tên của nó.
    Đến đây cảm giác chân quê hiện rõ....một chiếc thuyền nan....một cây cầu....bèo dạt....mây trôi....Một phong cách riêng khó tìm thấy ở đất Sài Thành này.
    Quán này ở Quận Phú Nhuận có bác nào biết không !?
  10. ucr13sgn

    ucr13sgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình o biết..bạn có thể dắt mình đến wán này o nhỉ ???? Mộ câu đề nghị nhiêm túc đó Và những wán khá yên tĩnh khác nữa

Chia sẻ trang này