1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI TIM QUAN CAFE SAIGON DOC DAO NHAT

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cacete, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tui thích nghe The Beatles. Tui ghét bà Yoko Ono nhưng tui thích quán Yoko bởi vì tui thích John Lennon, một tài năng nhạc rock thế giới, một kẻ nổi loạn.

  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    em thích wán nì lém ạ, nhạc rất hay, fục vụ rất lịch sự, wán lại ko đông, mấy lần em đi wán chỉ có em và bạn em, với vài người nước ngoài thôi (em ko thích mấy wán ồn ào xô bồ nên hiếm lắm mới vào mấy wán Chợt nhớ, SG phố), trang trí đẹp (kiểu giống IBOX nhưng đẹp hơn, vài ngày lại thay đổi kiểu khác), WC sạch sẽ (sori, nhưng em đi cafe hay ngại vào trong í vì có nhìu chỗ trông kinh lém ), đi với người yêu là nhất . Nhưng mờ có đìu giá cả hơi mắc tí so với SV, 25 nghìn thì chỉ là mấy loại bthường thui
    Nghe rock thì em hay (bị) vào RFC trên Lý Chính Thắng (hình như có ai nói tới rùi), ngoài cửa nó có ghi là For Metal Head Only vào tới trong í thì sặc mùi thuốc muốn ngộp cả thở, nhưng đám bạn em lại hay kéo em vào í, riết rồi thấy hay hay
    À, với ai chỉ cho em đường vào Nhật Nguyệt với, em đọc tên đường thấy lạ hoắc chẳng biết đâu mà mò. À với cuối tuần thứ 7 ai 1 mình bùn muốn đi cafe thì cứ gọi em nhé, dạo này đang bùn, hổng có người yêu
    Trên đường 3/2 sắp mở wán cafe í, hôm em đi ngang thấy, dạo này cafe mở ra nhìu nhỉ, chóng cả mặt, wán nào cũng nghẹt cả người, ồn ào, nhức đầu
  3. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    em thích wán nì lém ạ, nhạc rất hay, fục vụ rất lịch sự, wán lại ko đông, mấy lần em đi wán chỉ có em và bạn em, với vài người nước ngoài thôi (em ko thích mấy wán ồn ào xô bồ nên hiếm lắm mới vào mấy wán Chợt nhớ, SG phố), trang trí đẹp (kiểu giống IBOX nhưng đẹp hơn, vài ngày lại thay đổi kiểu khác), WC sạch sẽ (sori, nhưng em đi cafe hay ngại vào trong í vì có nhìu chỗ trông kinh lém ), đi với người yêu là nhất . Nhưng mờ có đìu giá cả hơi mắc tí so với SV, 25 nghìn thì chỉ là mấy loại bthường thui
    Nghe rock thì em hay (bị) vào RFC trên Lý Chính Thắng (hình như có ai nói tới rùi), ngoài cửa nó có ghi là For Metal Head Only vào tới trong í thì sặc mùi thuốc muốn ngộp cả thở, nhưng đám bạn em lại hay kéo em vào í, riết rồi thấy hay hay
    À, với ai chỉ cho em đường vào Nhật Nguyệt với, em đọc tên đường thấy lạ hoắc chẳng biết đâu mà mò. À với cuối tuần thứ 7 ai 1 mình bùn muốn đi cafe thì cứ gọi em nhé, dạo này đang bùn, hổng có người yêu
    Trên đường 3/2 sắp mở wán cafe í, hôm em đi ngang thấy, dạo này cafe mở ra nhìu nhỉ, chóng cả mặt, wán nào cũng nghẹt cả người, ồn ào, nhức đầu
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Các pác có biết địa chỉ quán "Việt''s top" ko ah? hình như chủ quán là 2 anh chàng 8x thì fải. Ai biết cho mình cái địa chỉ nhe
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Các pác có biết địa chỉ quán "Việt''s top" ko ah? hình như chủ quán là 2 anh chàng 8x thì fải. Ai biết cho mình cái địa chỉ nhe
  6. motnuamuaxuan

    motnuamuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "Hình Như là" : Đi lên Nguyễn Văn Trỗi, đến gần đường rầy xe lửa có Trung tâm thể dục thể thao Quận Phú Nhuận, ngay bên hông có đường rẽ vào, Hình Như Là bên tay phải.
    "Viet Top" nằm trên Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện nhà va7n hóa Thanh Niên.
    Nhưng mình thích "Góc Sài Gòn" trên sân thượng thương xá Tax. Ngồi trên đó nhìn xuống Nguyễn Huệ, Nhìn ra Nhà Hát Thành Phố để cảm nhận Sài Gòn ồn ào đèn đuốc thì tuyệt nhất.
  7. motnuamuaxuan

    motnuamuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "Hình Như là" : Đi lên Nguyễn Văn Trỗi, đến gần đường rầy xe lửa có Trung tâm thể dục thể thao Quận Phú Nhuận, ngay bên hông có đường rẽ vào, Hình Như Là bên tay phải.
    "Viet Top" nằm trên Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện nhà va7n hóa Thanh Niên.
    Nhưng mình thích "Góc Sài Gòn" trên sân thượng thương xá Tax. Ngồi trên đó nhìn xuống Nguyễn Huệ, Nhìn ra Nhà Hát Thành Phố để cảm nhận Sài Gòn ồn ào đèn đuốc thì tuyệt nhất.
  8. faith_keeper

    faith_keeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các pạn oi!
    Các pạn cứ say sưa kể về những quán "hữu danh" mà ko nhớ đến những quán "vô danh". Tôi thực sự thích ngồi ở những quán "vô danh" đó. Có lẽ nhiều pạn thắc mắc những quán "vô danh" là quán nào. Xin thưa đó là những quán ... "cóc" ở vỉa hè.
    Ngồi ở những quán "vô danh" ở đường Phạm Ngọc Thạch hay trước mặt Dinh Độc lập đúng là thú vị. Ở đó, bạn bè thoải mái hàn huyên tâm sự mà ko sợ làm fiền 1 ai (chỉ lâu lâu fiền mấy anh "Bo-lích" (Police) nhà mình thôi). Ở đó, pạn có thể có bầu ko khí thoáng mát, vô tư nhìn ngắm dòng người qua lại (thỉnh thoảng lại được nhìn mấy em ... hơi bị xinh). Ở đó cũng là nơi để tiếp nhận những thông tin nóng hổi (mà trên báo nhiều khi ko có) từ bạn bè hoặc thậm chí từ những anh chàng ngồi bên cạnh. Ở đó, pạn sẽ thấy yêu thành phố năng động này hơn với những dòng xe bất tận như cuốn theo cả những âu lo thường nhật. Ở đó, ta sẽ yêu đời hơn vì ta gặp và thông cảm với nhiều mảnh đời khó khăn. Và ở đó, ta sẽ không lo ... thiếu tiền trả vì giá cả ... hơi bị pèo.
    Còn nhiều cái hay về những quán "vô danh" lắm. Mong các pạn đồng cảm bổ sung, thêm mắm, thêm muối vào nhé! ...
  9. faith_keeper

    faith_keeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các pạn oi!
    Các pạn cứ say sưa kể về những quán "hữu danh" mà ko nhớ đến những quán "vô danh". Tôi thực sự thích ngồi ở những quán "vô danh" đó. Có lẽ nhiều pạn thắc mắc những quán "vô danh" là quán nào. Xin thưa đó là những quán ... "cóc" ở vỉa hè.
    Ngồi ở những quán "vô danh" ở đường Phạm Ngọc Thạch hay trước mặt Dinh Độc lập đúng là thú vị. Ở đó, bạn bè thoải mái hàn huyên tâm sự mà ko sợ làm fiền 1 ai (chỉ lâu lâu fiền mấy anh "Bo-lích" (Police) nhà mình thôi). Ở đó, pạn có thể có bầu ko khí thoáng mát, vô tư nhìn ngắm dòng người qua lại (thỉnh thoảng lại được nhìn mấy em ... hơi bị xinh). Ở đó cũng là nơi để tiếp nhận những thông tin nóng hổi (mà trên báo nhiều khi ko có) từ bạn bè hoặc thậm chí từ những anh chàng ngồi bên cạnh. Ở đó, pạn sẽ thấy yêu thành phố năng động này hơn với những dòng xe bất tận như cuốn theo cả những âu lo thường nhật. Ở đó, ta sẽ yêu đời hơn vì ta gặp và thông cảm với nhiều mảnh đời khó khăn. Và ở đó, ta sẽ không lo ... thiếu tiền trả vì giá cả ... hơi bị pèo.
    Còn nhiều cái hay về những quán "vô danh" lắm. Mong các pạn đồng cảm bổ sung, thêm mắm, thêm muối vào nhé! ...
  10. traquau

    traquau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các chú lo làm việc học hành đi,tối ngày cứ lo uống cafe hoài.
    (Có độ free nhớ kêu tui nha)

Chia sẻ trang này