1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI TIM QUAN CAFE SAIGON DOC DAO NHAT

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cacete, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tôi sẽ qua Nhật Nguyệt xem độc đáo ở điểm nào nhé. Cám ơn bạn :)
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lọ mọ, tay trái cầm bản đồ mồm thì hỏi đường mới tìm thấy quán Nhật Nguyệt. Đường xá gì mà khó nhớ thế không biết.
    Khung cảnh quán cũng đẹp và ấn tượng đó, mang hơi hướng của cố đô Huế nhưng lại mang đậm nét không khí HN chứ không vồn vã sôi nổi của SG. Quán chỉ mở nhạc Trịnh nghe nhiều thì không ổn chút nào, ai cũng rõ nhạc Trịnh buồn nghe bế tắc lắm :) ( Không biết nhận xét nt có đụng chạm fans của nhạc Trịnh ko? xin lỗi trước nhé ). Quán này thích hợp cho các đôi ngồi tâm sự tình yêu tình báo, kekeke, tiếc là quán không có không gian, y chang mình ngồi trên sân thượng nhà mình, thấy nhớ nhà ghê.
    Có lẽ chủ quán không phải người SG, trang trí thiết kế quán mang phong cách đủ miền cũng hay nhỉ :)
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lọ mọ, tay trái cầm bản đồ mồm thì hỏi đường mới tìm thấy quán Nhật Nguyệt. Đường xá gì mà khó nhớ thế không biết.
    Khung cảnh quán cũng đẹp và ấn tượng đó, mang hơi hướng của cố đô Huế nhưng lại mang đậm nét không khí HN chứ không vồn vã sôi nổi của SG. Quán chỉ mở nhạc Trịnh nghe nhiều thì không ổn chút nào, ai cũng rõ nhạc Trịnh buồn nghe bế tắc lắm :) ( Không biết nhận xét nt có đụng chạm fans của nhạc Trịnh ko? xin lỗi trước nhé ). Quán này thích hợp cho các đôi ngồi tâm sự tình yêu tình báo, kekeke, tiếc là quán không có không gian, y chang mình ngồi trên sân thượng nhà mình, thấy nhớ nhà ghê.
    Có lẽ chủ quán không phải người SG, trang trí thiết kế quán mang phong cách đủ miền cũng hay nhỉ :)
  4. lengthdong

    lengthdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở quan 10 tu thứ 2-6 và ở Thủ đức từ thứ 7 và sáng chủ nhật,
    bạn nào biétt quán càe nào hay mà ko có ai đi chung thi rủ tôi với
    YID lengthdong
    Hân hạnh làm quen với các bạn "yêu cafe va nhạc" hehe
  5. lengthdong

    lengthdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở quan 10 tu thứ 2-6 và ở Thủ đức từ thứ 7 và sáng chủ nhật,
    bạn nào biétt quán càe nào hay mà ko có ai đi chung thi rủ tôi với
    YID lengthdong
    Hân hạnh làm quen với các bạn "yêu cafe va nhạc" hehe
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cà fê kim liên ở trên thanh đa => độc đáo vô cùng
    nói chứ, uống cà fê ở SG không có quán nào có không khí như HN được, thấy nó sao sao á.
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cà fê kim liên ở trên thanh đa => độc đáo vô cùng
    nói chứ, uống cà fê ở SG không có quán nào có không khí như HN được, thấy nó sao sao á.
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người cứ kể quá trời quán luôn, nhìn muốn tá hoả ...
    theo búp bê nghĩ 1 quán cafe độc đáo thì cần nhất là tạo sự thoải mái cho người uống + nước uống ngon ...
    Quán cafe búp bê thường hay đi nhất là K&T ở Hoà Hưng , tuy nước uống ở đây ko được good cho lắm nhưng không khí thì tuyệt vời , mới thấy có vẻ hỗn tạp đó nhưng nếu được ngồi gần ngay ban công bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay, cả giác chỉ còn mỗi 1 mình mình trên thế giới này , thật thoải mái và dể chịu làm sao ...
    quán thứ 2 là Tượng Đá trên Nguyễn Thượng Hiền , quán nhìn ko được đẹp lắm , phục vụ ko quá nhiệt tình nhưng lại thấy rất thoải mái , có lẽ là do không gian khá thoáng, xung quanh nhiều cây
    Ngoài ra còn co quán Sapa trên Lê Văn Sĩ cũng ok, khung cảnh đẹp nhưng nó lại thiếu cái cảm giác ấm cũng cần thiết khi đi chung với bạn bè
    ngoài ra thì Hình Như Là cũng được, thích nhất là những chậu hoa ở đây (vì búp bê rất thích hoa mà), trang trí cực hay nhưng tiếc rằng không gian quán quá nhỏ
    Tưởng Niệm gần Tượng Đá cũng hay, thích hợp cho những người khoái nhạc Trịnh nhưng búp bê ghét ...
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người cứ kể quá trời quán luôn, nhìn muốn tá hoả ...
    theo búp bê nghĩ 1 quán cafe độc đáo thì cần nhất là tạo sự thoải mái cho người uống + nước uống ngon ...
    Quán cafe búp bê thường hay đi nhất là K&T ở Hoà Hưng , tuy nước uống ở đây ko được good cho lắm nhưng không khí thì tuyệt vời , mới thấy có vẻ hỗn tạp đó nhưng nếu được ngồi gần ngay ban công bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay, cả giác chỉ còn mỗi 1 mình mình trên thế giới này , thật thoải mái và dể chịu làm sao ...
    quán thứ 2 là Tượng Đá trên Nguyễn Thượng Hiền , quán nhìn ko được đẹp lắm , phục vụ ko quá nhiệt tình nhưng lại thấy rất thoải mái , có lẽ là do không gian khá thoáng, xung quanh nhiều cây
    Ngoài ra còn co quán Sapa trên Lê Văn Sĩ cũng ok, khung cảnh đẹp nhưng nó lại thiếu cái cảm giác ấm cũng cần thiết khi đi chung với bạn bè
    ngoài ra thì Hình Như Là cũng được, thích nhất là những chậu hoa ở đây (vì búp bê rất thích hoa mà), trang trí cực hay nhưng tiếc rằng không gian quán quá nhỏ
    Tưởng Niệm gần Tượng Đá cũng hay, thích hợp cho những người khoái nhạc Trịnh nhưng búp bê ghét ...
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Không có không khí như HN là sao áh ?. Xì gòn là nhiều loại hình cafe nhất rùi chứ ạh, phong cách nào cũng có, đặc trưng miền nào cũng hzổng có thiếu luôn. Chẳng qua là tâm trạng của người uống thui. Ngồi ở Xì gòn mà cứ tơ tưởng tuốt ngoài HN thì thấy hzổng bằng là phải rùi mờ.

Chia sẻ trang này