1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI TIM QUAN CAFE SAIGON DOC DAO NHAT

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cacete, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Không có không khí như HN là sao áh ?. Xì gòn là nhiều loại hình cafe nhất rùi chứ ạh, phong cách nào cũng có, đặc trưng miền nào cũng hzổng có thiếu luôn. Chẳng qua là tâm trạng của người uống thui. Ngồi ở Xì gòn mà cứ tơ tưởng tuốt ngoài HN thì thấy hzổng bằng là phải rùi mờ.
  2. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    QUÁ ĐÚNG !!
    Không phải người Sài Gòn, và đặc biệt tâm hồn để ngoài Hà Nội thì thấy Sao Sao cũng dễ hiểu thôi !
    Hơn nửa, Không biết uống ở Sài Gòn được mấy quán rồi mà bày đặt !
  3. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    QUÁ ĐÚNG !!
    Không phải người Sài Gòn, và đặc biệt tâm hồn để ngoài Hà Nội thì thấy Sao Sao cũng dễ hiểu thôi !
    Hơn nửa, Không biết uống ở Sài Gòn được mấy quán rồi mà bày đặt !
  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chắc là tại ít ngao du sơn thuỷ ở SG hè hè hè, nói chớ tớ thấy Cafê ở HN có không khí hơn,
    1 Sáng mùa đông HN, ra đánh bát phở, rồi tìm 1 góc nhỏ trong 1 cái quán nhỏ, gọi 1 ly đen để trong bát nuớc nóng, ngồi Nhâm nhi cà fê và không khí lành lạnh ẩm ẩm của HN thấy nó ngộ lắm.
    SG thì nhiều quán décor đẹp, cafe cũng ngon, nhưng có lẽ do thời tiết quá nóng, hoặc do lạnh nhân tạo nên nó mất cái thi vị đi.
    uống cafe ở SG phải uống với bạn. còn uống ở Hn thì nên uống 1mình.
  5. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chắc là tại ít ngao du sơn thuỷ ở SG hè hè hè, nói chớ tớ thấy Cafê ở HN có không khí hơn,
    1 Sáng mùa đông HN, ra đánh bát phở, rồi tìm 1 góc nhỏ trong 1 cái quán nhỏ, gọi 1 ly đen để trong bát nuớc nóng, ngồi Nhâm nhi cà fê và không khí lành lạnh ẩm ẩm của HN thấy nó ngộ lắm.
    SG thì nhiều quán décor đẹp, cafe cũng ngon, nhưng có lẽ do thời tiết quá nóng, hoặc do lạnh nhân tạo nên nó mất cái thi vị đi.
    uống cafe ở SG phải uống với bạn. còn uống ở Hn thì nên uống 1mình.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Hơn nửa, Không biết uống ở Sài Gòn được mấy quán rồi mà bày đặt !
    [/quote]
    Nóng tính quá làm tí cho hạ nhiệt
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Hơn nửa, Không biết uống ở Sài Gòn được mấy quán rồi mà bày đặt !
    [/quote]
    Nóng tính quá làm tí cho hạ nhiệt
  8. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nóng tính quá làm tí cho hạ nhiệt

    [/quote]
    Rồi, cho mình xin. Hạ nhiệt rồi đó.
    Mà cậu có thấy điều này không. Trước đến giờ mình đi cũng không phải là ít, từ Hà Nội kéo dài đến Cà Mau, Hà Tiên mình đi chơi cả . Từ Hà Nội trở lên là chưa đi. Mấy thằng bạn Bắc ( Hà Nội, Hải Phòng chính hiệu ) của mình vào Sài Gòn chơi cũng phải chịu là Sài Gòn số một.
    Mình rất cố gắng không so sánh, sợ tự ái dân tộc, địa phương trỗi dậy. Ấy vậy, mà box Sài Gòn luôn bị mấy cái mặt mẹt chường vào, rồi đem so sánh đủ kiểu, chê đủ chổ : Cà phê , Khí hậu, Con Người ....
    Cậu thấy mình nói có đúng không ?
    thoi vo đi
  9. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nóng tính quá làm tí cho hạ nhiệt

    [/quote]
    Rồi, cho mình xin. Hạ nhiệt rồi đó.
    Mà cậu có thấy điều này không. Trước đến giờ mình đi cũng không phải là ít, từ Hà Nội kéo dài đến Cà Mau, Hà Tiên mình đi chơi cả . Từ Hà Nội trở lên là chưa đi. Mấy thằng bạn Bắc ( Hà Nội, Hải Phòng chính hiệu ) của mình vào Sài Gòn chơi cũng phải chịu là Sài Gòn số một.
    Mình rất cố gắng không so sánh, sợ tự ái dân tộc, địa phương trỗi dậy. Ấy vậy, mà box Sài Gòn luôn bị mấy cái mặt mẹt chường vào, rồi đem so sánh đủ kiểu, chê đủ chổ : Cà phê , Khí hậu, Con Người ....
    Cậu thấy mình nói có đúng không ?
    thoi vo đi
  10. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thì người ở đâu nhớ nơi đó thui, như tui ở nước ngòe, cho dù quán đẹp cách mấy , cà phơ ngon cỡ nào cũng chả có tí cảm giác nào. chỉ nhớ cà phê ở SG: xe cộ đi qua đi lại, tiếng người ngoài đường, "khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng" , oi nhớ SG quá.
    À mà ! hình như dân SG tụi mình có thói quen uống cà phê trong quán vào buổi tối thôi phải không! chứ cà phê buổi sáng thì quán càng "cóc" lại càng khoái! ^_^

Chia sẻ trang này