1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm sự thật.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhtuannd, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Link cụ thể đây:
    http://media1.liveleak.com/xyz/2005/Dec/16/LiveLeak-dot-com-716-nguyen_van_troi_execution.wmv
  2. thanhvan0186

    thanhvan0186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo lich sử học trong trường thì anh Trỗi là 1 thợ điện, em xem đoạn phim thấy anh cao to, đẹp trai quá các anh nhỉ.
    Em thắc mắc là tại sao sau khi bắn thì có 1 anh lại săm soi mấy cái lỗ đạn, chẳng hiểu tìm gì? Tiện thể các anh cho hỏi cách thức hành quyết tử tù của các QG với? Em rất muốn bít, nhưng chẳng ai cho biết.
    Àh, hình như là theo em thấy thì mỗi người lính trong đội hành quyết bắn vào 1 vị trí nhất định đã được phân công trước hay sao á, chứ không phải là mạnh ai nấy bắn loạn xạ đâu nhỉ?
    Được ThanhVan0186 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 08/12/2006
  3. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Tất cả các chú "đao phủ" chỉ có 1 mục tiêu duy nhất đó là phần ngực trái của tử tù (heart ấy mà) . Mỗi khẩu súng của đao phủ chỉ có duy nhất 1 viên đạn (nếu hụt có được dùng báng ko nhỉ). Thằng chỉ huy sẽ là người nghiệm thu công trình và bế mạc bằng 1 phát vào thái dương (bên trái thì phải) của tử tù thế là OK chờ ngày gia đình đến đón
  4. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hò, pác nói cư như biết rồi í nhỉ .Đội bắn có 5 chú mỗi chú 1ckc, 5 viên đạn đứng kack khoảng 3-4m ji` đấy.Đội trưỏng 1 k54 1 viên ân huệ.Tử tù đuợc buộc vào 1 cái thang,người được mặc áo bông,đầu cũng vậy...bắn tại đâu chôn ngay tại đó, có 1 xe trở các đồng nghiệp mặc áo JUVE kẻ đen trắng chôn cất tại đó...3 năm sau gia đình mới được nhận hài cốt
  5. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    em ít nghe về anh Trỗi em thử down về xem sao.
    cảm ơn các bác nhé
  6. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ở nước khác thì không biết chứ ở SG tôi xem nhiều rồi. Bắn bằng CKC, tầm bắn hơn một lưỡi lê một chút nên khó trật, sau loạt này phạm nhân coi như đã chết nhưng cơ thể vẫn co giật rất dữ. Sau khẩu lệnh thu súng, người chỉ huy tốp bắn sẽ tiến lên bắn phát ân huệ bằng súng rulô, để khi đạn lép (khó xảy ra) anh ta sẽ bóp tiếp phát nữa. Vị bác sĩ trực thuộc hội đồng bắn sẽ kiểm tra xem đã chết chưa rồi ghi vào biên bản. Do đó chuyện đồn bên ngoài rằng bắn không chết nhà nước nuôi suốt đời là điều không tưởng.
    Các vụ bắn đều diễn ra lúc hừng sáng và trước khi ra pháp trường, phạm được ăn bữa ăn thịnh soạn, hút thuốc (bình thường không được hút) nhưng đa số đều không ăn nổi chỉ hút thuốc. Sau khi ăn xong, phạm nhân bị trói và nhét khăn vào miệng + bóp cục hầu để không la lung tung. Tới pháp trường thì phạm bị cột chặt vào cột, không cần bắn cột kiểu này chừng vài giờ cũng đủ chết vì ngạt, tuy vậy nhưng khi bắn xong tay chôn cất tử tù chỉ cần giật một phát là xác nằm gọn trong chiếu quấn. Không có luật cấm mang xác về nhưng hình như có một luật bất thành văn là không cho, muốn đem về phải lo lót. Ngày bắn gia đình phạm không biết đến chiều hôm đó sẽ có người của trại giam thông báo và gửi đồ đạc của tử tù về cho gia đình. Nhưng không hiểu sao, khi bắn người thân của phạm đều biết và có mặt rất đông do vậy công tác bảo vệ pháp trường rất nghiêm ngặt và bắt đầu từ 3 giờ 30 chiều hôm trước.
  7. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi sensitive quá đó, nhất là đọc những dòng giới thiệu:
    "Nguyen Van Troi - Execution of a ********* War Terrorist Marked as: Mature, Graphic
    On October 18, 1964, a South Vietnamese government firing squad executed ********* terrorist Nguyen Van Troi after convicting him of a May 1963 unsuccessful attempt to assassinate U.S. Defense Secretary Robert McNamara and Ambassador Henry Cabot Lodge.Video: Download ''nguyen_van_troi_execution.wmv'' Troi had planted a bomb under the Cong Ly Bridge near Saigon with the intention of blowing it up as the U.S. officials drove across. He was discovered and arrested by the South Vietnamese. It was revealed during Troi''s trial that he was an active member of a secret ********* terrorist cell which had been operating in the Saigon area beginning as early as 1961. During the time Troi was active in the terrorist cell, according to U.S. government reports, a bomb exploded May 20, 1962 in front of the Hung Dao Hotel, Saigon, a billet for American servicemen, injuring eight Vietnamese and three Americans who were in the street at the time. On October 20, 1962, a grenade was thrown into a holiday crowd in downtown Saigon, killing six persons, including two children, and injuring 38 persons. Terrorists, on March 16, 1963, hurled a grenade into a Saigon home where and American family is having dinner, killing a French businessman and wounding four other persons, on of them a woman. Two powerful explosions set off May 23, 1963, by terrorists on bicycles killed two Vietnamese and wounded ten others in Saigon. Terrorist set off three grenades in Saigon, on November 9, 1963, injuring a total of 16 persons, including four children; the first was thrown in a main street, the second along the waterfront, and the third in the Chinese residential area. On February 16, 1964, three Americans were killed and 32 injured, most of them family members of U.S. servicemen, when a teenaged terrorist bombed the Capital Kinh-Do Theater in Saigon. Source: Fullajahjane "
  8. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    CKC với K54 kô được sử dụng trong vụ bắc bác Trỗi đâu. Còn theo em được biết thì không phải tất cả các tay súng trong đội hành quyết đều được lắp đạn thật. Có thằng được lắp đạn giả (vẫn nổ và giật nhưng đạn không có đầu). Đây là liệu pháp nhằm giúp các tay đao phủ đỡ bị ám ảnh rằng mình "đã giết người". Ai cũng sẽ tự an ủi rằng mình là thằng đã cầm khẩu súng có viên đạn giả. Còn cái thằng lại vạch các vết đạn ra xem là coi thử đạn đã "mần thịt" được tử tù đến đâu rồi. Sau đó là banh mắt ra coi để biết chắc tử tù đã đi bán muối.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không biết vì sao, tên anh Trỗi không đúng như vậy từ ban đầu .
    Khi chính quyền miền Nam bắt được vụ gài bom vào cầu Công
    Lý, xử tử hình, thì du kích Veneduela bắt một đại uý Mỹ, và đòi
    trao đổi với thủ phạm gài bom, lúc đó tên là Nguyễn văn Trôi.
    Vụ này ầm ỹ một thời, làm vụ xử bắn phải hoãn lại . Sau khi
    Mỹ nhận được viên đại uý, thì mới xử bắn . Lúc ấy các nhạc sỹ
    miền Bắc đã thừa thời gian làm bài hát "Nguyễn văn Trôi,
    Nguyễn văn Trôi, người công nhân thành phố Sài Gòn ..."
    Sau đó, thấy tên Trôi này nghe như chết trôi, chứ không phải
    người anh hùng, tên đó mới đổi thành Trổi . Sau một thời gian
    ngắn, thì tên đó mới được tìm ra hay nhất là Trỗi như ngày nay.
    Sau khi anh Trỗi chết, khúc phim xử bắn anh còn được chiếu
    khắp nơi trên miền bắc . Anh ấy quả là anh hùng: trước giây
    phút bị bắn, người vẫn còn mạnh bạo giãy giụa, miệng liên tục
    nói, hai tay vẫy mạnh không ngừng . Vì thế mới có câu: Phút
    linh thiêng anh gọi tên Bác ba lần.
    Tin tức trên chính do tôi cung cấp, không cần một nguồn tin nào,
    vì tôi là người chứng kiến cả câu chuyện từ đầu đến cuối . Lúc
    ấy tôi bận tối mặt đi làm cả ngày kiếm cơm, cũng chẳng để ý
    được tỷ mỷ, chỉ nhớ được đại ý như thế thôi. Các bạn tự do trích
    tin này, không sợ ai đòi bản quyền cả. Các tin trái với tin tôi đưa
    ra, đều là giả.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    mẹ em cũng kể về anh Trỗi như bác vậy, mà có hẳn một bài thơ viết về anh Trỗi mà

Chia sẻ trang này