1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm sự thật.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhtuannd, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    một trình sửa ảnh đơn giản thì cũng có tính năng xoay, lật 1 cái ảnh lung tung cả lên mà bác!
    [​IMG]
    Anh T nói những gì thì chỉ có những người có mặt gần đó biết, nhưng theo đoạn fim thì anh nói rất nhiều khi bị dẫn ra và trói vào cột, anh có bị bịt mắt và vẫn nói trong khi đang bị bịt mắt.
    Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 29/12/2006
    Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 29/12/2006
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nhưng trong phim thì NVT bị bịt mắt ngay từ khi dẫn giải ra khỏi trại giam. Cho nên nếu bức hình NVT không bịt mắt là thật thì người trong đoạn phim kia không thể là NVT?
  3. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bức ảnh mà chúng ta thường thấy là ảnh có bút tích và chữ ký Bác Hồ. Còn bức ảnh viết tay trái, bảng tên của CS nằm bên trái mới là bức ảnh ít gặp.
    Ngay cả trong trang web in bức hình ngược này, nếu chú ý sẽ thấy có cả con tem in hình anh Trỗi, hình trên con tem in chính xác và cũng là hình chúng ta thường thấy. Các bác vào tham khảo:
    http://www.fullajahjane.com/troi_terrorist_portrait.htm
    Trong đoạn film, anh Trỗi bị bịt mắt SAU khi bị trói vào cọc và trả lời phỏng vấn. Các bác vào xem ở trang web sau:
    http://youtube.com/watch?v=xuGO--1y8Yk
    Nói chung bác OV 10 xem không kỹ nên bị nhiễu thông tin.
    Được tide sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 29/12/2006
    Được tide sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 29/12/2006
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế chả phải anh Trỗi giật mảnh băng bịt mắt xuống và hô lên: " Đả đảo đế quốc Mỹ! Đả đảo Nguyễn Khánh! (Hồ Chí Minh muôn năm)3 hả các bác?
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 29/12/2006
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ không nhầm thì trong quyển "Sống như Anh" liệt sĩ NVT bị đưa ra pháp trường hai lần, 1 lần thì lúc đó chú đại tá Mỹ đã bị bắt cóc ở Venezuela, cũng mang ra buộc cọc rồi lại giải về nhà tù, lần 2 là khi đã thả chúđại tá Mỹ thì bên Saigon mang ra bắn luôn.
    Vậy cso thể đoán cái ảnh không bịt mắt là ở lần 1 chăng, lần này có thể không bịt để khủng bố tinh thần, nếu non gan nhìn cái cọc đã nhũn ra mà xin...chiêu hồi hay khai báo, lần 2 thì bịt mắt từ đầu để dễ dẫn giải.
    Còn về đoạn phim thì thấy bảo quân ta đã bỏ tiền ra mua lại của nhà báo Nhật ngay ở thời chưa giải phóng, người đóng phim về anh Trỗi cũng nghe nói lại là được xem cả đoạn phim này và cả ảnh để thâm nhập nhân vật.
    Còn muốn biết ảnh này là fake hay true thì chắc chỉ cần viết thư hỏi hãng AP hay Reuter chắc hồ sơ nó còn lưu
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đúng là hôm đầu không biết tại sao mà mình chỉ xem được mỗi đoạn cuối.
    Thank!
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh Trỗi công nhận dũng cảm thật nhưng làm gì có chuyện anh hô ba hay bốn lần. Chị Quyên kể một phần nhưng mấy tay viết ra cũng đã bơm thổi chán chê rồi. Đến Lê Văn Tám không có thật mà vẫn bịa được như thật thì nói gì anh Trỗi từng là bằng xương bằng thịt.
    Xem hình thấy thời đấy báo chí miền Nam có vẻ tự do thoải mái nhờ, được xông thẳng vào pháp trường phỏng vấn luôn. Có anh nào ở miền Bắc là biệt kích của Nam đánh bom lãnh đạo ta xem nhờ, chắc là bị xử tử trong khung cảnh hoang vắng chứ không được ồn ào như anh Trỗi
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bảy Lốp lúc đấy vừa giết xong cả nhà một người lính dưới quyền Loan ngay cạnh phố đấy, bị bắt và điệu đến thế là Loan căm giận quá rú súng bắn luôn. Chứ Loan không đột nhiên giơ súng xử tù binh đâu, vì tù binh nhiều thế, bắn sao lại. Ông nhà báo kia sau này rất ân hận vì bức ảnh đoạt giải của ông mà số phận Loan thê thảm, lúc Loan chết ông ấy có ghé thăm.
  9. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp cái kiểu này nữa rồi, chán quá! Kiếm cái lý do nào cho nó hay hay chút đi.
    To bác CoDep: Rất khó phán xét đúng sai của 1 vấn đề trong quá khứ. Cần phải đặt nó vào hoàn cảnh thời gian và không gian cụ thể. Cùng 1 hành động nhưng ở thời điểm này là anh hùng, nhưng ở thời điểm khác có khi lại là tội phạm.
    Hành động giết người chắc chẳng ai ủng hộ, nhưng người lính trên chiến trường thì lại khác. Dù sao ở thời điểm VN hiện tại thì hành động như anh Trỗi chẳng được người dân đồng lòng.
  10. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này