1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm sự thật.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhtuannd, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Lý do hay hơn là : "Nhiều chiến sĩ trung kiên của ta cũng làm như rứa, thậm chí ngoài lý do hành động bức xúc nhất thời , nhiều vụ còn là lênh được cấp trên phê chuẩn cơ ạ, nhiều vụ không phải là lính nguỵ - tù binh mà còn là tiểu tư sản - tù binh cơ ạ "
  2. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đã bị trói sao còn giất được khăn bịt mặt? Dùng chân à ?
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Xem lại ảnh xem trói ở đâu đi ông bạn. Ông suốt ngày đi chọc ngoáy người khác, đóng cửa 3 ngày tự sám hối đi!
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Này ông bạn, anh Trỗi bị trói nhưng chỉ bị trói ở khuỷu tay, anh vẫn có thể nghiêng đầu để dùng tay giật mảnh băng. Nếu ông bạn dùng chân thành thạo hơn dùng tay thì cứ việc, việc gì anh đi chửi bới người khác thế? Anh đúng là sinh nhầm thế kỉ rồi!
  5. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi, không phải Bảy Lốp mà Bảy Nà. Hy sinh trên đường Ngô Gia Tự và câu nói của NNLoan được một nhà báo chế độ cũ đứng gần đó nghe được là "Mày giết lính tao nhiều rồi, bây giờ tao bắn mày". Bảy Nà không phải đặc công mà là Quận đội trưởng Q5, bị kẹt lại đã dùng súng bắn tỉa lính VNCH đi tảo thanh khu vực. Có phim tài liệu dựng về anh, link:
    http://www.phim24g.net/Users/Detail.aspx?ID=130
    Tạo một nick (miễn phí) là xem được phim.
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 10/01/2007
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 10/01/2007
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nhà báo này mấy chục năm trước đã thấy cái dã man ngu
    xuẩn của Loan, mà về già lại trở chứng đến thăm Loan?
    Chắc ông ta ở cùng thành phố với Loan, chứ không phải
    cách xa như từ Washington DC đến Quận Cam?
    Số phận Loan thê thảm vì y ngoài việc không biết sai lính
    mà mình phải làm lấy công việc ghê tởm này thì chẳng còn
    biết làm gì ngoài việc ngửa tay nhận tiền cứu tế của xã hội
    Mỹ . Người lanh lợi một chút cũng biết xúc tuyết cắt cỏ mà có
    cuộc sống bình an chứ đâu phải thê thảm. Cũng còn khối
    đồng chí chia sẻ ngọt bùi với Loan trên đất Mỹ chứ đâu phái
    ai cũng ghê tởm Loan sau khi thấy hình trên báo của y?
    Nguồn tin lá cải này chỉ để cho thuộc hạ và những người dã
    man như Loan đọc chứ hả?

Chia sẻ trang này