1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tìm Thời Gian Đã Mất....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 04/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ ta bất chợt gặp lại một người bạn đã lâu ngày không gặp, hay nhìn lại những kỷ vật đã lâu ngày không ngày không mở ra. Và ta chợt nhận ra rằng có những điều tưởng đã quên từ lâu bỗng hiện về tươi mới như ngày xưa. Trog phút chốc ta như quaylại thời gian của 3, 4 hay nhiều năm về trước, để được đắm mình trong không gian hư ảo của quá khứ, để rồi nhận thấy rằng thời gian trôi qua nhanh biết bao nhiêu. Ta vừa sững sờ, vừa bâng khuâng, vừa tiếc nuối, lại vừa sợ hãi, nỗi sợ hãi về thời gian. Thời gian trôi nhanh biết bao, và trôi qua không lấy lại được. quá khứ nằm trong những kỷ niệm xưa, nhưng vẫn chỉ là quá khứ. Ngày hôm qua sẽ trôi qua vĩnh viễn, những hồi ức, những trang nhật ký chỉ là ảo ảnh của ngày xưa, là trò đánh lừa của thời gian, để ta nghĩ rằng ta đã níu được thời gian vào trong đó. Nhưng cũng nhờ thời gian mà ta từ đứa trẻ trở thành người lớn, từ chỗ không có gì đến lúc chứng minh được sự tồn tại của mình trên đời. Nhưng cũng chính thời gian sẽ đưa ta trở về với cát bụi, trở về với cõi vĩnh hằng. Không ai biết cõi vĩnh hằng như thế nào, nhưng ai cũng biết rằng một ngày kia ta sẽ phải đến đó. Và ở đó ta sẽ trả lời được câu hỏi trăn trở suốt một đời người, rằng thời gian của mỗi chúng ta là gì, là ngăn ngủi hay là vô tận.

    nowhere safe from the storm

  2. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm thời gian đã mất là tác phẩm hay vừa phải thôi. Nó được viết với văn phong chưa hẳn hiện đại. ở Pháp, người ta đánh giá về cuốn Hành trình đến tận cùng của đêm tối hay hơn.
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    thời gian là một thứ vô hình khi người ta cầm nó trong tay và chỉ hiện hình lúc có ng` te te chạy vào đồn báo: tôi vừa làm mất 1 bịch thời gian!
    sau mấy chục năm dài cổ trong hình cầu méo, người ta thường nhận ra mình đã mất nhiều hơn được, kể cả thời gian cũng vây.
    nhưng chắc gì khi tìm lại được cái bịch của mình, bannj vẫn thấy nó vẹn nguyên như ban đầu?
    present is present !
    NTT's
  4. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì không hiểu topic này bàn về tiểu thuyết của proust hay là topic tâm sự của các bác nữa!
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...

    Được hoangnguyen79 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 04/11/2002
  5. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Proust dù sao cũng chỉ là nhà văn kiểu tiền hiện đại. Đi tìm thời gian đã mất có lẽ là hay nhất trong các tác phẩm của ông, được viết bằng dòng ý thức. Đương thời có Joyce cũng viết bằng dòng ý thức, nhưng Proust không thể so sánh được với Joyce vì Joyce là nhà văn hiện đại giống như Kafka, Camus, Sartre, Faulkner và nội dung cũng hoàn toàn khác, đó là số phận đầy bi kịch của con người khi phải đương đầu với xã hội hiện đại chứ không phải là những hồi ức như kiểu của Proust.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái sự so sánh như bạn người Sài Gòn cũng chẳng đúng lắm . Vấn đề ở đây là mỗi người một phong cách , làm sao mà túm tụm lại như vậy được. Không phải kiểu ý thức này hay hơn kiểu ý thức kia. Ở Proust, vấn đề là trò đùa - nghệ thuật thể hiện thời gian, mà dịch sang Tiếng VN- đã mất hết vẻ đẹp rồi còn gì nữa mà .
    phantincodet
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    nói như bác codet thì muốn cảm nhận tp vh nước ngoài, cháu cần đi học tuốt tuột các tiếng Anh Pháp Ý Tây Ban Nha... sao?
    mờ trước hết là fải học tiếng dân tộc để hiểu Đam San đã chứ nhẩy!
    NTT's
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, bi h lại có thứ văn học tiềnhiện đại nữa à.
    "Voyage au bout de la nuit" của nhà văn bài do thái Céline đuợc đánh giá cao hơn "Recherche du temp perdu" của marcel proust. Hi không biết là đánh giá của ai nhề. Mà thực ra không biết ở trên này có bao nhiêu người đã đọc Joyce và Marcel Proust nhẩy.
    Mà văn phong là cái gì nhẩy bạn NguoiSaigon nhẩy
    Mà "Joyce là nhà văn hiện đại giống như Kafka, Camus, Sartre, Faulkner " của bác là giống cái gì nhể:-)

    V@
    [/size=4
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc đưọc bài về Thời gian của Ông Phạm Việt Hưng ở Syney - quá hay.
    Tóm tắt qua cho ai quan tâm cùng đọc:
    - Định Lý Bất Toàn ( của Kurt Gobel)
    -Tác giả này đưọc mệnh danh là Mr Why ( Ngưòi Tiệp khắc). -
    _Ông khẳng định:
    " Tồn tại những sự thật không thể bác bỏ nhưng cũng không thể chứng minh"
    _Định lý này cũng cùng với học thuyết Tương đối của A.Eisntein và cơ học lượng tử của Heisinberg đưọc coi là ba phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ 20.
    -Mr Why giải trình lại phương trình của thuyết Tương đối Tổng quát -> kết quả bất ngờ : Nghiệm tìm đưọc tương ứng với một vũ trụ quay tròn xung quanh trục , trong đó thời gian có thể trôi ngược trở lại.
    - Einstein nói :" Đối với những nhà vật lý như chúng tôi , sự phân biệt quá khứ , hiện tại , tương lai chỉ là một ảo ảnh mà thôi ".
    _ Nghịch Lý Ông Nội:
    Những người chống đối lý thuyết du hành xuyên thời gian đã đưa ra Nghịch Lý Ông Nội ( Grand father Pardoxe) nhận xét :" Nếu việc du hành xuyên thời gian là Hiện Thực thì một tên chuyên giết người sẽ trở về quá khứ để gặp Ông Nội lúc còn bé chưa lấy vợ. Chứng nào tật ấy , hắn sẽ giết Ông Nội >nếu như vậy thì chẳng có ai đẻ ra bố hắn , và do đó sẽ không có hắn ! Thật là Mâu thuẫn.
    Đọc qua tham khảo thế thôi!
    phantincodet

Chia sẻ trang này