1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày làm cho Chi, tôi thấy chứng kiến những thái độ cư xử trái ngược nhau. Chi hàm hồ chửi xa xả nhân viên, riếc móc gã nhân tình hay cờ bạc. Đon đả đón khách vào hát, sắc diện đổi nhanh như màu da con kỳ nhông. Lúc rỗi Chi ngồi nhìn tôi và mấy người thợ làm, tôi bảo;
    - Xuống nhà xem khách khứa thế nào, ngồi đây làm gì cho bụi, tớ làm cho bạn sẽ cẩn thận, đừng lo.
    Chi lắc đầu, mái tóc ép nhuộm hơi vàng chứng đơ.
    - Kệ, bọn nó lo được, ngồi đây chơi. Gớm H cứ như mình ngồi soi H ý. Buôn chuyện không được à? À mà sao không thấy vợ con gì nhỉ? Yêu đương gì chưa?
    Tôi xoè bàn tay đầy vết sơn cười bảo
    - Yêu thì nhiều, nhưng không đủ tiền cưới vợ. Mà lấy vợ cũng có số chứ. Mình có muốn cũng chắc gì đã được
    Chi nghiệt ngã
    - Lấy làm quái gì, rồi lại dở dang như mình.
    Tiếng thở dài được kìm lại. Chi cúi mặt dùng móng tay vẽ nguệch ngoạc gì đó trên nền nhà đầy bụi. Dòng thời gian cuốn trôi mỗi số phận theo một ngả. Cô bạn gái năm xưa cùng lớp giờ thành một bà chủ nhà hàng Karaoke, đanh đá, cay nghiệt , ngoa ngoắt. Hình như sự có mặt của tôi làm Chi bớt đi nỗi bực dọc hàng ngày. Chi ngẩng đầu lên cười bảo
    - À thằng bồi nó bảo bạn chị nhẹ vía thế, hôm nào H đến cũng được năm , sáu bàn khách. Thế này phải nghĩ xem còn việc gì để H đến luôn thôi.
    - Luyên thuyên thật, khách đông là do gần Tết, các mối quan hệ đẩy mạnh. Đâu phaỉ do mình, mà còn do lộc của Chi chứ.
    Hôm tôi làm xong lúc tính tiền. Chi hỏi sao lấy vậy. Tôi chỉ cười không nói gì. Chi đưa thêm nói
    - Thôi mình làm người khác cũng giá ấy, mà mình mở phòng làm ăn, H làm phải tính đủ công chứ.
    Tôi không nhận thêm, nói qua quít lấy thế là đủ rồi. Tôi ra đến cửa Chi đi theo, đến ngưỡng cửa , nhìn sâu vào mắt tôi bảo
    - H gầy và đen quá, nhớ đến đây chơi với tôi. Mấy hôm H làm ở đây, tự dưng thấy vui vui.
    Tôi biết rằng gặp tôi, Chi tìm lại được cảm giác nào đó để xua đi cái bức bối hàng ngày mà Chi phải đối mặt. Nhưng tôi chả có lý do nào để quay lại thăm Chi. Chỗ lưng mà Chi áp má dạo nào nóng rực
  2. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác này đa tình chẳng kém gì em.
     
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em nhà này nhận là mình giống nhau ! ối giời ! sao không giống tý nữa cho con cháu nó nhờ ?
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  4. canandcannot

    canandcannot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi! Bác này đa tình thật!!! Chỗ này nhạy cảm thế mà ko bị chị gì người yêu kiểm duyệt à? Phải như ngươi iêu em thì em chết với nó rồi! Ặc! bà chị nhà bác mát tính thật.
    Can
  5. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đa tình thôi, tôi không viết sai chính tả.
    Được nguyenlinhhoa sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 22/12/2003
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú soi toàn vào chỗ nhạy cảm như vậy thì làm sao anh dám viết cái Đi tìm thương nhớ này nữa
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác cho nó chuyển vùng ! ối giờ ! đâu đâu cũng thế thôi !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  8. BacHa_NhanSi

    BacHa_NhanSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này mới thực sự nhạy cảm này:
    Đúng là lấy làm quái gì cho mệt, cứ già nhân ngãi non vợ chồng có phải sướng hơn không, chẳng ràng buộc gì, chẳng trách nhiệm gì, thích thì đến, không thích thì đi, đơn giản. Mà chán thì hắt hủi rồi đường ai nấy đi, đúng là nhẹ gánh, chẳng phải lo nghĩ gì. Có lăn tăn thì cũng chỉ tặc lưỡi, âu cũng là cái số, chẳng ai trách được.
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi anh, đừng vì cảm xúc riêng của mình mà đánh mất cảm xúc thật ngoài đời, dù hoàn cảnh có sao nưa, đừng bao giờ đánh mất cảm xúc này anh ha, sẽ là niềm vui giản dị làm anh vững tâm hơn trong cuộc sống lắm xô bồ khắc nghiệt này
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đừng như em, giờ tất cả đều ứ nghẹn trong lòng rồi, đâu thành lời được nữa... Tất cả...
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .

Chia sẻ trang này