1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm tiểu thư hà nội :(

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vovigiaochu, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt tầm bao tuổi? Kiếm bạn gái tầm nào? Kiếm để lấy làm vợ hay để tung tăng?
  2. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đi du học về mà vào đây than khổ chuyện gái gú buồn cười nhở :)). Thiết nghĩ bác đi du học về thì ít ra cũng biết dùng cái đầu để làm gì chứ :))
  3. nguyenanhbeo

    nguyenanhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn vs chủ thớt! Ngày nay gái HN thì chắc ko thiếu nh mà để dc cái tiêu chuẩn "tiểu thư" thì là của hiếm có khó tìm rồi. Đến như là e, e cũng chả ham cái danh tiểu thư ;))
  4. cobehanoi215

    cobehanoi215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là ng mà bạn muốn tìm ng ta có chịu vật vờ ất ơ suốt ngày ngoài đường cho bạn tìm hay ko ý, ;))
  5. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hihih. nhìn mặt bạn là tớ biết bạn dùng đầu vào việc gì rồi =)). bạn đọc lại bài đầu nhé :)). tớ chỉ đi tìm người trong sở thích trong mộng thôi. chứ gái gú bạn không cần phải lo cho tớ :)). bạn nên lo cho bạn thì hơn. xin lỗi tớ nói hơi shock 1 tí, nhưng nhìn avatar bạn, tớ thấy bạn có vẻ hơi bị tự tin vào mình ý . tớ là người nói thật lòng thì tóc tai bạn để thậ sự không hợp, bù xù vuốt keo bóng nhẫy giống kiểu tóc của HKT. ca vạt thì cà vạt bản to mà thắt theo hở cổ tạo phong cách chơi ?, xin lỗi có vẻ hơi fool, nếu muốn chơi nên đeo bản nhỏ :)). không biết mồm miệng và tài cán bạn đến đâu ?. nhưng đảm bảo với bạn, nhìn bạn thì 100% các chị em chẳng ai có ấn tượng + thêm cách bạn reply chê bai người khác, tớ thấy tìm "gái" để "đú" cũng khó , chứ đừng nói đến tìm người trong mộng . vài lời thật lòng mong bạn suy xét >:D<

    to anyone, lập topic chới chủ yếu thôi, xem tình hình các bạn trẻ nghĩ về chuyện gái gú tìm bạn gái thế nào mà :)). các bẹn dừng căng thẳng nhé . cứ chém thoải mái những ý nghĩ cho dù là điên rồ nhất đi. tớ đang có ý tưởng về học đàn xong vác lên hồ gươm tán gái + kiếm cơm đây. tại sao ? vì mình nghĩ là đã là ti6ủ thư kiểu hà nội thì cầm kỳ thi hoạ họ sẽ biết tuốt. biết đâu nghe tiếng đàn mà tâm đầu ý hợp :)). có bẹn nào có ý tưởng điên hơn mình không =)).

    ai mà bảo tìm người yêu để cưới thì mình cũng nói thằng nhé, các bẹn bớt "ảo" đi hộ cái. chuyện tương lai chẳng ai có thể nói trước. yêu nhau 7 8 năm nhưng không có kỉ niệm xâu sắc, không rung động thì đầy người vẫn chia tay. cái mình muốn ở đây là tìm người hiểu mình, chơi chung với mình, mình thích gì người ấy cũng ok. quan trọng là tận hưởng hết sức mạnh của tình yêu. ngày không rộng tháng không dài đâu, mình không muốn nuối tiếc những giây phút này :(.
    nói luôn sở thích của tớ bao gồm rất nhiều cái điên rồ : du lịch mạo hiểm:)), lái máy bay, lái du thuyền, cởi trần tắm mưa, phê pha đi bộ từ nhà lên phố, nấu những món mà ít người biết :)). các bẹn ở hà nội có biết đâu tìm những người giống mình không ạ =))
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Định không rep nhưng bạn làm mình khó chịu quá . Một khi đã post , đã tham khảo mọi người thì sẽ có ý kiến này ý kiến nọ , bạn phản ứng là điều không thể tránh khỏi nhưng cách bạn soi người khác như thế cũng khiến người khác đánh giá về bạn
    Thế thôi ah , còn đứng trên phương diện 1 người con gái tớ nhận xét bạn : tự ti , hơi ảo tưởng , ngông cuồng . Và bạn đang rất trẻ , Đấy là cá nhân mình . đánh giá .

    Mình cũng ko muốn vào đây lần nữa nên ko cần rep , chỉ mong bạn thay đổi theo hướng tích cực hơn , lúc đó tất hữu xạ thiên hương . Bạn sẽ có cái bạn muốn mà ko cần làm gì cả .
  7. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    "bạn sẽ có cái bạn muốn mà không phải làm gì" ở đời này có cái đấy à ? bạn thành tỉ phú khi bạn tỉnh giấc? bạn có người " trong mộng " khi bạn cứ ngồi đợi sung rụng? tớ và bạn có cách suy nghĩ quá khác =)). tớ nghĩ là cái mình muốn "có" thì mình phải tìm thế thôi. "there is no free lunch".

    ảo tưởng , ngông cuồng. newton và colombus cũng từng vậy. tại sao mình không "điên: 1 tí. tớ nghĩ bạn nhìn thấy vài người đánh đàn trên phố. vài cô gái chụp ảnh nơi công cộng hay bạn thấy 1 người vui vẻ nghêu ngao hát ngoài đường bạn sẽ cho là người ta chơi trội, có tỏ vẻ thế này thế kia. tớ nghĩ khác, tớ nghĩ họ vui vẻ, sống cuộc đời ngập niềm vui. chẳng hiểu suy nghĩ tiêu cực chỗ nào =)). còn bạn thích thì vào, không thích thì thôi. web mà, ảo lắm. có mất gì đâu mà phải sợ:)), tớ thấy bạn mới là người phải nghĩ tích cực lên mới đúng, bạn đừng nghĩ về người khác tiêu cực, mà nên nghĩ là người ta cũng rất tích cực :)).

    tuổi trẻ tuổi của ước mơ, tớ đã nói rõ rồi mà :)). ok,

    2 trường hợp: bạn lớn tuổi, tớ nghĩ là bạn đã bỏ qua quá nhiều niềm vui trong đời nếu bạn không :" ngông cuồng " 1 tí. vd: nghĩ cảnh con tớ nhìn video bố nó đánh đàn bên hồ gươm là tớ cũng sướng rồi :)).
    còn bạn cũng trẻ, thì tớ khuyên là bớt :" bà cụ non" đi. không lấy phải thằng nó " tích cực" nó cũng ngồi lì rồi đợi" hữu xạ tự nhiên hương" đấy. sợ là người chồng vậy thì không sốc vác được gia đình đâu[-(
  8. cobehanoi215

    cobehanoi215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng mỗi quan điểm sống, có thể giống, có thể khác, mình nghĩ là ko nên bình luận hay đánh giá về quan điểm hay cách sống của ng khác, ai cho rằng thế nào là đúng thì cứ sống vậy thui, quan trọng là ta thấy thoải mái và sống thật với chính mình. Mình đồng ý với chủ thớt là : "there is no free lunch", theo mình thì cách để tìm thấy điều j đó nhanh nhất là hãy xứng đáng với nó trc, "khi làm điều j đó bằng cả con tim, kết quả có thể vượt xa sự mong đợi của bạn" _ mình thích câu này!
    Mà sao bạn lại nghĩ tiểu thư HN thì cầm kỳ thi hoạ, cái j cũng biết nhỉ, ban tìm ng xinh + ngoan cũng đã khó rùi! Khó thui chứ mình biết khá nhìu ng như vậy, :)
    Còn về những sở thích mà bạn nói là điên rồ ý, tớ thấy ko có j, tớ bít nhìu ng và bản thân tớ nhìu lúc còn ... điên rồ hơn nhìu, :D
    Chúc bạn sớm tìm đc ng trong mộng!
  9. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mãi mới nghe được câu động viên , ấm lòng quá, rơi hết cả nước nước dzãi rồi. bạn bảo bạn biết nhiều người xinh + ngoan, bạn biết mấy bạn như vậy hay tụ tập ở đâu không ? , chia sẻ a e để còn biết đến mà tán chứ :))
  10. ThanhThaoAI

    ThanhThaoAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em ở HN và có bạn, em bạn có cơ bản đủ như mong muốn của chủ top đấy ạ. Nếu chủ top muốn kết bạn cứ pm với em nhé ( dù chưa biết chủ top tn để tiện xưng hô ạ).
    Còn lại chi tiết trao đổi sau. :)
    P/s : Cầm kỳ thi họa thì em không chắc đc như xưa, nhưng những cô gái xinh xắn, gia đình nền nếp, cv tốt, tính tình tốt lại chăm chỉ đảm đang, cầu tiến em nghĩ vẫn có ạ, chỉ là hợp hay không mà thôi...Chủ top cứ yên tâm. :)

Chia sẻ trang này