1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm tình yêu chân chính!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi foodlynn, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đi tìm tình yêu chân chính!

    các bạn thân mến! theo các bạn thì có tình yêu chân chính ko?
    tình yêu chân chính phải như thế nào mình muốn biêt quan điểm của các bạn lân sau minh sê nêu rõ quan diểm của mình
    mình muốn chúng ta cùng thảo luân trên này .mình hứa bài nào hay &cùng quan điem với minh sẽ co quà tang lưu niệm
    XIN CHAO! chúc mọi người luôn mạnh khoẻ!


    ngateo
    [/size=7]
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật với bạn nhé , tôi chừa rồi hic , đau lắm !

    sanu
  3. le_van_thao

    le_van_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    xin chao foodlynn nhé !
    ban đưa ra một đề tài mà ai nhìn thấy cũng muôn ghé vào thăm ,tôi là một người cũng đang muốn hỏi các bạn đó , nhưng tiếc thay bạn đã nêu trước rồi ,nhưng không sao , và như vậy theo tôi ,tôi cũng xin đóng góp ý kiến của mình như sau nhé:
    Tình yêu chân chính theo mình la có sao lai không nhỉ , nếu không có thì làm sao những người đã thành lập gia đình rồi họ lại có một cuộc sống hạnh phúc được đúng không
    nhưng tình yêu chân chính theo quan niệm của tôi là một thứ tình cảm mà được hai ngươi khi yêu nhau tạo nên , họ yêu nhau thông qua tình yêu họ tìm thấy giữa hai người luôn có sự tương đồng lẫn nhau , thấu hiểu nhau trong mọi vấn đề , và thường xuyên trong cuộc sống họ còn hy sinh cho nhau nữa.
    theo tôi đó mới là một phân nhỏ trong biển lớn của tình yêu thôi nhưng dẫu sao đó cũng mới là một y kiến của riêng cá nhân tôi thôi . mong các bạn có ý kiến tốt đệp hơn
  4. hoang_ngoc_quy

    hoang_ngoc_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! tui xin bạn nhé đừng nói đen chuyện này tui sợ lắm rùi
    hoangngocquy
  5. poinoussnake

    poinoussnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe nói có quà tặng mà thấy tham nên nhảy vào tham gia thử. Không biết các bạn có đồng quan điểm với tui không, nhưng theo tui tình yêu chân chính gần như là một điều chỉ có trong tiểu thuyết. Tui không bao giờ tin là có một người có thể vì tui mà làm tất cả mọi việc !!! không bao giờ !!! Vì chính bản thân tui cũng vậy, tui chỉ có thể hi sinh chút chút chứ không thể hi sinh hết vì người mà tui cho là tui yêu. Vậy có sao không ??? Có bình thường không nhỉ ??? Tui thật sự đang hoang mang và cần các bạn .... chào thân ái và quyết thắng !!! (Dù sao vẫn hi vọng là tui sẽ có quà ...hi...hi...hi...)
  6. thapcamna

    thapcamna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đúng là nghe chủ đề hấp dẫn thật, lại có cả quà tặng nữa. theo tui nghĩ thì mỗi người yêu một cách khác nhau, có thể hi sinh cho người mình yêu nhiều ít tuỳ mức độ, nhưng nói chung là mong cho người mình yêu được hạnh phúc.
    tui nghĩ vậy thôi chứ tui chua thực hiện được.
  7. toivaban81

    toivaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chào các ban!

    Mình tham gia vào chủ đề này không biết là có đồng quan điểm với mọi người không và mình cũng không mong là sẽ nhận được quà của bạn FOODLYNN đâu nhé.
    ( Xin lỗi mình luôn nói thẳng)
    Mình vào đây chỉ mong muốn đóng góp ý kiến vào chủ đề này thôi.
    Bạn nêu lên vấn đề mà mọi người cùng quan tâm đó.Nhưng bạn ơi! Trong thời buổi mà đồng tiền ở khắp nơi mọi chốn thì liệu con có chỗ cho :"
    "một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa không?"
    Chúng ta khi yêu là luôn mong nó sẽ đẹp mãi mãi, nhưng khi trái tim hai người đã thuộc về nhau thì các bạn sẽ làm như thế nào khi ở hai người vẫn là " hai bàn tay trắng" . Không lẽ chúng ta xây dựng tình yêu chảu hai người chỉ băng lời nói không thôi.Theo mình tình yêu chân chính như bạn đang "đi tìm" có lẽ sẽ khó được như mong muốn đó. Vì phải từ đây hai người phải làm rất nhiều để đi đến đích riêng của tương lai. Nhưng co phải đích nào cũng đến được đâu bạn? Nhưng dù sau này biết là không thể đến được với nhau thì trong tim mỗi người vẫn có hình bóng của nhau. Và mãi mãi là như vậy.
    Chỉ tiếc là trong thời đại ngày nay đồng tiền đóng vai trò quá lớn và nó cũng vô tình đã phá đi những gì đẹp nhất của tình yêu.Khi yêu chúng ta toan tính quá nhiều và lúc đó tình yêu đã tự đánh mất chính nó.
    Hy vọng với thời gian tình yêu sẽ có được lại những giá trị mà bản thân nó đã có.
    Chúc các bạn luôn có trong mình những gì mà bản thân mong muốn.
    Chào các bạn!

    Dương Linh
  8. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người mình cũng thấy chủ đề này rất thú vị bởi hầu như những người lên mạng đều đang ở lứa tuổi đang ,đã và sẽ yêu đúng ko .Mình nhận thấy ý kiến của từng người rất hay tuy khác nhau chắc là đã có người trải qua ,có người chưa .Cá nhân mình thì chưa yêu nên ko dám nhận xét bài của ai mà chỉ muốn nói lên quan điểm của mình thôi
    Theo mình muốn có 1 tình yêu đẹp thì tuỳ ở bản thân mình thôi ,cứ sống chân thành ,đừng giả dối trong tình yêu và nhất là đừng níu kéo hay ràng buộc lẫn nhau .Điều cần nhất là sự tự nguyện đúng ko các bạn,cứ sống vui vẻ và hoà đồng thì nhất định sẽ có ngày tình yêu sẽ đến.và nó có chân chính hay ko là phụ thuộc vào bạn
    Hì hì mình nói nghe có vẻ sách vở nhỉ nhưng mình sẽ sống như vậy và sẽ có 1 ngày chàng hoàng tử của mình sẽ xuất hiện
    (mong là có 1 người ở ttvnonline hiểu được dòng tâm sự của mình và ....)
    Thôi chào mọi người ,hy vọng bài viết của mình ko bị mọi người ghét và có ích cho foodlynn trong công cuộc đi tìm tình yêu chân chính
    GHOST
  9. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo ******** yêu chân chính là gì ?Theo cá nhân tôi , tình yêu chân chính ,chẳng qua là 1 chuẩn mực nào đó thôi để cho người ta cố vươn tới ,nhưng rất tiếc cái chuẩn đó thật khó mà vươn tới , khi đang cố chinh phục 1 ai đó ,họ luôn miệng kêu gào là họ thành thật ,chân chính với tình yêu ,nhưng khi đã được vậy rồi thì còn ai nhớ nữa đâu ,khó lắm bạn ơi .
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    To poinoussnake: Bạn đừng vội đánh giá mình và tình yêu của mình thấp như thế! Tôi tin là với cách nghĩ của bạn như vậy thì bạn sẽ đủ can đảm để làm bất kỳ điều gì cho người bạn yêu. Chỉ vì hoàn cảnh đó chưa sảy ra mà thôi (Và tôi luôn cầu mong rằng nó sẽ không sảy ra với bạn cũng như tất cả những người bạn của tôi)
    To Toivaban81: Đồng ý là hiện nay vẫn có nhiều người quan niệm rằng "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" không còn là hiện thực nữa, nhưng đó đâu phải là tất cả? Tôi luôn tin rằng đâu đó trên cõi đời này vẫn còn có những đôi tình nhân dám vứt bỏ hết những phồn hoa đời thường để đến được với nhau bằng tình yêu chân chính của họ!
    Vài dòng như vậy chắc là các bạn đã hiểu quan niệm về tình yêu chân chính của tôi. Đơn giản thôi! Đó là sự đồng cảm trong mọi mối quan hệ, mọi suy nghĩ, mọi khung thời gian và không gian!!!
    Vài dòng nghịch tai! Mong mọi người đừng cười!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Chia sẻ trang này