1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm tình yêu chân chính!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi foodlynn, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ghost ơi ! phải chăng hoàng tử đó là Sanu

    sanu
  2. outsider

    outsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tui,tui thấy tình yêu chân chính là tình yêu mà ngay từ ban đầu mục tiêu là đến bến bờ,không chỉ là thề thốt,hẹn non ước bể mà đó phải là nỗ lự từ hai phía để đi cho đến đích.Tình yêu chân chính không phải là a game,cũng không để đúc rút kinh nghiệm,mà la 1cái gì đó thiêng liêng mà dù không thành thì vĩnh viễn không bao giờ quên được.Ngoài ra,TYCC phải đúng với pháp luật,đảm bảo trật tự trị an xã hội ,gây khổ đau ít nhất cho một số người ít nhất . Tui thì tui thấy thích những ai yêu âm thầm,nhưng tình yêu đó mãnh liệt và say mê,dù không bao giờ mong được đáp lại,tất nhiên là được đáp lại thì không "lói"mần chi. Tui căm thù ai vội vã nói yêu nhau,vội vã lấy nhau rùi sau đó,vội vã say goodbye ,thậm chí còn làm khổ nhau đủ điều.Rứa là không thể chấp nhận được"
    Một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng....!
  3. lilomnhatxom

    lilomnhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tinh yêu chân chính ư?
    Được lilomnhatxom sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 16/07/2002
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng của lilomnhatxom ơi , mình đọc bài này mà cảm thấy buồn wá !
    To lilomnhatxom : ông giống tôi lắm !nhưng có điều ,bây giờ có lẽ tôi bi đát hơn ông !hu hu !

    sanu
  5. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì? Em không hiểu !Em chỉ biết :
    CHO ANH!
    Em chẳng bao giờ có thể lãng quên đâu
    Con sóng tím cánh lục bình trôi nổi
    Năm tháng trôi đi tuổi thơ rong ruổi
    Tìm áng mây chiều chắp vá một tình thương
    Em có thể nào bỏ nổi những tơ vương
    Ký ức như vì sao lạc vào hồn ngây dại
    Những khát khao của một đời con gái
    Em gửi dòng sông còn đầy ắp đến bây giờ
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nỗi bơ vơ
    Ở bến sông con đò không người lái
    Chiều rơi nhanh lữ khách không trở lại
    Em một mình không có anh bên
    Sẽ chẳng bao giờ em xoá nổi một dòng tên
    Năm tháng cũ câu thơ buồn anh viết
    Bến vắng lạnh lùng nhớ thương da diết
    Ngôi sao ban chiều thắp vội một lời ru
    Em vẫn mãi buồn diệu vợi bến mù u
    Tiếng ve ran nắng trưa vàng vọt mãi
    Dẫu em biết không còn ai trở lại
    Sóng trong lòng nhẹ vỗ một niềm đau...
    Bây giờ ta không là của nhau
    Áng mây chiều trôi nhanh vào dĩ vãng
    Ngôi sao tắt anh xa rồi vắng lặng
    Đến bao giờ em mới hết yêu anh !?......


    T_H

  6. poinoussnake

    poinoussnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sanu bị làm sao thế??? Chia sẻ sẽ giúp bạn bớt khóc hu..hu... đấy!!!
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể khi nào tôi cảm thấy buồn nhất ,bi đát nhất !!!!!!

    sanu
  8. lilomnhatxom

    lilomnhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tôi tiêu rồi , nhưng tôi thấy ấm lòng và thoải mái lắm .cuối cùng thì tôi cũng đã đạt được cái mình cần ,,,,,,he he he he he he .....ặc ặc ặc

    nhặt lại mọi thứ đánh rơi trừ........tình
    NHỚ VỢ THƯƠNG CON THÈM THỊT CHÓ
    VỢ THÌ ......CHƯA CÓ ,CHÓ ......CHƯA NUÔI
    Được lilomnhatxom sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 15:29
  9. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể khi nào tôi cảm thấy buồn nhất ,bi đát nhất !!!!!!
    hi hi! lúc nào cũng buồn&đau khổ là tính cách của bạn à!phải dzui dzẻ chứ! buồn thì có ghost mà
  10. lilomnhatxom

    lilomnhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    có xuống âm phủ mới thấy mặt diêm vương
    có lên thiên đường mới gặp thượng dế[/size=4]

    nuoc lua chang quay dau pily[/size=9]
    Được lilomnhatxom sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 10:17

Chia sẻ trang này