1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chubichit, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    woa, đọc bài viết của bạn hay quá, nếu có vote sao, chắc mình phải vote hẳn 5 sao mất :D
    chubichit thích bài này.
  2. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Cố gắng lên bạn nhé
    Niềm vui là được làm những việc mình yêu thích, thỏa mãn dước mơ và đam mê
    Không có gì là không thể bạn ạ
    Chúc bạn sớm hoàn thành ước nguyện của mình
    chubichit thích bài này.
  3. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Little comfort

    Roses are red
    Violet are blue
    Guess what?
    I love you, too

    Nhịp sống đều đặn trôi qua với công việc buôn bán nho nhỏ, và những dòng chat cùng ai đó ở đất nước xa xôi.Thời gian này, đã cảm nhận được một chút của sự bình yên. Tuy rằng thực sự nhớ những giai điệu và sự chuyển động của cơ thể. Nhưng cũng đã học được cách bằng lòng với công việc buôn bán hiện tại. Từng chút thu về khoản lãi nho nhỏ.

    Tối mùa đông rét mướt, đóng hàng lên xe đi ship. Đi mãi đến nơi là tòa chung cư cao cấp, từng căn lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp cùng bóng người quây quần bên bàn ăn. Gọi điện, khách nói chờ 15' -20' vì đang có việc bận. Dưới chân những tòa nhà cao tầng, gió thổi nghiêng ngả. Đường xa, tối đen và rét buốt, đứng chờ để bán được hàng. Tự dưng nhớ đến chuyện cô bé bán diêm rồi bật cười vì mình là cô bé bán áo trong đêm đông.


    Đi học thứ ngôn ngữ mới, lúc đầu là vì mục đích của chuyện tình cảm. Nhưng giờ thì ko chỉ vì con người đó, đất nước đó nữa. Mà vì sự quyết tâm của bản thân, quyết tâm để chinh phục và làm chủ được một kỹ năng mới.

    Cuộc sống thú vị ko phải chỉ là 1 màu hồng. Cuộc sống thú vị vì có rất nhiều màu sắc.
    Lại ấp ủ thêm kế hoạch. Hi vọng, cố gắng và mong chờ.......
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Cho dù bạn viết về bất kỳ vấn đề gì thì giọng văn vẫn toát lên được chất ngọt ngào trôi chảy như các điệu smooth dance.
    chubichit thích bài này.
  5. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    My memory

    Bê bê vác vác, cặm cụi phủi bụi, mở nắp thùng giấy đã cất từ lâu trên nóc tủ. Soạn lại tất cả, phân loại đồ để lại, đồ bỏ đi hoặc thanh lý. Chuẩn bị vô cùng tích cực cho công cuộc chuyển nhà và mở cửa hàng. Tiến trình đang hăng say thì lại có một khoảng lặng như thế......


    Bóc những chiếc bưu thiếp trong túi nilon, lật giở những lá thư trong phong bì, đọc lại quyển nhật ký xưa cũ. Hóa ra khoảng cách thời gian xa xôi nhiều năm về trước, lại có thể cảm thấy rất gần như thế này. Cùng với tuổi tác, hay đúng hơn là trải nghiệm và sự chín chắn trong suy nghĩ, đọc lại những dòng thời gian đã qua, mới thấm thía và hiểu hơn nhiều điều - những điều mà năm tháng tuổi trẻ chưa thể cảm nhận được hết.

    Nhớ lại lần chuyển nhà trước đây, cũng đã từng lật giở như thế, nhưng cảm nhận ko hề giống bây giờ. Trong quyển nhật ký thời sinh viên viết đến năm 2007. Dòng được viết thêm vào lần chuyển nhà trước đây: 01.07.2011 - đã nhiều năm trôi qua, anh đã kết hôn. Tôi cũng ko còn yêu anh, nhưng tôi rất đau! Vết thương ấy ko biết đến khi nào mới có thể lành lại. Vì tình yêu, tôi trở thành kẻ thất bại.

    Lần chuyển nhà này, lại viết thêm 1 chút: 18.04.2014: lại thêm vài năm trôi qua. Kỳ thực, ko hẳn là thất bại, tất cả chỉ là trải nghiệm, để 1 ngày quay đầu nhìn lại, sẽ mim cười nhẹ nhàng với tất cả. Đơn giản cuộc sống là vậy, luôn ẩn chứa những điều chẳng bao giờ là kết thúc :)
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    RC cũng có những bức thư xưa cũ. Chẳng bao giờ đụng đến. Có lần chạm vào là lại lôi ra ngắm nghía đôi chút, đọc một vài dòng... Với những gì đã qua sẽ cho qua và luôn trân trọng nó như những trải nghiệm đẹp của tuổi trẻ, của cuộc đời con người của một thời đam mê, một thời khờ dại.
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    RC đoán là về âm nhạc sẽ có nhiều bài thích giống bạn!

    chubichitxuongrongnam thích bài này.
  8. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn RicksCafe! Từ ngày bạn gửi link đường nhạc trên, mình đã lần mò và cop thêm vào bộ nhớ máy nghe nhạc rất nhiều bài để nhâm nhi mọi lúc mọi nơi ;-)
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đó là những bài gì vậy? Mình cũng muốn nghe thử! Hôm nay đang rảnh :D
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

    (Nguyễn Du)

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/what-a-wonderful-world-eva-cassidy.iKOkVT9YNE.html

    Tên thật: Eva Cassidy

    Ngày sinh: 1963 - Quốc gia: United States

    [​IMG]


    Sinh vào ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Washington, Eva Marie Cassidy lớn lên tại Bowie, Maryland, vùng ngoại ô của Washington.Từ lúc còn bé, Eva đã thể hiện năng khiếu của mình ở lĩnh vực âm nhạc và hội họa. Cô nhạy cảm và sắc sảo hơn so với tuổi của mình nhưng rất ngại tiếp xúc với người lạ. Khi Eva 9 tuổi, cô có thể vẽ phác thảo khuôn mặt một cách lôi cuốn, đầy thu hút. Eva có thể tiếp thu và hát theo rất nhanh bài dân ca hoặc một bản Jazz mẫu mà cha cô đã dạy. Album ưa thích của Eva là "I'm Gonna Be a Country Girl Again" của Buffy St. Marie, đặc biệt là giai điệu u uất của bài "Tall Trees in Georgia". Dù sở hữu một chất giọng đặc biệt nhưng Eva chỉ có mong muốn bé nhỏ là được hát backup cho Steve Wonder. Thời điểm này, cha cô cũng đã dạy cô chơi guitar và cô đã bắt đầu biểu diễn trong band nhạc của gia đình.

    Năm 11 tuổi, được sự khích lệ động viên của nhiều người, Eva đã cố gắng đấu tranh với sự sợ hãi trong cô để biểu diễn trước những người lạ khi cô gia nhập vào band nhạc Easy Street. Khi là một học sinh của trường trung học Bowie, cô tham gia vào band nhạc địa phương Stonehenge. Suốt năm 1980, Eva làm việc với nhiều band nhạc, bao gồm cả band nhạc techno-pop có tên gọi Character Without Name. Trải qua suốt mùa hè năm 1983, Cassidy hát và chơi guitar 6 ngày 1 tuần tại khu biểu diễn Wild World. Có nhiều lời mời, nhưng đa số đều bị cô từ chối vì họ muốn Eva phải hát theo một thể loại hoặc một ca khúc do họ chỉ định. Eva thuộc tuyp nghệ sĩ chỉ hát những bài mình thích và không chịu rập theo một cái khuôn đã có sẵn. Cô thể hiện các ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau như jazz, blues, folk, gospel, country, pop classic.. Phẩm chất, tài năng và hoàn cảnh sống của Eva đã đưa cô ra khỏi những quỹ đạo thông thường cùng cái được gọi là "công nghệ lăng xê". Cô chỉ bước trên con đường thuộc về mình. Vào thời gian rảnh rỗi, Eva thường nghiên cứu một cách tỉ mỉ các loại hình nghệ thuật khác như điêu khắc, hội họa…

    Vào năm 1990, cơ duyên đã đưa đẩy Eva gặp Chuck Brown, một sự hòa hợp theo bản năng của 2 nghệ sĩ luôn biết tôn trọng con đường âm nhạc của nhau. Đến năm 1992, the Other side, album chung của họ ra đời. Sau đó vào năm 1996, họ phát hành album Live at Blues Alley. Trải qua những ngày quảng bá cho album này vào tháng 7 năm 1996, Cassidy đã cảm nhận được cơn đau ở hông. Cơn đau cứ dai dẳng và vài tuần sau, khi Eva đi khám, qua xét nghiệm, bác sỹ đã phát hiện ra một khối u ác tính đã di căng đến phổi và xương của cô, cô chỉ có thể sống được 3-5 tháng nữa. Eva đã chấp nhận sự điều trị đau đớn nhưng sức khỏe của cô bị hủy hoại nhanh chóng. Eva trở nên yếu ớt, không thể đi đứng nổi. Nhưng, trong buổi biểu diễn cuối cùng của mình vào tháng 9 năm 1996 tại Bayou, Eva đã gắng gượng kết thúc show bằng bài hát"What a Wonderful World"-Thế giới tuyệt vời một cách lạc quan, dường như tất cả nỗi đau trong cô đã nhạt mờ chỉ còn niềm tin và hy vọng ở lại. Đó là khoảnh khắc mà những ai từng ở đó sẽ không bao giờ có thể quên được. Eva đã ra đi mãi mãi vào tháng 11 năm 1996 ở độ tuổi 33...
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014, Bài cũ từ: 23/08/2014 ---
    p/s: trên này có mỗi bạn là hợp gu nhạc với BS mà cứ 2 tháng bạn mới online 1 lần thì uổng quá! :D

Chia sẻ trang này