1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tinh nguyện mùa hè xanh vui quá trời luôn ! Ai muốn biết thì nhào dzô.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hqtuan43c, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Oi oi lai noi ve chuyen ruou nghi lai minh cung cam tahy rung minh vi minh ngam lai thay rang : cang vung sau vung xa cang uong ruou du ..........

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tiếp đi chú cukhoaimoc.... Tớ vẫn đang chờ nghe tiếp tường thuật của bạn đây!
    Duy chỉ có cái gọi là " cuộc sống buông thả" thì vì tiếng tăm của một số cá nhân, mong là bạn hiền giữ lại cho nhé! hehehe!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To Lucky: Ông yên tâm đi, chuyện đấy tôi sẽ không tường thuật lại đâu.
    Kỷ niệm thứ hai: Đây đúng là kỷ niệm mà bất kể thằng nào cũng phải hãi. Nói chung thì vẫn xoay quanh cái chuyện " cin lẩu" (theo tiếng Tày có nghĩa là uống rượu). Hôm đấy, suốt từ 20h thì thanh niên trong thôn lên nhà chúng tôi chơi, giao lưu cũng vui vẻ, tất nhiên là có tý chất cay cay thì mới húng được. Đến 22h thì chúng tôi và thanh niên cũng đã chơi được 2 chai Coca loại 1,25l rồi, chủ yếu là ông chủ nhà và thanh niên thôi. Đến 22h30'' thì chỉ còn lại mấy ông bạn chí cốt của ông chủ nhà ngồi lại uống tiếp thì hết rượu. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau ngoài sân thì tự nhiên ông chủ nhà lại hỏi mượn cái bút và tờ giấy. Lấy cho ông ý xong mới biết là các ông ý đánh bài tính điểm đến 20 điểm thôi, ai thua phai đi mua rượu về uống. Loáng một cái đã thấy một ông loạng choạng vác cái chai 1,25l đi thì chắc là ông này thua. Rượu về, các ông ý đánh "tiến lên uống rượu" suông: về bét, uống hai chén; về ba uống 1 chén; Tứ quý : 2 chén; Thối 2: 2 chén. Cứ thế mà đánh thôi mà ông nào cũng hăng. Anh em chúng tôi không thể vào nhà mà ngủ được vì cứ vào nhà, dù là mình đi nằm rồi nhưng trung bình cứ 1'' lại co'' một cái giọng lè nhè cất lên: " Em ơi! Dậy làm một chén đi em ơi". Hãi vãi lúa, thằng nào mà ngủ đuợc cơ chứ. Thế là mấy anh em lại phải thức ngồi nói chuyện linh tinh ở ngoài. Đến 2h30'' sáng, lại thấy các ông ý đòi giấy và bút, hết rượu rồi mà. Chỉ 15'' sau là thấy một ông đi xoắn quẩy đi mua rượu mà không biết ông ý mua ở đâu mà giờ đấy vẫn mua đuợc rượu. Đến 3h sáng thì anh em tạm thời có chỗ ngủ nên đi ngủ. Đến 4h30'' sáng thấy lục đục, tôi dậy thì thấy ông chủ nhà bắt đầu công việc của thằng tỉnh nhất hội: Đưa từng thằng về nhà một. THật sự thì tôi chưa thấy ai uống được rượu như ông chủ nhà chúng tôi ở. Ông ý uống suốt từ 20h hôm trước mà cứ chén chú chén anh đến 4h30 sáng hôm sau vẫn còn nhớ được nhà mấy ông kia để đưa về. Tât nhiên là ông ý cũng say nhưng nói chung là còn tỉnh nhất trong số các ông chiến hữu. Trong thời gian 2 tuần chúng tôi sống ở đấy thì cũng phải trứng kiến 3 -4 tối như vậy. Khi được chúng tôi hỏi lúc trước khi về, ông chủ nhà còn nói:" Đấy là còn nể bọn em lên đây đấy". Ôi cha mẹ ơi, nghe mà hãi quá. Thằng bạn tôi ở nhóm khác nhưng cũng ở gần nhà chúng tôi nghe kể thì không tin, được hôm sang ngủ nhờ, lúc đầu thì anh em chúng tôi quen rồi nên biết điều chạy ra sân trước, thằng kia định nằm lại ngủ nhưng sau khi chúng tôi ra đuợc 10'' thì thấy ông ý bắn phọt ra, mặt còn lộ vẻ hãi hùng, miệng chỉ nói đuợc câu: " Không thể tin được!!!Không thể tin được!!!". Anh em ai cũng phì cười. Nói gì thì nói, nhưng tôi cũng phải công nhận là sau đợt đi TN này, tửu lượng của nhóm chúng tôi đi lên đáng kể, vì hầu như ngày nào cũng được tập luyện. Tuy nhiên, do bước xuất phát ban đầu còn thấp nên bây giờ chắc cũng chưa đọ đưọc với mấy người, nhưng dù gì cũng gọi là biết nâng lên, hạ xuống cho phải phép.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là 1 thành viên đến từ trường Thuỷ Lợi nhưng chiến dịc tình nguyện hè vừa rồi , tôi đã hoạt động cùng 1 số sinh viên trường Thuỷ Lợi ở câu lạc bộ tri thức xanh trực thuộc thành đoàn Hà Nội ! Tôi chỉ nói rằng con trai thuỷ lợi nhiệt tình , năng nổ , và biêt tổ chức như anh Bình Minh ( năm thứ 3 ) , anh Giáp , anh Khoa , anh Thắng ( năm thứ 2 ) và cũng đã đi Bắc Cạn đợt vừa rồi v.v... ! Hôm trường Thuỷ Lợi giao lưu kết nghĩa với Học viên Ngân hàng , tôi cũng đã tham gia ! Thật là 1 tinh thần sinh viên !
    Con ma
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ chú Cukhoaimoc. Cao to, đẹp giai, tận tình với công việc mà chẳng có em nào nhớ đến. Hay là chú này đang mải ... lùa trâu rừng mà ko đi giao lưu???
    MUPMIP
  6. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyệ uống rượu thì có quá nhiều chuyện đi kèm với nó và dĩ nhiên nó cũng ko tránh khỏi trong mỗi bước chân người tình nguyện .
    Đa số bọn mình đều phải đi về các xã vùng sâu vùng xa để hoạt động ,mà hình như càng vào sâu càng thấy tửu lượng của các bác ở đây càng khá thì phải.
    Đa số anh em mình đi tình nguyện thì đều phải tuân theo nội quy là cấm uống rượu nhưng có những trường hợp ko thể ko uống đặc biệt là về các vùng Tây nguyên chúng mình ko thể từ chối được nên ai uống được cứ thả phanh vì càng uống được nhiều càng được quý được coi là nhiệt tình .....
    Nói đến chuyện đánh bài mình mới nhớ hôm đi tình nguyện mây đứa trong đội rủ nhau đánh bài bắt uống , ăn .... chè trừ cơm luôn vi nấu nhiều chè quá .Mà đúng là trừ cơm thật xong nồi chè là lúc mấy thằng bỏ cơm luôn chẳng alf các bạn nữ trổ tài nấu chè đãi anh em nhiều quá ăn ko hết và giải quyết bằng cách đó .Ăn xong thằng nào thằng đó la quá trời vì no quá .

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác điều này, càng đi vào các vùng sâu vùng xa tửu lượng của các bác càng lớn. Anh ạ, bọn em đi TN ở Bác Kạn nên được cái ai cũng nói đã lên đây thì phải "Bắc Kạn". Chén đầu thì gọi là chúc sức khoẻ, chén tiếp gọi là lâu lắm chúng mày mới lên đây. .... rồi thì đủ các cớ mà ko thể từ chối được. Thành ra bọn em luôn phải đeo khăn mặt ở trên cổ để khi nào uống không vào được nữa thì giả vờ lau miệng thì phun vào đấy. Nếu nói chuyện về vấn đề rượu khi đi TN ở vùng sâu vùng xa thì có lẽ phải làm một topic riêng mới đủ.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  8. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tear vừa đi nghỉ ở Cửa Lò về sau một chuỗi ngày Tình nguyện vui vẻ nên giờ mới lên đây post bài được mong mọi người thông cảm nhé bù lại Tear sẽ .....
    4h15 ngày 9 tháng 7 : Tear bước chân xuống sân ga HN sau 18 tiếng trên tàu từ miền trung ra để tham gia chiến dịch hè tình nguyện.
    7h30 cùng ngày Tear hẹn gặp CKM ở cổng sau trường DHTL để làm gì a? Để xem có việc gì chuẩn bị trước khi xuất kích ko, mình đi suốt chẳng biết tình hình thế nào mà nên giờ mới chẳng kịp nghỉ ngơi gì đã chạy vào trường rùi.
    15h toàn đội BK họp mặt nhau tại hội trường T20. không khí hội trường như nổ tung lên với những lời bàn bạc nhau xem nên chuẩn bị mang theo những gì và thêm vào đó là sự náo nức phấn khởi...
    Chẳng biết các nhóm khác thế nào chứ nhóm của Tear thì cẩn thận lắm bởi nhóm toàn những người tuyệt vời nhất mà. Nhóm Tear gồm 6 người 4 nam và 2 nữ. Tối hôm đó cả nhóm đóng đồ trời ơi 2 thùng các tôn to đầy đồ đặc. Mà mọi người biết ko con trai nhóm này kỹ tính dẽ sợ mang đi cả tăm và 10 bao diêm rồi vô số những cái nhỏ nhặt khác nữa.........
    Một đêm chuẩn bị thật vui nhộn, chẳng ai ngủ được cứ háo hức chờ ngày đi.
    Anh CKM dã miêu tả chuyến xe chở chúng tôi lên BK rồi nên Tear ko miêu tả lại nữa nhé! tear ko đi cùng oto với mọi người vì say xe mà, Tear đi cùng với các thầy thuộc Khoa Mác Lê. Đi xe này ko co không khí vui vẻ hát hò tươi trẻ của các bạn sinh viên bù lại thì có không khí tĩnh ... Xe đến BK sớm nên Tear ra suối rửa tay chân. Do một lần đi rồi nen cũng kinh nghiện mà.
    Sau bữa cơm trưa đầy "ấn tượng" thì trời mưa to đón chào chúng tôi đến , lâu lắm rồi trên đây mới có mưa. Dân ở đây vui mừng khi đón chúng tôi đến như đất mong mưa sau những ngày hạn hán.
    14h30 ngày 10 tháng 7: Một cuộc họp mặt diễn ra giữa Đội SVTN và xã. Sau cuộc họp mọi người cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm. Rồi mỗi nhóm về một thôn nơi mình đóng quân. Chúng tôi chia tay nhau bịn rịn hẹn ngày gặp gỡ.
    Anh bí thư xã đưa nhóm tôi về nơi ở sắp tới . Đi dọc con đường quốc lộ chừng gần 2km thì chúng tôi gặp một ngôi nhà đứng một mình trên cao đó là nơi chúng tôi ở. Đấy là ngôi nhà vách gỗ rất cũ và nền đất rất giản dị. Tear sẽ kể chi tiết hơn vào hồi sau. Chủ nhà là một anh thanh niên 27 tuổi vui tính chưa vợ hay như anh nói là:" Vợ còn gử bên ngoại chưa đón về được và hiện tại có âm 2 con"... Nhà ko có nhà tắm ko có nước và ko có vũ trụ nên chúng tôi thường đùa nhau mỗi lần có nhu cầu là đi gửi tình yêu vào đất hay về với thiên nhiên. Tắm thì ra suối cách nơi ở chừng 1km. Còn nước thì xách ở nhà dưới gần thôi nhưng phải leo lên thì hơi mệt chút.
    Thôi hôm nay Tear chỉ viết vậy thôi ko mọi người bội thực. Cứ tưởng tượng đi nhé mai tear lại viết tiếp.
  9. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện ăn ở .
    Bọn mình thì ko gặp phải khó khăn về nơi ăn ở cho lắm bởi được ở tập chung với nhau .Mặc dù đã chia nhóm ngay từ ở nhà nhưng lên đến nơi chỉ khi nào đi làm thì các nhóm phải tự làm hay khi nấu cơm thì mỗi nhóm phải nấu cơm một ngày nên cũng vui vì được ở với nhau mà .Bọn mình chỉ gặp phải vấn đề nan giải nhất là cái nguồn nước ...nó bị nhiễm phèn nặng xong vụ tình nguyện mà răng đứa nào đứa nấy đen giống y như cô hàng sén trong một câu thơ quen thuộc còn quần áo trắng thì ngả màu vàng đúng là ....ko biết làm sao cả .
    Mua bán thì cái gì cũng đắt đỏ gấp 3 thậm chí 4 lần so với lúc ở nhà vậy mà mang tiếng là vùng sâu vùng xa .Chi phí Đoàn trường cho mỗi thành viên mỗi ngày chỉ riêng tiền ăn là 15.000 người 1ngày vẫn bị thâm trầm trọng mà bữa ăn đạm bạc hơn ở nhà . Nên đứa nào đứa đấy than quá trời !

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  10. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn a`. Đã gọi là đi TN ở vùng sâu vùng xa thì chắc chắn phải xác định tinh thần chịu khó chịu khổ trước chứ. Bọn anh trong đây được chu cấp 15k/ngày/người là quá ổn rồi còn gì nữa. Bọn em ngoài này chỉ được mỗi 12k/ngày/người thôi, nên khi đi chợ là phải tính toán ác lắm mới đủ được. Bọn anh thì phải dùng nước có chứa nhiều phèn, còn bọn em phải dùng nước chứa nhiều đá vôi (Canxi) kinh khủng. Mỗi 1 lần đun nước thì phải đun bằng nồi sau đấy để lắng thì được một đáy nồi đầy Ca trắng 1 lớp dày ơ đáy nồi, sau khi lắng thì mới lấy cốc nhựa múc từng cốc ra một. THông thường đun 1 nồi nước thì chỉ dùng được nửa nồi thôi, nửa còn lại phải bỏ. Bọn em cứ trêu nhau là sau 2 tuần đi TN xong thì về đến HN mổ sỏi thận chắc cũng được một cục kha khá. Ở chỗ bọn em ở nếu mà chỉ bị nhiều Ca ko thôi thì cũng đỡ, nhưng đằng này lại còn bị tình trạng nếu mà trời mưa thì nước giếng đục như nước bùn mà nhiều khi bơm nước ở giếng lên có khi được cả con tôm bơi tung tăng nhìn đến là vui mắt..
    Tuy nhiên, dù sống khổ nhưng anh em TN trên BK vẫn sống đầy chất lãng mạn của SV. Xã bọn em ở có một quả đồi đẹp kinh khủng, độ dốc vừa phải, chỉ toàn có cỏ mọc cao khoảng 5 - 10cm là cùng đẹp lắm, nhất là về đêm. Bọn em thường lên đây vào buổi tối, ngồi từ 20h nhiều khi đến 2,3h sáng hôm sau mới về đi ngủ. Lên đấy, khi vui ,bọn em có thể hát hò mà ko sợ ảnh hưởng đến ai cả. Nhiều khi ko khí trầm xuống thì lại đọc thơ, kể chuyện cho nhau nghe. Hoặc cũng có thể, nếu ai có nhu cầu nói chuyện riêng thì có thể kéo nhau ra một góc ngồi tâm sự, "lãng mạn lắm đó". Cuộc sống vật chất thì khó khăn đấy nhưng mà được cái đời sống tinh thần cũng rât thi vị nên mọi mệt nhọc của công việc ban ngày dường như tan hết khi lên đồi buổi tối. Nhiều khi ko muốn về nữa.
    Nothing gonna change my love for you
    Được cukhoaimoc sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 06/08/2003
    Được cukhoaimoc sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 06/08/2003

Chia sẻ trang này