1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tinh nguyện mùa hè xanh vui quá trời luôn ! Ai muốn biết thì nhào dzô.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hqtuan43c, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CKM ơi Bắc Kạn đẹp hơn nhiều chứ, anh tả vậy thì làm sao mọi người cảm nhận được.... Sau một ngày làm việc mệt mỏi vui vẻ chúng tôi thường rủ nhau lên đồi(vấn đề này CKM đã kể rõ rồi nhỉ?) Ngồi trên đồi nhìn trời nhiều sao lắm, nằm dài trên đồi thì dường như mình đang được đắp một chiếc chăn đầy sao khổng lồ lên người. Đêm muộn thì trăng lên sáng lắm nhìn rõ được mọi vật xung quanh mình. Lúc đầu, lên đồi ngồi trong bóng tối chẳng nhìn thấy cái gì cả nhưng dần mọi thứ đều hiện ra trước mắt. Ánh sáng của trăng có thể đưa chúng tôi đi bất kể nơi nào. Khi tiếng hát lắng xuống chúng tôi ngồi tâm sự hay có người ngắm nhìn trời sao chúng tôi mới nghe rõ tiếng suối róc ránh như một bản nhạc êm dịu. Trước khung cảnh thiên nhiên như vậy ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn muốn bầy tỏ nhiều hơn. Ở đây cũng là nơi đã kết duyên cho nhiều mối tình tuyệt đẹp. Và trong đội SVTN chúng tôi tại đây cũng nhờ mảnh đất đầy thơ mộng gắn bó hai tâm hồn lại với nhau. Chẳng rõ được mỗi người một cảm nhận về nơi này, riêng với Tear, Tear thích nơi đây vì mỗi lần ngồi trên đồi Tear thấy mình nhỏ bé vô cùng như một vì sao trên bầu trời bao la vậy và hơn lúc nào hết Tear muốn được yêu thương. Tear yêu sao lắm nên thích nhìn sao chỉ mỗi tội là chưa biét phân biệt các sao thôi. Mọi người có thấy rằng sao đặc biệt ko? Ngôi sao lúc nào cũng toả sáng và tồn tại trên bầu trời có điều người ta chỉ thấy nó vào lúc trời tối và ko có mây che thôi. Nó giống như tình bạn vậy ko phải lúc nào cũng có bạn bên cạnh nhưng chúng ta biết rằng luôn tồn tại.
    Mọi người thấy Tear nói có đúng ko? Và chắc giời ai cũng muốn đên BK một lần để được ngắn sao nhỉ?
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cảm giác ngồi trên đồi ngắm sao như thế có giống cảm giác ngồi trên cầu Chương Dương để ngắm dòng sông không nhỉ?
    Nhưng mà đi tình nguyện thế mệt chết, còn có lúc nào mà thơ mộng được thế sao?

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau lắm chứ. Các bố ngồi trên đồi ngắm sao nhưng tay thì cầm giấy. Nhưng ngồi trên cầu Chương Dương mà lại ngắm sông thì phí quá. Tìm được một chỗ trống đâu phải dễ mà lại đi ngắm sông?????
    MUPMIP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cái thú mà bác nói lại là cái thú bậc nhất đấy!
    Bác nghe câu Thứ nhất quận công, thứ nhì ị đồng chưa?
    nghe thì thô nhưng mà thật!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú đã biết thế thì còn hỏi làm gì nữa. Anh cũng hỏi chú một câu luôn. Hình như chú định so sánh cái chuyện đấy ở 2 nơi là: trên đồi và ở trên cầu Chương Dương. Thế làm thế nào mà ngồi được ở trên cầu Chương Dương thế? Đông người lắm mà.
    MUPMIP
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác chả hiểu gì cả. Ngồi trên cầu CD chắc chắn là không được như mấy bác tình nguyện ngồi trên đồi rồi. Nhưng mà kể ra có một cô bé nho nhỏ ngồi cạnh. Mình ngắm sông, thỉnh thoảng lại đong sang một câu, thú vị phết đấy!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To bác Ka: Báo cáo với bác là chúng em dù có phải lên đồi để ấy.... nhưng dù thế nào, ở đâu cũng có quy định của riêng nó. Việc chúng em kể lên đồi để nói chuyện là một quả đồi hoàn toàn khác với quả đồi mà bác nói. Bọn em đã quy định nhau rồi, khi lên quả đồi để đi... thì phải xác định là đi từ xa lại gần chứ nhất định không để tình trạng thằng đi trước bẫy thằng đi sau đâu. Còn buổi tối thì nói thật với anh em là chỉ lên đồi hái hoa thôi còn nếu đi vũ trụ vào buổi tối thì đảm bảo muỗi sẽ làm cho diện tích bề mặt vùng 4 chiến thuật ấy tăng lên gấp đôi là ít, kinh lắm.
    To Lucky: kể ra thì nếu mà được ngồi như ông nói thì cũng thích thật, tôi chưa đi nhưng nghĩ thì cũng thấy thú vị. Bọn tôi khi lên đồi thì đúng như em Tear nói đấy, lãng mạn lắm. Tối hôm 21/7, thằng bạn mình mang lên một chai "trăng trắng" 1,25l. Hôm đấy là hôm đầu tiên mang rượu lên và cũng là hôm duy nhất mang rượu lên. Thật sự thì tôi ko phải là đệ của Lưu Linh nhưng thật sự hôm đấy tôi thấy uống sướng lắm. Tự nhiên thấy ko có gì rằng buộc mình nữa nên uống tẹt luôn, chưa bao giờ tôi uống rượu nhiều như tối hôm đấy. Tuy rượu trên đấy nhẹ và ko sốc như ở đây nhưng nếu tính cả buổi tối, tức là trong khoảng thời gian từ 20h đến lúc uống hết là 23h thì tôi cũng đã chơi được 30 chén có dư. Chưa bao giờ cảm thấy uống rượu ngon, uống một cách thoải mái, ko có gì giàng buộc mình và cảm thấy mình uống mà ko thấy say như hôm đấy. HÔm đấy, nếu không có em Tear can thì tôi định xuống bản làm thêm chai nữa lên vì lúc đó tự nhiên cảm thấy anh em sống gần gũi, thân mật và tình cảm quá, chắc là cũng do rượu làm mình như vậy. Hôm đấy, bọn tôi đã nghĩ chắc là buổi cuối cùng lên đồi nên càng cảm thấy tiếc, và đúng như vậy, đó là buổi cuối cùng lên đồi. Hôm đấy, cho đến lúc về thì tôi mới cảm thấy hơi ngấm một chút nhưng khi về đến nhà, cách đó gần 2km, thì mới thấy ngấm thật sự nhưng tự nhiên lúc đấy chỉ thấy tiếc thời gian ở trên đấy quá, buồn thật sự và cảm giác mình thật sự say cả chấy mà ko muốn ai biết. Cho đến bây giờ tôi vẫn và càng khẳng định rằng khi ta buồn điều gì, thấy tiếc nuối một điều gì thì khi mới uống rượu thì thấy nó là người bạn tâm sự nhưng khi thôi ko uống nữa thì thấy mình đã làm một điều sai lầm rất lớn, rượu không giải quyết giúp mình điều gì. Vì vậy, tôi khuyên mọi người đừng bao giờ có ý định tìm rượu để giải khuây. Nếu cảm thấy cô đơn thì hãy đi tìm người mà mình có thể tin tưởng mà nói chuyện hơn là việc tìm đến với ma men. Cuộc sống đã cho tôi nhận ra điều này, điều mà đã rất nhiều người nói nhưng ko bao giờ tôi thực hiện theo, chỉ đến khi mình tự nhận thấy điều đó thì mới thấy điều đó thật đúng....
    Các bác ạ, bọn tui đi TN lần này tuy sống khổ nhưng nhiều lúc thì cảm thấy mình đi TN mà như một lần đi chơi vậy. Khi mà mọi công việc đã hoàn thành, tức là đã hoàn thành công việc trước kế hoạch, bọn tôi đã tổ chức đi câu cá. Ở đây, có một nhà cho câu cá rô, sướng lắm. Thả ít thính xuống là giật liên tay, giật như như giật cá sin sít ấy. Câu được bao nhiêu thì đến khi về đem ra cân, cứ 10k/kg. Bọn tôi đi câu có 1 tiếng mà đã câu được gần 2kg cá lận, giật sướng lắm. Nhiều khi thấy cá cắn thút mất cả phao mà khi giật lên thì là một con cá thầu dầu to bằng ngón út, cười vỡ bụng. Bọn này còn được đi nhiều nới hay lắm, nhất là lần đi vào hang chơi. Chuyến này thì thật sự là rất thú vị, tôi xin nhường cho em Tear kể lại chuyến đi này.

    Nothing gonna change my love for you
  8. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To Bác Ka: Bác đúng là kỳ quặc nơi như thế vừa thơ mộng vừa lãng mạn thì bác lại bảo đi vũ trụ là thế nào hả? Vũ trụ cũng đi trên đồi nhưng ko phải ở một nơi đẹp vậy...
    Tình nguyện hè này công việc chủ yếu của những sinh viên trường ta là điều tra nước sạch và vệ sinh môi trường và giớ thiệu hướng dẫn bà con mô hình lọc nước sạch cùng với cách giữ gìn vệ sinh. Ngay tối ngày 10/7 chúng tôi đã có cuộc họp với bác trưởng thôn và anh bí thư chi đoàn thôn để triển khai kế hoạch công việc trong thời gian hoạt động tại địa phương. Thật không may cho chúng tôi lại về đây vào đúng vụ mùa nên bà con làm đồng hết vì vậy việc điều tra tuyên truyền cũng khó khăn có những nhà đến mấy lần mà ko gặp được chủ nhà. Tuy vậy chúng tôi đã kết thúc việc điều tra và tuyên truyền một cách nhanh chóng trong 5 ngày làm việc. Sau đợt tuyên truyền thì đồng chí Tuấn của nhóm tôi đã trở thành người vẽ chuyên nghiệp mô hình lọc nước vì vậy bác nào ở nhà chưa có nước sạch dùng thì nên liên hệ với đồng chí: Phạm Minh Tuấn lớp 44c4 nhé sẽ được tư vấn miễn phí Để có thể tuyên truiyền tất cả chúng tôi đều phải đi tập huấn cả đó các bác ạ. Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười gần như là chúng tôi thuộc lòng bước vào nhà ai cũng vậy gặp bác chào bác gặp cô chào cô... Chúng cháu là sinh viên trường đại học Thuỷ lợi Hà nội, chúng cháu đến trước hết là thăm hỏi gia đình và sau muốn biết về tình hình sử dụng nước và vệ sinh môi trường của thôn ta.......
    Đúng là sinh viêc có khác chúng tôi dến nhà ai có cây quả gì là ko ai bảo ai nhìn thòm thèm, hình như mọi người cũng hiểu nên đến đâu cũng được ăn nào là ổi nào là mít.... ko những có của ăn mà còn cả của mang về nữa cơ. Chính vì lẽ đó nên mới có vụ ăn mít vào lúc 2h sáng. Chuyện là thế này có một quả mít để đầu gường thơm mức làm ko ai ngủ được cả nên tất cả quyết định dạy bổ mít ăn, thực ra lúc đầu Tear phản đối dữ lắm vì ai đời đang đêm lại dạy ăn mít. Mà các bác biết rồi đó ăn mít là có rất nhiều hơi gas mà đi ngủ thì thui rồi còn chưa kể đến việc tranh nhau đi vũ trụ nữa. Nhưng rồi tiếng gọi của cái dạ dày đã thắng....Anh chủ nhà trêu chúng tôi là bắc ống dẫn mai có đủ khí để nấu cơm và đun nước rồi đỡ tốn củi. [r23] Sáng hôm sau dạy chúng tôi đi kiểm tra lại gường chiếu xem có cái chiếu nào bị đánh dạt đi ko hay phản bị lủng.. Kỳ lạ thay là ko có một dáu viết nào của trận đánh hôm qua cả.
    Hôm nào các bác thử ăn mít đêm nhé vui lắm đó!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ đã biết thế nào là rắn 32 răng cắn người.
    Hic các đồng chí tình nguyện đi nhớ cẩn thận.
    Rắn cạp nong cắn còn có thuốc chữa, rắn 32 răng cắn thì hết thuốc đấy. Em tear nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  10. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối của bọn mình thì lại khác !
    Địa phương sắp xếp cho bọn mình giao lưu khắp nơi vào buổi tối . Còn một số thành viên thì đi tổ chức cho các cháu thiếu niên và nhi đồng sinh hoạt tập thể .
    Hôm nào ko giao lưu gì thì anh em về sinh hoạt đội và tập các bài hát tập thể cũng như tập các kĩ nămh sinh hoạt ,tổ chức các trò chơi tập thể ....vì chẳng bao giờ có dịp cọ sát thực tế thuận lợi như vậy cả .Đi tình nguyện về nói chung ai cũng có một chút vốn liếng nào đó về sinh hoạt đội nhóm .

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ trang này