1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tinh nguyện mùa hè xanh vui quá trời luôn ! Ai muốn biết thì nhào dzô.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hqtuan43c, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đã là sinh viên tình nguyện thì đâu nề hà chuyện gì miễn là thấy vui vì mình làm được một cái gì đó có ích đâu sợ người khác dè bỉu . Việc làm trong trường cũng cần đến chúng mình lắm chứ , đóng góp cho nhà trường mà dù là việc nhỏ .

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  2. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cáo già ơi bạn đã bao giờ tham gia tình nguyện chưa nhỉ? SVTN cũng là SV thường thôi, cũng làm những việc bình dị họ chỉ có lòng nhiệt tình và muốn làm cho cuộc sống đẹp hơn và thêm ý nghĩa. Tear nghĩ rằng việc TN lao động hôm vừa rồi là việc rất rất nên làm. Vì sao ư? Đơn giản là vì chúng tôi ko làm hộ cũng ko phải để sinh viên trong trường ỷ vào tình nguyện đâu. SVTN chỉ làm một phần nhỏ để nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường trường ta sạch đẹp mà TN cũng ko thể làm hết được vì đâu có sức và cũng ko nên làm hết nữa. Các bạn SV trong trường còn rất nhiều việc để làm Cáo gài ko thấy vậy sao? Nhìn xung quanh KTX xem còn bao nhiêu là cỏ cao ngất trời, mà thôi thử bước chân lên KTX Cáo già ngửi xem có mùi gì nào? Các Phòng ở thì sao đã gọn gàng sạch sẽ chưa? Từ thực tế đó Cáo già ko nghĩ rằng mọi người chỉ giỏi nói thôi à? Những người nói với Cáo già là những việc đó họ có thể tự làm dược thì họ đã làm gì chưa???????? Mà Cáo già ạ, nếu lật ngược lại vấn đề SVTN ko lao động như thể chắc hẳn cũng có người nói rằng bọn SVTN chỉ tình nguyện đâu đâu thôi còn trường mình bao nhiêu việc thế mà chẳng làm gì cả. Vậy nên Tear muốn nói với Cáo già rằng chẳng thể làm dâu trăm họ được, mình cứ làm việc mình và đại đa số đồng tình là được.
    Cáo già ơi Tear rất cám ơn vì bạn đã đóng góp ý kiến về HĐ của trường mình. Tear mong rằng các bạn sẽ đưa ra nhiều phương án hay kế hoạch cụ thể thực tế khả thi giúp công tác TN nói riêng và hoạt động của trường ta nói chung ngày càng tốt hơn. Đây là câu trả lời của Tear, Cáo già nghĩ thế nào?
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc một truyện vừa nhé , một truyện về những tháng ngày làm công tác Đoàn cuả HCX , có chút hư cấu , nhưng 4/5 là có thật
    Chương 1
    Bãi cát Đầm Trấu
    Gọi là Đàm Trấu vì trước đây đó là cái hồ mang tên như vậy. Mênh mông là nước.
    Thế rồi không biết tại sao người lớn cứ phun cát ào ào, mà họ hút theo ống từ bãi nổi sông Hồng vào
    Đầu tiên là còn bì bõm nước. Chỗ ngập, chỗ lồi, trẻ con kháo nhau : Tập bơi được chúng mày ạ !Thế là những đứa tre phố ven sông, mà bố mẹ không cho bén mảng xuống sông và vốn cũng không đủ tiền đến bể bơi đã có một chỗ để rủ nhau tụ tập đùa vui, phá phách mỗi buổi trưa . Có nhiều đứa đã biết bơi ở đó
    Một rồi hai năm , cát đầy, khô cong, người lớn lại xây những on đường vòng vèo và những móng nhà.
    Rồi Đầm Trấu cứ bỏ đấy , một bãi cát rộng mênh mông với những móng nhà và những con đưòng vòng vèo khéo sao thành những sân cát nho nhỏ . Người lớn thì bỏ quên nhưng trẻ con thì vẫn nhớ
    Đàm Trấu trở thành sân bóng sáng chiều cho trẻ em và thanh niên, những con đường thành nơi tập thẻ dục và tập chạy
    Và hiện diện nhiều nhất , mọi ngõ ngách, con đường, gốc cây , thảm cỏ lan trên cát là những cậu trai hai cụm 8,9 của phường
    Chiều nay như mọi chiều mùa hè khác. Gió, nắng, cát và mồ hôi quyện trên những khuôn mặt bê bết cát . và những trái bóng lăn veo veo qua chân những cầu thủ nhí . Đủ màu áo lừng danh trên thế giới đều có thể có ở đây . MU, Real, Barca, AC Milan...
    Ngoài một nhóm lớn đang quậy mù cát ở giữa sân, còn lại là vài nhóm nhỏ đang đứng túm năm tụm ba trên chỗ cỏ lan tập chuyền bóng hay tán chuyện .
    Lâm, anh phụ trách môn bóng đá đang đứng ngoaid la hét ỏm tỏi :
    -Linh, tuyến trên hổng đấy, chuyền đi _ mái tóc vốn dựng đứng càng như dựng ngược _ Kìa , đá bổng vào. Vinh. Ối chao...
    Đụng phải mấy hòn gạch kê làm khung thành . Trois bóng nẩy bật lên sẵn đà lao luôn ra đường bê tông. Hây , sau cú tiếc hụt, cả bọn het lên vài câu rồi vài đúa ào ra vệ đường chụp lấy chai Lavie đựng nước đun sôi để nguội tợp vài tợp
    Lâm lại quát ý chừng lại bảo Uống ít thôi không nhanh mệt như mọi ngày . Rồi xem , chúng nó chưảng nghe đâu, lại cứ nhe răng ra cười rồi lại lén tu ừng ực. Lâm gắt thì cứ gắt , nóng tính bẳn gắt thế thôi chứ Lâm dễ bị dụ lắm . Thằng Linh "lùn" cứ vờ vịt đưa ra vài nhận xét sai be bét về trận bóng là Lâm quên tuốt , bắt đầu lên giọng nói về thế nào là chiến lược, vượt biên , đổi cánh. Nóng nảy trực tính , hay nói nặng nhưng cũng hay quên. Nhất là với những cầu thủ cưng như Linh"lùn", Tuấn , mà hay gọi là Nấu, và Vinh " choắt" . Đấy , anh Lâm cũng chỉ giơ tay đe chúng nó thôi . Bọn trẻ khoái chí nhìn nhau cười tít mắt trong lúc Nấu lúp xúp đi nhặt quả bóng lăn lông lốc, ôm quả bóng bằng 1 tay , chạy về định đòi uống nước thì Hùng "lai" từ đau chạy về hớt hải :
    _Chết rồi , chúng mày ơi! Chúng mình không được đá rồi
    Ngơ ngác rồi cả lũ xúm quanh Hùng , mồ hôi ướt nhèm khuôn mặt đen nhẻm , Hùng hổn hển trả lời không ra hơi những câu hỏi cuống quýt xung quanh của lũ trẻ . Lâm cũng cuống lên , rồi chợ nhớ ra mình là phụ trách , Lâm hét như nện vào tai lũ trẻ
    _ Tất cả im lặng
    Lấy chai nước đưa cho thằng bé uống rồi chính Lâm cũng vội vàn hỏi
    Em vừa nói cái gì cơ ?
    Thằng bé xem chừng đã lấy lại đựơc hơi thở bình thường, nhưng vẫn nói năng chẳng mạch lạc tí nào :
    Không được đá rồi , em không được đá, em 87 , ờ thằng Nấu cũng không được đá, Linh cũng không , Có mỗi thằng Khánh , thằng Vinh, thằng Hiệp , mấy thằng 89 trở xuống được đá thôi .
    - Nói nhăng cuội gì đấy _ Lâm cau mày gắt _ nói rõ ràng xem nào. Cái gì mà không đựơc. Ai không được đá , ai đựơc đá ?
    _ Em , em vừa nghe hội cụm 1 nói là năm nay phường mình chỉ tổ chức cho nhi đồng thôi , từ 89 trở xuống. Bọn chúng em quá tuổi rồi
    _ Ơ _Lâm ngớ người_ thật hả ?
    _ Thật mà_ ngó Lâm bằng đôi mắt tròn xoe , Hùng "lai" khẳng định
    Thế thì còn đá đấm gì nữa , thừ người ra , Lâm bực bội nghĩ thâmd , bao công lao tập luyện cho hai đội đi tong mất một nửa à ? Lại nữa, chúng nó đá rất khá , cụm8 đá bên kia cũng rất khá, cụm 1 cũng được nhưng chỉ có đội thiếu niên thôi_ chỉ có ba đội này là tranh chấp giả thưởng , còn các cụm khác không tính. Lát đường thôi. Cứ nghĩ năm nay bóng đá mình sẽ "ăn dày" chứ . Chợt tỉnh người ra vì lũ trẻ con đang lau nhau hỏi váng lên , Lâm gắt to _ Đi , rồi trước những khuôn mặt ngơ ngác hỏi đi đâu, Lâm bảo sang nhà chị Trâm , chị phó bí thư nhiều chuyện , hay đánh , và hay triết lý .
  4. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi !

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm nay đang bận quá , chút chút time nữa nhé , tại vì đang thời kì nước rút tốt nghiệp của tôi mà !!!!!!!!!!!!
  6. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vậy a ! Nhanh lên chứ .

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    TRâm đang vất vả vắt cái màn xanh thì nghe tiếng động ầm ầm ở cái cổng sắt
    _ Chị Trâm, chị Trâm..
    _ Loạn nhặng xị gì đấy, chờ chị một chút đã nào
    Nhìn cái đám lao nhao một cách bực bội , vắt tạm rồi bỏ vội cái màn vào chậu. Tất tả lau tay rồi chạy ra kéo cái xích loảng xoảng , lũ trẻ lau nhau ùa vào
    _ Chị ơi , không có bóng đá thiếu niên à ?
    _ Chị ơi, Chúng em tập mãi mà không được thi đấu à ?
    _ Yên tất cả nào , chị hiểu rồi . Lâm_ Trâm lừ mắt _ Ai cho cậu mang cái đống quỉ sứ này đến đây
    _ Nhưng mà..._nhận được cái lừ mắt của TRâm , Lâm phụng phịu
    _ Được rồi , chị bảo đây. Chuyện này , chị nghe rồi . Chính chị cũng đang thắc mắc . Linh "lùn" không được vặt cây hoa bỏng đấy, để chữa bệnh , biết chưa ? .Nhưng năm nay quận không có giải thiếu niên nên phường cũng không tổ chức . Chị.. cũng không biết thế nào ...
    Lũ trẻ đang xôn xao bỗng lặng xuống. Trâm không nỡ quát khi vài đứa thò tay nghịch chùm hoa bỏng đỏ rực.Cố lấy giọng dịu dàng , Trâm từ tốn:
    Thôi , các em cứ tập đi. Đằng nào cngx cho khoẻ người, đến hôm hội trại , chúng mình đi hết , thế cũng vui nhé .
    *
    Nấu cao vượt lên tuổi , vì chiều cao bẩm sinh và có mái tóc vàng ruộm dựng đứng vì nắng nữa . Nhưng thủ lĩnh của đội bóng thiếu niên và nhi đồng lại là Linh "lùn" , sinh năm 1986 mà người lùn xủn bằng người bé nhất trong đội là Vinh" choắt". Vậy mà chúng nó lại là một cặp tiền đạo rất ăn ý mới vui chứ . Hai thằng đi đâu cũng lại cặp kè trên chiếc xe địa hình bé xíu . Ba thằng trụ cột của đội bóng đang ngồi sụp xuống một hàng quà ven đường, quán bà Điếc, bà hơi lãng tai, cứ là phải hét to , bà mới nghe tiếng .Thằng Linh gân cổ lên :
    _ Mía , hai cậy , róc cho chúng cháu
    rồi ngồi xuống sau cái gật gật của bà Điếc ục ịch , chúng nó tranh nhau các quả khế .Bỗng Nấu thừ ra :
    _ Em chả thích
    _ cái gì ? Linh giương mắt nhìn Nấu_ không thích cái gì ?
    _ thì chúng mình có được đá đâu . Giờ đến đi tập em cũng chán
    mặt cau có , Lih bảo không nhắc đến nữa. Nó cũng bực mình lắm . Về chièu cao, nó lùn xủn nhưng tài điều khiển bóng và làm bàn thì ai cũng phải công nhận . Nó rất khoái ăn thua dù như thế chiến thuật của anh Lâm sẽ hỏng bét . Nó cũng chả hiểu mấy về chiến thuật , nhưng cứ được đá thật lực, sút được càng nhiều vào khung thành đối phương là nó càng thích . Huống gì lại có giải thưởng . Bỗng Vinh la lên :
    _ Ê, Hùng , Hùng , Hiệp nữa , Vào đây !!
    Hùng " lai" , lai thật chứ không phải vì đen quá mà bị gọi như vậy . Bọn trẻ trong cụm cũng chẳng bao giờ thắc mắc gì . Ờ chỉ biết , mẹ thàng Hùng tóc xoăn , đen giòn - ấy vậy mà bán phở , lại còn bán giữa Hà Nội mà vẫn dắt khách nữa chứ - và rát chi là tốt bụng . Ấy chúng nó cứ lò dò đi vào
    _Cô ơi, cháu còn 2000 .
    Quen quen mặt là cô bảo
    _ Ngồi xuống, ấy , vào chỗ kia...
    bát nhiều , bát ít ra sao , bọn trẻ không quan tâm ,cứ được ăn là thích . Còn dành được một hai nghìn ăn quà vặt hay chơi điện tử là thích .
    Nấu , Linh là khách quen. Nấu học chung với Hùng, từng đánh nhau chảy máu đầu vì mấy thằng ở lớp dám trêu Hùng .Sau này mọi người hỏi " Sao luc đó hăng thế ? " Nấu chỉ cười , hơi ngơ ngác :" Nó là bạn của cháu mà "
    Hiệp thì đá rất khá , tuy cũng sinh năm 1989, lại cao và lanh lợi . Lâm rất chú ý thằng bé này. , thấy nó có triển vọng nhất trong cả đội . Không ham ăn thua như Linh lùn , không bé nhỏ như Vinh choắt, không la hét ào ào , nóng tính- dù rất nhiệt tình như Nấu, cũng không hùng hục đá không giữ sức cho hiệp sau nhue Hùng lai . Lâm thường bảo Hiệp có tố chất, dù không xuất sắc như Vinh choắt nhưng nhờ chiều cao Hiệp rồi sẽ tiến xa
    Năm thằng bàn luận rôm rả . Chúng nó buồn tưởng có thể hét lên cho bàn dân thiên hạ biết được , dù có thằng vẫn được đá nhưng như thằng Hiệp
    _Không có anh Nấu thủ môn với anh Hùng hậu vệ , em chạy lên cứ thấy trống trống
    hay như thằng Vinh
    _ Không có anh Linh đá cặp với em...đá với thằng Hiệp , thằng Khánh cũng được nhưng chẳng bốc chút nào...
    Chao ôi! Giờ thì chúng nó ông cụ còn hơn nhà chiến lược Lâm. Ai dạy chúng nó thế không biết
    Ma xui quỉ khiến thế nào Thái , bí thư cụm đi qua , chúng nó ơi ới gọi vào . Quần soóc , áo thun , ngồi giữa mấy đứa trẻ , Thái trông rất lơn tơn chứ chẳng chững chạc chút nào. Nhìn cái nháy mắt rất quái của Linh lùn , Thái biết mình sẽ là chủ tri của bãi chiến trường chốc nữa . Lườm lườm mấy thằng bé , nhưng Thái vẫn cười . Anh hỏi :
    _ Sao , tập tành đến đâu rồi ?
    Nhìn vẻ mặt ngơ đi , buồn bã của lũ trẻ , Thái thấy bồn chồn . Xoa đầu Nấu một cái , anh cười dịu dàng :
    _ Không được đá, buồn lắm à ?
    Gật gật đầu , chẳng buồn trả lời , vớ lấy những khẩu mía chẻ làm tư , chúng tấn công rào rào dù mặt cứ thiu thỉu , Củng củng tay vào vai Linh , Thái hỏi tiếp :
    _Nhưng vẫn đi tập chứ . Đội chủ lực mà không tập thì đá đấm gì ?
    _Anh Thái ơi ! Nhưng giá như...ờ mà tại sao lại chỉ có giải nhi đồng. Chúng em chủ lực mà không được đá giải chính thức thì tập cũng mất hứng thú
    Phải có một giải pháp nào chứ . Thái thầm nghĩ. Tình hình mất tinh thần này hẳn không chỉ có ở cụm mình . Các cụm khác chắc cũng thế . Ờ mà ... hay là ...Tia sáng loé lên .Thái bật dậy bảo .
    _ Anh đi đằng này một lát
    _ A..ơ ...
    Hội trẻ con đang ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Thái đã hấp tấp bước đi. Chúng hậm hực nhìn nhau , tưởng đã túm được anh bí thư trả tiền nhưng mà anh ấy đã lỉnh mất rồi . Chúng nó hậm hực được mấy chốc với nhau thôi. Bổ vào ăn, bàn loạn xạ nên đưa thằng nào làm thủ môn , đứa nào đá tiền vệ , ai giữ chân hậu vệ . Cứ như nhà bình luận thể thao chính hiệu . Đứng dậy , dốc túi cả lũ nhem nhem đủ tiền trả cho bà Điếc . Chưa kịp đưa , Thái ở đâu bỗng lại xuất hiện , giúi tiền cho bà Điếc , bảo bọn chúng cứ giữ tiền mà ăn tiếp , rồi phốc lên chiếc xe đạp đòn ngang , lao đi . Lũ trẻ nhảy tưng lên một phát , bảo nhau " Anh Thái , hết xẩy" . Rồi nhìn chỗ tiền trong tay , chúng nhìn nhau, lưỡng lự
    _Ơ, ăn tiếp hay đi chơi điện tử đây !!
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cả đám ỉu xỉu không buồn tập , Lâm bực bội
    _Sao lại không tập hả? Vẫn còn giải nhi đồng đấy thôi . Không có giải thiếu niên thì đã sao?
    _Anh nói thì dễ _ Nấu làu bàu
    _Nói nói cái gì ?
    _ Thì em đây này _lúc lắc mái tóc vàng ruộm vì nắng, Nấu bệu bẹo môi_ em 87 ở đây đá nhẵn mặt , ai chẳng biết , thế là không được thi đấu rồi
    _Đá , đá ,đá , chúng mày thích đá thì cứ đá rồi tập luôn cho hội nhi đồng . Chứ cứ lù rù một đống thế này thì giải khuyến khích nhi đồng cũng chẳng có đâu
    Những khuôn mặt dường như càng phụng phịu_ Nhưng chúng em đá ứ có khí thế _Linh lùn nói, thằng bé lùn xủn đến kém cả thằng Khánh sinh năm 89 _ đá để đá , hôm nào bọn em chả đá
    Mặt đỏ tía tai , Lâm quát váng lên :
    _Chúng mày lý sự quá , thế giờ có chịu đá không thì bảo
    Lệu rệu ttừng bước , hết màu áo MU , AS Roma, đến Real, AC Milan ... toàn màu áo lừng danh mà bước chân chúng cứ nặng như chì . Lâm gầm gừ trong miệng định lên tiếng thì vang vang bên tai một giọng nói bông lơn như luôn ẩn nụ cười của anh bí thư trông thì nghiêm khắc mà thực ra thì rất hiền
    _A, a , tập đi , tập cho anh xem nào
    Mấy đứa định nhón chân đến kể lể với Thái nhưng Lâm lừ mắt
    _Chia hai đội , đá tập di
    _Từ từ đã_ Thái kéo giật tay Lâm _ Để anh thông báo tin này đã . Ê, mấy đứa lại cả đây
    Bọn trẻ được tháo cũi sổ ***g , nhảy cẫng đến bên Thái . Lâm lừ lừ nhìn theo nhưng không nói gì chỉ nhếch mép không rõ là cười hay mếu
    _Anh bảo nhe_Thái vò đầu Vinh( tiền đạo nhi đồng xuất sắc )_ nhi đồng thì cứ tập vì quận năm nay chỉ có giải nhi đồng thôi. Nhưng thiếu niên thì anh và chị Trâm đã kiến nghị với Đoàn phường rồi , sẽ có giải thiếu niên riêng cho 11 cụm dân cư . Giải của phường , được chưa?
    A, hội trẻ hét ầm lên, đập tay nhau rồi quây qua Thái , đứa giật tay , đứa kéo áo , làm Thái chực gắt lên :
    _ Ơ hay đừng làm hỏng áo anh_ rồi bông pheng_Tối anh còn chơi với người yêu
    Buông Thái ra , nhưng lũ trẻ vẫn quây lai , chúng chưa được tin tức gì về người nào ấy của anh Thái bao giờ cả nhưng mà đúng là không nên làm anh ấy cáu
    Rồi bỗng Vinh băn khoăn :
    _ Nhưng liệu phường có đồng ý không?
    Thái ngồi xuống đường bê tông
    _ Không cũng chẳng sao , anh có nói với bí thư cụm 1,8,11,5 rồi , các anh sẽ tổ chức riêng cho thiếu niên , nhưng giải không lớn đâu , được chứ ?
    _ Miễn là có giải thôi . Ờ , hay quá chúng mày nhỉ _ lũ trẻ râm ran bàn tán
    _ Hay hay cái gì ? Giờ thì có tập không thì bảo
    _ Chúng em tập đây
    Những màu áo lai xông xáo . Real hợp với MU choảng nhau với Bacra, AC Milan . Những khuôn măth lại bên bết mồ hôi , cát . Những chai Lavie vơi dần trong bóng chiều xiên khoai từng khoảng mây nhũ
    Lâm ngồi xuống cạnh Thái hỏi
    _Em chưa hiểu lắm nhưng giải sẽ thế nào?
    _Ưm` , nếu phường không tổ chức mình sẽ làm qui mô liên cụm / Mấy cụm đã đồng ý với anh rồi ,Giải thưởng sẽ cùng nhau đóng góp . Tối nay , họp cụm , tổ dân phố , Hội CCB, phụ nữ Đảng uỷ cụm họp, anh sẽ yêu cầu trích trong quĩ quyên góp ra một số để làm giải thưởng chung cho các em ._ Tự dưng trầm ngâm _ nhìn chúng nó vui chưa kìa
    Trong nắng chiều , bọn trẻ ngời lên lấp lánh mồ hôi , và nụ cười còn sáng hơn nắng chiều
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đến đây câu chuyện, phải sorry Long40d , bởi vì tôi đã không thay tên nhân vật , nhưng mà thay , trong khi type mà nhầm thì còn lộn xộn hơn . Nhân vật này là một người bạn có thật đã vào Nam chữa bệnh .Chân thành xin lỗi !!!
    Ngày...tháng...năm
    Bao nhiêu việc phải lo Long à !!Năm nào cũng vậy, cứ bắt đàu hè là Trâm lại cứ tự bảo là năm nay mình không còn đủ sức làm từng đấy việc đâu .Nhưng mọi việc cứ ào đến , đòi hỏi , thôi thúc , và mình lại làm . May mà hội trẻ con đã lớn thêm nhiều lắm rồi .Thuỷ là đội trưởng đội Thể dục thiếu niên( TDTN) lãn thiếu nhi. Con bé lý sự ấy thế mà giỏi giang . Trâm nghĩ nó sẽ là lớp kế tiếp chúng mình . Con bé rất có năng khiếu chỉ huy . Nó chỉ huy cả hội múa hát và TDTN lẫn nhi đồng . Trâm chỉ việc đi kiểm tra qua quýt thôi.Hội trẻ con tập rất ngoan, nhưng còn đội thiếu niên thì lười lắm. Mỗi sáng , cứ 5h , Trâm phải đi lôi từng đứa dậy , nhiều đứa gọi rồi , thưa rồi , mình đi gọi đứa khác , quay lại thấy nó đã ngủ , lại phải gọi lần nữa , cái Bù , cái Quỳnh là hay thế lắm . Thế nhưng khi đã ra Đầm Trấu thì các em tập hăng lắm , nắng lên cũng không chịu về . Chúng nó cứ núp sau bóng mát của toà nhà quản lí Đầm Trấu mà tập . Điệp , Thuỷ , nghĩ ra rất nhiều phối hợp phong phú cho 14 động tác cơ bản . Nhìn chúng nó tập , Trâm tự bảo , với Trâm , chuyện thắng thua không quan trọng nhưng nhìn các em tập "ác liệt" như đi thi thnhà phố , mình lại cảm thấy như có lỗi vì chưa hết lòng với các em , lúc nào mình cũng lý do lý trấu nào đó để thoái thác việc. Cứ mỗi việc các em làm là mình lại cảm thấy bị lôi kéo đi. Các em như chiếc neo neo giữ mình vào bến tuổi thơ trong trẻo , không để mình trôi nổi với tranh đua thường nhật. Anh Thái vẫn trốn họp . Thì các cuộc họp vẫn vậy mà . Anh bí thư phường vẫn thao thao bất tuyệt rồi cuối cùng hỏi
    _ Bây giờ các đồng chí cho ý kiến
    Ý kiến cái con khỉ . Chúng mình gà gật cả lũ , lúc lắc đầu , có nhớ gì đâu , chỉ nhớ lần họp sau là vào ngày nào .
    Và anh Thái vẫn vừa đi học , vừa đi làm gia sư , anh áy sắp đủ tiền mua một cái máy tính xịn rồi .
    Mình quí Lâm vì sự nhiệt tình nhưng cũng phát hoảng vì những việc làm không sợ kết quả của nó. Vụ buôn hoa 8/3 dạo trước, thằng bé và em gái lỗ nặng . Hoa xếp đầy từ tầng 1 đến tầng 4 luôn. Nó cứ lao đầu vào làm những việc nó thích với những kết quả không lường được . Ừm ,Trâm không như thế. Trầm ù lì quá , Long nhỉ? Suốt ngày chỉ có sách và sách mà thôi . Bạn Trâm bảo Trâm như lạc đến từ thế giới khác vậy . Đấy , hôm qua , đi cùng cả đội TDTN đi chọn mua trang phục biểu diễn mà Trâm cứ lơ ngơ , chỉ biết nhận xét xem nó có hợp với bọn trẻ hay không thôi , giá tiền thì toàn chúng nó mặc cả
    A , tất nhiên Long là con trai , không quan tâm lắm nhưng mà bộ cánh thi đấu của bọn trẻ năm nay dễ thương lắm
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, đội thiếu niên nhi đồng thì áo phông trắng , quần phông trắng nhưng mỗi quần lại có những hình con thú ngộ nghĩnh khác nhau ( tìm được sau một hồi áo , áo , áo ,quần, quần , quần ,lục tung cả đống hàng thùng lên)
    Ngoài Thảo dẫn bài được buộc một chiếc khăn trắng tinh , những đứa khác là những chiếc khăn trắng đốm đen trông rất tinh nghịch . Tay chúng nó lại còn đeo cái chun buộc tóc ren nơ rất xinh .
    Đội TDTN thì có bộ màu xanh lơ với những đường ngang kiẻu thể thao màu vàng và đen_ trẻ trng và cũng rất dịu dàng . Chúng nó bảo sẽ cho Trâm một bất ngờ . Ừm , Trâm cũng chưa biết chuyện gì , nhưng chúng nó mang đến mấy tơ giấy trang kim nhờ Trâm cắt thật nhỏ. À , cho màn cuối cùng khi Trang , Điệp nâng Thuỷ lên như một đai hoa , thì Vạc( tên thường gọi ở nhà của Nga ) sẽ nhảy lên , tung những vụn trang kim lấp lánh lên, rất ấn tượng , đúng không Long?
    Còn đọi múa hát thì áo trắng , váy xanh, nơ buộc lệch trên đầu , tay cũng có nơ ren hồng nữa .
    Công tác chuẩn bị cho mấy môn chính thế là cũng tàm tạm. Giờ Trâm đang lo sốt vó cho các môn phụ
    Riêng môn Chữ thập đỏ(CTĐ) thì khủng hoảng . Cái Hương , con bé xinh xinh , tóc dài , trông thì dịu dàng mà rất có năng khiếu chỉ huy và có trách nhiệm được cử đi học CTĐ , nhưng được vài hôm sang nhà Trâm mượn chỗ cho chúng nó tập băng tay , băng chân , thì cái Thuỷ đến đòi người . Nó bảo cái Hương , cái Phượng , cái Huệ...là những người không thể thiếu của đội TD nhi đồng và ca múa hát . Nó nhất đinh rút con bé sang bên đây . Nhưng cũng lúc này , thằng Thịnh , đội trưởng đội CTĐ của phường cũng quyết định chọn Hương vào đội đi thi quận vì con bé rất sáng dạ trong khi thực tập . Giằng co đến giờ chưa ngã ngũ đấy
    Lại còn tìm một đứa có năng khiếu vẽ. Tòm mỏi mắt mà chưa được. Năm trước , Long cong nhớ không? Chúng mình dở khóc , dở mếu với cái Yến . Nó khẳng định là vẽ được . Chúng mình thì chủ quan cho rằng có người là tốt rồi . Đến lúc thi , đề tài là vẽ Hồ Gươm , thì nó vẽ độc một cái không biết gọi là chùa hay đền , hay miếu , hay am , hay mấy cái cột xiêu , rồi , chỉ độc một cái vậy thôi. Chao ôi ! Chúng mình đi qua kiểm tra mà chỉ còn nước nhìn nhau mếu dở , khóc dở . Kết quả thì không cần nói Long cũng nhớ phải không?
    Lại còn môn kể chuyện , chao ôi , cái Yến năm nay lại xung phong đấy , đứng trước sự nhiệt tình của em nó , Trâm đến là khó xử .
    Xem nào con môn , cắm hoa , bóng bàn , cầu lông, cờ tướng , cờ vua , thôi , Trâm phải đi lo việc đã ...

Chia sẻ trang này