1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tour Thượng Hải - Hàng Châu - Tô châu 4 ngày

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Tien2010, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đi Tour Thượng Hải - Hàng Châu - Tô châu 4 ngày

    Chào các bạn,
    Mình muốn đi Thượng Hải lâu lắm rồi nhưng chưa có điều kiện, tình cờ đọc báo thấy có tour đi Thượng Hải - Hàng Châu - Tô châu 4 ngày, khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh - Thứ 5 hàng tuần. Mình lại ở Hà nội nên đang định rủ ai cùng đi cho vui, chương trình như sau:
    Tối thứ 3: Mua vé VN air khứ hồi ban đêm HN - SG 9h30 - 11h 30 (2.250.000 VNĐ). Nghỉ đêm tại SG
    Sáng thứ 4: Free tại SG, tối tập trung tại cty 21h ra sân bay TSN. Bay lúc 24h đêm
    Sáng thứ 5: 06h sáng có mặt tại Thượng Hải - đi Hàng châu - Tô châu...
    Tối chủ nhật: 24h đêm về tới sân bay Tân sơn nhất.
    Sáng thứ 2: Nếu ai bận quá thì bay về HN luôn (vé mất thêm 400.000), nếu không thì ở lại SG 1 ngày đợi bay chuyến tối 9pm - 11.pm về Hà nội
    Như vậy mất 6 ngày cả thảy, còn ai tiết kiệm thời gian thì mất 5 ngày.
    Giá tour hình như là 288$ + 82$ lệ phí sân bay + tip 5$ + chi linh tinh 30$(nếu tiết kiệm + không bị mất tiền vào shoping cắt cổ) = 410 $ x 16000 = 6.560.000 + 2.250.000 vé máy bay HN - SG. Tổng cộng khoảng 10 triệu.
    Tour này mình đánh giá cũng hấp dẫn, tất nhiên là sẽ tốn nhiều thời gian đi shopping thôi vì giá quá rẻ (288$). Giá này không thể đi bụi được. Nếu tớ có 10 t tớ không thể đi được như vậy một mình từ HN.
    Nếu bác nào có cao kiến cho tớ xin ý kiến nhé. Về khoản đi bụi ra nước ngoài thì tớ cũng có ít ít kinh nghiệm, nhưng mà qua Trung quốc tớ rất ngại vì dân TQ không nói được tiéng anh, mà tiếng TQ của tớ thì bập bẹ lắm.
    Rất mong được quan tâm và ủng hộ cùng
    Tớ dự định đi ngày 04/04 hay một tuần sau đó
  2. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ở Trung Quốc (nhất là Thượng Hải) chỉ ít người nói tiếng Anh thôi chứ vẫn có, lễ tân khách sạn hoặc nhân viên bán hàng. Còn shopping thì tớ thấy shopping ở Nam Kinh hơi bị vui đấy nhé nên bạn tính 30USD chi linh tinh là hơi hơi ít.
    Mà sao lại có cái 82USD lệ phí sân bay thế kia nhỉ? Lệ phí sân bay của mình là 14 USD mờ. Ngoài ra còn có chi phí xin Visa nữa.
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Có ai cao kiến giúp tớ đi Thượng Hải - Hàng Châu - Tô châu được không? Tớ máu đi lắm, chỉ tội ít thời gian quá nên mới tính cách phải mua vé qua công ty du lịch như thế kia.Đi qua công ty du lịch thì vé máy bay + chi phí sẽ rẻ nhưng kiểu gì thì cũng rất tốn thời gian vào chỗ mua sắm đã được chỉ định. Mà tớ chỉ thích ngắm cảnh tham quan thôi.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bác này nhiều Tiền nhỉ,.....10.000 cơ à nhiều quá.....Mình có con em gái mở Công Ty Du lich thuộc Tổng Cục Đường Sắt, công ty này chuyên phi vụ đi Du lịch Trung Quốc.....
    Mờ Bác phải bắt buộc đi Tua đúng y chang như trên à, Để hỏi lại con em xem, bác đi mấy người tất cả, ngày nào đi được......
    Tôi cũng thích Tua trên nhưng chưa có Xiền....Ôi Tô Châu quê Hương của Võ Thuật...Mình chỉ muốn một lần trong đời được Du Lịch Trung Quốc:
    - Thăm Ngũ Hồ nối tiếng với mối tình gì đó.
    - Tử Cấm Thành, Thiên An Môn
    - Vạn Lý Trường Thành
    Nhất là Danh thắng Võ thuật:
    - Ngũ Đại môn phái: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Không Động, Côn Luân.
    - Ngũ Nhạc Kiếm Phái
    - Tây Tạng
    ..................Ôi Trung Quốc,,,,bao giờ đi được đây...
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Bác này nhiều Tiền nhỉ,.....10.000 cơ à nhiều quá.....Mình có con em gái mở Công Ty Du lich thuộc Tổng Cục Đường Sắt, công ty này chuyên phi vụ đi Du lịch Trung Quốc.....
    Mờ Bác phải bắt buộc đi Tua đúng y chang như trên à, Để hỏi lại con em xem, bác đi mấy người tất cả, ngày nào đi được......
    Tôi cũng thích Tua trên nhưng chưa có Xiền....Ôi Tô Châu quê Hương của Võ Thuật...Mình chỉ muốn một lần trong đời được Du Lịch Trung Quốc:
    - Thăm Ngũ Hồ nối tiếng với mối tình gì đó.
    - Tử Cấm Thành, Thiên An Môn
    - Vạn Lý Trường Thành
    Nhất là Danh thắng Võ thuật:
    - Ngũ Đại môn phái: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Không Động, Côn Luân.
    - Ngũ Nhạc Kiếm Phái
    - Tây Tạng
    ..................Ôi Trung Quốc,,,,bao giờ đi được đây...
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Người ta sống để làm gì? Để hưởng thụ
    Tớ hưởng thụ theo cách đó. Nhiều người khác kiếm ra tiền để chi tiêu một cách vô ích: Mua điện thoại di động đời mới, xe máy xịn...
    Tớ không thích điều đó, tớ dùng điện thoại rẻ tiền, đi xe máy bình thường
    Nhưng tớ có một sở thích:
    Đi du lịch bụi
    Chỉ tội có ít thời gian quá (vì tớ còn phải làm việc mà)
    Tớ đi bụi một số nước rồi, có một chút kinh nghiệm
    Càng đi nhiều, vốn sống càng nhiều, càng giàu!
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    uh, chia sẻ quan điểm của bác. Mình cũng muốn như vậy, đi lang thang trên Giang Hồ, đi những nơi, ngõ ngách, tìm hiểu phong tục tập quán, hoà nhập với cộng đồng. Nhưng muốn vậy phải có: ngoài Tiền và thời gian ( nói chugn cái này do mình, ai cũng làm được. Tích góp, phân bổ thời gian tối ưu)....và quan trọng nữa là Vốn Ngoại ngữ ( cái này mình yếu), phong tục nơi đó........

    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"

Chia sẻ trang này