1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DĨ TRÀ HỘI HỮU (xưa) & TẬP HIỀN THƯ QUÁN (nay)

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi lutraquan, 05/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Mình mê thư pháp từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội học nó, có lẽ thời gian tới sẽ lên Lư Trà quán tầm sư học đạo, vậy cho mình hỏi mình cần phải chuẩn bị những gì và ở đó có phải đóng học phí không? Cho mình biết thông tin nhé.
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Lư trà quán là nơi tụ tập của nhiều người yêu thích thư pháp. Hiện tại ở đó có mở một số lớp về Hán Nôm, thư pháp Quốc ngữ, thư pháp Hán. Mọi chi tiết liên hệ với nick Loa_ken_den_si, chủ quán. Nếu bạn có điều kiện, tối nay hoặc tối thứ 7 có thể xuống Vô Thường cốc - lư trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, chắc sẽ gặp nhiều người.
  3. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi bạn vì không nên nói chuyện ở đây , vì như bên trên có nói là đây là chủ đề nói về thư pháp ở Box thư pháp. Tôi đã có nhời mời bạn qua diễn đàn của Lư Trà Quán , ta nói chuyện . Và xin nhắn bạn ,không biết có phải bạn đã qua Vô Thường cốc không nên bạn biết nơi đó đc gọi là Vô thường cốc nơi tôi mở quán trà, rưng mà chúng tôi có thể tổ chức cùng bạn nói chuyện và trao đổi về các việc bạn đề cập ở đây ( văn hoá trà ) và kể cả các câu nói xung quanh vấn đề này .
    Thân !
  4. ThanAnh

    ThanAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không gian văn hoá Trà ?ochợ?
    Tôi đến quán trà ?oông già? ở phố Nguyễn Quý Đức theo lời mời của một người bạn sống trong ký túc xá Mễ Trì. Sinh viên KTX Mễ Trì vẫn quen gọi quán trà này như vậy, bởi lẽ quán không tên. Có người còn gọi là quán ông Lư, do ông chủ quán tên là Lư. Ông Lư là người đầu tiên ở Hà Nội bán trà thuần Việt. Thực ra quán ông Lư chỉ là một quán cóc nhỏ nằm bên chợ Nguyễn Quý Đức nhưng sở dĩ tôi vẫn đặt nó vào một đẳng cấp khác vì quán không bán trà như kiểu các quán cóc khác - với một ấm tích và một loại trà cám nào đó có thể làm vợi đi cơn khát của khách qua đường. Quán ông Lư có khoảng mươi loại trà, mỗi ngày ông chỉ bán một loại, thích uống loại nào thì đến đúng ngày đó. Thêm vào đó, quán cũng chỉ mở vào một thời điểm nhất định trong ngày, chỉ vào buổi tối, khi mà tan chợ, hai phản thịt trên vỉa hè được dọn đi thì ông Lư mở quán ra. Khách uống trà biết giờ mà đến. Nói chung sinh viên KTX Mễ Trì là đối tượng khách hàng chính của quán vì so với các quán khác, trà ông Lư thuộc loại ngon, giá thành lại rẻ, hợp với túi tiền của sinh viên. Minh Huy ?" một trong bốn anh chàng đang ngồi uống trà ?ođàm đạo? nói với tôi: ?o Chỉ với 10 ?" 15 nghìn một ấm trà, 5 nghìn một phong kẹo lạc là cả lũ có thể ngồi tán gẫu một hai tiếng. Tối về tỉnh như sáo để học bài, trà ông Lư vốn đặc mà?.
    Thời gian gần đây quán đắt khách hơn, trên tường treo la liệt những bài thơ, bài báo viết về quán. Ông Lư còn cắt hẳn ba chữ Chân - Thiện - Mỹ treo to tướng trên tường.Khách đến vẫn là sinh viên nhưng ông bắt giả tiền trước rồi mới được lấy trà. Anh bạn tôi móc ví trả tiền rồi giảng giải : ?oThời buổi kinh tế thị trường có khác, cung cách giống hệt mấy quán bia hơi giờ tan tầm khi đông khách?. Ghế nhựa, ghế gỗ giờ ông Lư thay bằng chiếu cho thuần Việt hơn. Chiếu trải trên vỉa hè, chia làm hai dãy, một dãy ở trên vỉa hè, một dãy ở dưới lòng đường, cả hai dãy đều sát mép cống. Chỉ mới buổi chiều thôi nơi đó vẫn là một khu chợ với muôn vàn thứ rác thải bày ra đường. Bất giác tôi nghĩ tới một không gian văn hoá trà ?ochợ? khi mà không khí chợ búa vẫn còn phảng phất đâu đây át đi hương vị trà. Ngoài kia, ông Lư vẫn đang say sưa diễn thuyết cả một câu chuyện về ?okhông gian văn hoá trà Việt? ?" những câu chuyện tôn vinh xoay quanh những kiểu cách cầu kỳ giống như trong văn của Nguyễn Tuân mà tôi được học hồi phổ thông.
    (Trich)
  5. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Mod.
    Chiểu theo nội qui và qui định của chung cũng như của riêng từng BOX thì chủ nhân của chủ đề đc phép yêu cầu không để ai ai vào Topic của mình , vả lại mấy bác đang đi lệch lạc mục đích chính của chủ đề tôi lập ở đây nên tôi đề nghị mod chuyển mấy bài viết liên tục từ bài thứ 8 của bạn @ThanAnh ở trang 9 của chủ đề này .
    Mong thay !
  6. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ha ! ha ! ha !
    Dòm ra thấy họ cũng khích nhau
    Táng tận.... hình như sắp nhuộm màu

    ...................................
    Không có chỗ nào bình yên cả, đâu đâu cũng có chỗ cho ta làm ăn ... mở đầu bằng câu này !
    Ta cũng chưa biết mô tê gì về Thư pháp cả ... nên ta phải đọc kĩ từng bài rồi mới nhào nặn để có cái mà phê !
    Thôi làm li này nữa để đọc !
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cu cậu này ! để anh phải nhọc công thế này kể cũng quá lắm , nghe chửa !
    Anh nói cho cu nghe quán nhà anh mở ra từ cách nay 17 năm nhé ! Cái tên Lư trà quán là tên quán hẳn hoi, mở ra đã có tên đấy , trong đăng kí kinh doanh nhà anh đề vậy .
    Còn việc hàng quán thì mở ở đâu là việc nhà anh ở đó , cu nghe chửa ! ví như nhà cu chắc nấu nướng xong mang cơm ra cầu ...."b'''' iêu để ăn à ?
    Ông cụ yếu, vả lại bán hàng tối là đủ ăn rồi, nghe chửa ? Nên ban ngày nhà anh đóng cửa hàng , mà nói để cu biết chứ cu điêu toa thì cũng vừa phải thôi , nghe chửa ! mắt cu liệu có đui mù hay con đậu con bay mà nhìn thế nào phản thịt ở quán nhà anh ? Đích thị cu mắt nổ mắt xịt , mà nhìn rau gắp thịt rồi , bên vỉa hè kia có những 3 phản , cu lại phải đi học sơ học yếu lược đi !
    Còn những chữ và chữ treo đầy chứ không phải la liệt cu nghe chửa ! Không chỉ Chân Thiện Mĩ mà còn Hoa Tuyết Nguyệt chính giữa là Hoà Kính Thanh Tĩnh ... và thơ ...đó là tấm lòng của khách hàng và chủ quán , cu nghe chửa , không phải là loại giả cầy mà cu quảng cáo bên sở thích rằng cho mà có ai thèm đâu , khốn chửa !
    Cu à , xuất bản cũng chẳng phải mình có tài cu nhá , đừng giở thái độ ta đây ...
    Còn cái chuyện bắt giả tiền ấy , cu có lẽ phải đi học 200 năm nữa chưa chắc đã bằng Ông già , cu có biết ở đời tiền trao cháo múc không ? Cu đồng ý mua thì cu trả tiền rồi cu cầm hàng đi đến chỗ cu chọn mà ngồi , chẳng phải thật dễ dàng cho cả cu lẫn chủ à , này !vẫn biết cu có tiền thì cu đến chỗ nào mà chẳng có trà để uống phải không ? Nhưng lí do cu vẫn cứ đến thì chính cu đã tự trả lời bên trên rồi đó , nghe chửa !
    Để say sưa kể chuyện về một nét đẹp văn hoá trà Việt , để thưỏng đc vị đc hương của 100% món Trà Lư thì đúng là không chỉ có thể duy nhất 1 cái quán ở B6 đấy mà ngày càng phải nâng , nâng dần ...cu ạ , mang cái tâm địa xấu xa , hẹp hòi của 1 tiểu nhân mà muốn trò chuyện với anh , thì e rằng anh từ chối ngay sau những lời này , những lời anh muốn nói lại cho công chúng , và khách trà của anh , họ rõ !
    Cu ạ , hãy tự xem sở trường món nào thì dùng món đó ! Nghe chửa !
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một vài hình ảnh của DTHH nhân dịp đón Trung thu ...
    [​IMG]
    và mấy bức này đã xong ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong viết rồi ...mưa trung thu đẹp quá ...nào uống rượu thôi ....phá cỗ !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hê hê ....
  9. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thấy Loa quán chủ cứ " nghe chửa", "nghe chửa" mà thấy tội cho cháu nó quá. Loa quán chủ bình tĩnh đi, nghe hơi chú này chắc lại cô bi bết thôi. :) Lâu rồi mình không lên "kia", đợt này bận quá thể. :( Để dành cho tại hạ chút trà Đào nhớ Loa tiên sinh.
  10. nhat_sinh_nhat_tieu

    nhat_sinh_nhat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu năm nay không thấy trăng ... Buồn thê thảm !!!

Chia sẻ trang này