1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trại ở LQĐ,một kỉ niệm không bao giờ quên

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi seabiscuit, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabiscuit

    seabiscuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đi trại ở LQĐ,một kỉ niệm không bao giờ quên

    Học cả năm chỉ trông đi trai.Đi trại trường mình năm nào cũng vui,nhất là buổi tối trốn ra biển ngồi chơi.Tuy có mệt nhưng vẫn rất vui.Tui chỉ còn năm 12 nữa là ra trường,chán ghê.Năm nay phải chia tay với mấy sư huynh 12 rồi.Đợt trại vừa rồi là lần quậy cuối cùng của mấy cha.Thấy cũng tội
  2. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lưu để nhớ niệm để thương
    Hai chữ vấn vương viết thành lưu niệm
    Hê hê kỷ niệm là cái quý báu của đời học sinh hehe dĩ vãng xưa......nhìu cái luyến tiếc......nhưng nhìn lại để cố gắng hơn.....
    Hê hê bây h chẳng bao h được đi trại nữa nghĩ cũng bùn thật hêh kím 1 chỗ tụ tập zui chơi zậy cũng thích
    Luyến tiếc những năm tháng ngu ngơ đã qua.....1 mối tình dang dở ko bao h thành sự thật
    Hướng về ngày mai với phong thái là những buổi nhậu thâu đêm suốt sáng bên lửa trại
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
     
  3. baotramdn

    baotramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Em thấy trại trường mình quá zui.
    Anh sea có nhớ đêm lửa trại trường mình có cả Siu Black không? Em Chỉ ấn tượng nhất là thằng mập đó thui.
    Chủ yếu la quậy ở lớp . Còn mấy trò chơi nhỏ thì cũng chán òm.(Chắc vì lớp em toàn là thua nên mới có ý nghĩ tiêu cực)
    tram
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hehe Nhắc tới đi trại mới nhớ cái năm trại lớp 12 của tụi chị...năm 2002 í hihi Có ai là dân B1 ko nhỉ????? Nhớ nhất là cái tai nạn vì use hoá chất làm lửa trại của B1. À, còn nhớ cả cái cô Thuỷ làm ở Đoàn trường nữa chứ.... Tối đó mấy thầy cô đi ktra xem lớp nào uống hay nhậu nhẹt gì gì đó. Hôm đấy quá trời lớp bị bắt quả tang là đang nhậu..hihi vậy mà lớp của chị..thoát đấy. Vì toàn là con gái nên cũng ko ai nghĩ là có gan đó..hihi thầy cô nhầm to. Đến sáng hôm sau thì cô giơ lên 1 dây mấy cái lon bia, chiến lợi phẩm của cô trong suốt tối hôm đấy đấy..hihi H mấy tụi chị nhớ lại mà tức cười..... Đúng là lớp có nhiều con gái cũng lợi nhỉ?????
    cả 3 năm đia trại chị đều in charge of Chief Cook. Ở nhà thì ko làm cái chi hết. bắt miếng cơm còn bị la. Vậy mà sung lắm. Đều xung phong làm Bếp trưởng. Ko biết là lúc đấy đói quá hay sao mà tụi lớp chị khen quá trời, bảo là chị nấu quá ngon....hehe Còn nhớ cả Bí Thư lớp chị nữa. Lúc nào cũng la hét, thúc giục ... hehe Sao lúc đấy lì quá nhỉ??? Nghĩ lại ngượng quá...... Nói chung giờ thèm được đi lại lắm nhưng sao có cơ hội nữa bây h???? Ở Dh cũng có đi trại nhưng cũng ko zui.... vì tự do quá, đôi khi thấy mấy cái cảnh "đau mắt" lắm hehe....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đi trại ư ... híc híc ... , nói đi nói lại nhưng nói cho cùng thì học LQĐ có cái sướng là học 3 năm đều đi trại cả 3 lần hê hê ... , khác hẳn các trường khác ... hê hê ... Các kỉ niệm đi trại chắc là đã kể trong một topic khác roài ... híc híc ...
    Ít ra thì năm lớp 10 đi trại với những háo hức và nhiệt tình cùng với kinh nghiệm của những năm cấp 2 đi trại ở Trưng Vương ... hờ hờ ... , với tài năng quy tụ của mấy quái thú A2 nữa chứ ... hê hê ... việc giành giải nhất toàn đoàn trong đợt trại lớp 10 qua nhiều khó khăn nhưng rất xứng đáng ... hì hì ... ( thêm cái khuyến mãi chung giải với một lớp của trường Trần Quý Cáp _ Hội An để an ủi cho trường bạn ấy mà ... hê hê ... )
    Năm 11 thì đi trại ( ở non nước ) vơi nhiều chuẩn bị công fu hơn trước rất nhiều nhưng lại thất bại thê thảm vì mọi chuẩn bị đều fải xung công quỹ đóng góp cho trường ... thậm chí còn thiệt hại nặng nề về người và của nữa chứ ... híc híc ... Trước khi đi trại mình bị tông xe què một cẳng ... híc híc ... , sau khi đi trại một chiến sĩ A2 bị gãy một tay ... híc híc ... , giàn âm ly cho trường mượn bi cháy , ổn áp cũng quyên góp cho trường mượn nốt .... cuối cùng ở trại mình chẳng có tiếng nói gì .. híc híc ... yên lặng ... híc híc ...
    Năm 12 đi trại ở Lăng cô , với nỗi niềm hết lòng vì đại cuộc và vì bạn bè anh em cuối cấp ... trại được làm công fu với màn biểu diễn fun lửa tuyệt vời và cả một cổng trại rực ánh đuốc và ánh đèn nhấp nháy ( quyên góp đèn nháy bị hư của nhiều thành viên trong lớp rồi vài anh em xúm lại mày mó sửa chữa từng cái bóng cháy ... ) Nhưng cái để nhớ nhất là giàn âm ly và cái loa con zịt hoạt động tuyệt vời ... hờ hờ ... góp thêm nhiều cái rất zui cho trại năm đó ... , và sụ chịu chơi của bố Thông cũng là một cổ vũ đáng ghi nhận với anh em A2 ... hờ hờ ... Nhậu từ trại cho đên liên trại ... nhậu từ chiều cho đến tối ... từ tối cho đến sáng ... từ sáng cho đến lên tàu ... zìa ... hì hì ...
    3 năm đi trại rất zui với bạn bè nhưng không hoàn thiện vì thiếu cái tình ... híc híc ... Dù sao ... nếu nhắc đến đi trại thì chỉ nhắc đến tình đoàn kết và sôi nổi của anh em bạn bè trong lớp thôi ... hờ hờ ... Lúc nào chuẩn bị đi trại cũng bị bố mẹ chửi te tua ... hcí híc ... vì chăm lo cho trại nhiều quá ... hcí híc ... mà cả năm mới có được 1 lần chứ mấy ... hê hê ... đã chơi là chơi cho hết mình chứ ... hơ fhờ ... zui qué đi mất ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    đang ngồi làm bài nhưng mà xí xọn post vài tấm ảnh trại bà con coi . Hẹn khi khác post tiếp .
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tks Q nha!!!! Lại thấy ảnh của lớp V rùi..Nhớ lại lúc đó tham gia vui chịu ko nổi.... nhất là cái trò lết lết trên cát ấy...chơi xong thì người như mới chui ở cái xó nào ra í.... Nhớ ko lầm thì lớp V về thứ 2. Còn cái trò kéo co thì cái trân đấy ...lớp V out soon...chưa được mấy s đã..hehehe Chắc tại có DB tham gia rùi..... Anyway, thanks nhìu. Kiếm thêm post lên đi Q.. Vi để hết pics ngoài DN rùi.....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  8. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đi trại ở chỗ non nước bữa trước ....so với các năm trước ....ko vui bằng ....chán nữa là khác.... bọn lớp 10 giờ ranh wá.... ko baby bằng mấy lớp 10 hồi trước
  9. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Không biết hồi đó có khoá nào sướng hơn khoá mình không nữa???...Năm lớp mười được đi tham quan Huế....Cả trường bao hẳn mấy toa tàu..Ra đến Huế nhốt cả một đống vào hội trường của trường DH sư phạm..Lần đầu tiên được ăn cơm sinh viên...hichic...chỉ toàn gạo mốc, nước chấm thì lấy muối hoà với nước sôi để nguội...hoooo...Sinh viên người ta ăn tỉnh queo, còn toàn trường mình để nguyên si, không động vào được món gì cả.....Đến bi giờ còn thấy hãi hùng...
    Mà phải công nhận lúc đấy còn quá hiền nên trường mới dám tổ chức đi như vậy..bây giờ thì chắc là chuyện cổ tích rùi.......
    Năm 11 được đi trại ở Đại lộc....Đi xa nhưng rất vui....hiii..tối đi hái trộm dưa chuột về lều ngồi nhai...xém bị sếp Tuân tóm gáy...Hichic..Hồi đó mà bị tóm chắc hạnh kiểm yêu sắc rồi...Chỉ tội mấy ông anh 12,, hoo lấy được mấy bó củi bị tóm gáy...hiii..không được hạnh kiểm tốt...mất tiêu cái tiêu chuẩn cộng điểm thi Dh.....
    Năm 12 đuợc đi trại ở non nước....Cả lớp có bốn chị phụ nữ..không ai có thể nấu ăn, hichic, một lũ con trai xúm vào, thêm cô thực tập.....Đúng là chỉ có ở ban A..con trai phải đi nấu ăn.........
  10. 4Quelthalas

    4Quelthalas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hehe con gái trong lớp không biết nấu ăn thì đỡ, đặt cơm hộp theo ăn, chứ mấy " nàng " "biết nấu" ấy mó tay vào bếp thì cứ cơm khê canh mặn, cá cháy mà ăn dài dài hồi lớp 10 đã phải chịu cái cảnh ấy roài lol
    Được 4quelthalas sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/04/2004

Chia sẻ trang này