1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trăng mật ở Sapa, các bác vào góp ý với.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi numberV, 22/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ôi đúng là sáng ra bờ suối tối vào hang, tách biệt hoàn toàn tha hồ hưởng thụ.. . nhau chị nhỉ, thích thế
  2. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hihi cám ơn mọi ng` júp em tìm địa điểm nhé!
    Chị ơi thế chị đi nthế thì thuê fòng KS nào ah? Chị cho em hỏi tour cụ thể VC chị đi Thiên Cầm với! Cả chi fí các thứ nữa để em ko bị làm gà
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nàng giỏi nhể?Đang Sapa đã xuôi về Thiên Cầm được ngay
    Có cần tớ up hình cho thêm sinh động hông nè?
  4. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc kĩ lại đê, tớ bảo tớ thích đi biển nên mọi ng` tư vấn đi TCầm mà! Tiện topic này hỏi về HNM nên tớ ké thôi! Tớ ko khoái đi SP lắm!
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tớ cưới tháng 8 Âm lịch năm 2006 ...sau đó cũng đi Sapa .. sau khi được tư vấn là nên/không nên đi nhiều chỗ ...
    Nói chung đi Sapa khá hợp lý :
    Cũng khoảng thời gian đó, nhiều bạn đi biển chơi lại dính bão, ( đi biển bao giờ cũng hên xui vậy đó )
    Đi Đà Lạt cũng mát, khung cảnh có vẻ cũng đẹp nhưng mà nhân tạo nhiều ... ko tự nhiên, hùng vĩ như Sapa ...
    Đi SAPA chỉ đi chỗ này chỗ kia ngắm cảnh thiên nhiên là chính, chứ chả có gì mà chơi, ví dụ như chả có ngựa mà cưỡi, chả có xe ngựa mà đi ... may ra thuê được cái xe máy chạy loanh quanh ...
    Sapa có khí hậu dễ chịu ( vào mùa bọn tớ đi ) không lạnh ko nóng ... ( nổi hứng thích "quặp" lấy nhau lúc nào cũng được ... )
    không khí cực kỳ fresh, đến mức về đến HN 5h sáng đã cảm giác ngột ngạt hơn rất nhiều rồi ...
    Tớ nhớ là đi 1 cuốc Sapa - Cổng Trời thôi mà đúng là cảm nhận 4 mùa trôi qua trên đường đi, có Nắng, có sương mù, lạnh, mưa lay phay, gió hiu hiu ... thay đổi rất nhanh và thú vị , tuỳ theo độ cao
    Buổi sáng mặc áo cộc tay, buổi tối ra đường cũng chỉ cần 1 áo len mỏng hoặc dài tay ...
    Ở Sapa có khá nhiều điểm tham quan, thường cách trung tâm thị trấn 1 khoảng ko xa lắm, đi loáng thoáng thì mỗi điểm mất khoảng nửa buổi, nên có thể đi buổi sáng, trưa về khách sạn nghỉ, chiều đi điểm khác, tối lại về khách sạn ... Honeymoon mà, nên tớ luôn tính là các bạn sẽ chọn nơi nghỉ là ở khách sạn, ko phải ở nhà sàn, ( trekking cũng thú vị nhưng ko chắc là phù hợp với honeymoon )
    Sapa chỉ có núi Hàm Rồng là có thể đi bộ, trèo lên thì có thể ngắm toàn cảnh SAPA và ngó sang Fanxipan ...
    - Sapa - Rose Garden > Cầu Mây > Tả Van > Bãi đá cổ
    - Sapa - Thác Bạc ( nước từ thác chảy ngay xuống khu nuôi cá hồi nhá ) > Cổng Trời
    - Sapa - nhà thờ cổ - Tả Phìn - bản người Dao ( xen kẽ có các căn nhà người Mông rải rác )
    ....
    Thực ra honeymoom của bọn tớ chỉ cưỡi ngựa xem hoa, mỗi thứ 1 tý, còn chủ yếu vẫn là háo hức tận hưởng những ngày đầu sống bên nhau ... Nói chung đi chơi ko tốn sức lắm, khí hậu mát mẻ trong lành, gần gũi nhau rất là cảm xúc, ko gặp tai nạn nào trong cả đi chơi, lẫn ở khách sạn ... về nhà thấy khoẻ và tràn đầy sinh lực ... lại chụp được hàng đống ảnh nữa ...
    ----
    lan man quên cả mấy cái râu ria : tàu xe thì đi tàu SP đừng đi tàu LC nếu có kế hoạch đi và về chính xác thì nên đặt vé tàu cả đi và về cho chủ động, giá lại chuẩn ... nên book phòng khách sạn trước, có lợi là khách sạn sẽ bố trí người đón, xe cộ lên xuống Sapa - ra ga cả lúc đi và về ... Giá phòng cũng mềm hơn nếu mình đặt phòng kỹ càng qua đại lý du lịch, ở thêm thì phải tính theo giá thông thường của khách sạn ...
    Bọn tớ lúc đi 2 đứa 2 giường tầng 1, nhưng buổi đêm mò sang nằm chung 1 giường vẫn thích hơn ... nếu muốn yên thì tốt nhất là lấy vé giường tầng cao nhất ... thích nằm lúc nào là nằm ... 10h đêm đi 5h sáng đã đến nơi ... xe bus đón liền, nếu có vé được đại lý DL phát thì cứ chìa ra ( 4 chiếc 2 người lúc đi - lúc về ) ko phải tiền ...
    Cứ từ từ đi vì lên đến nơi còn phải đợi khách trả phòng xong (8-9h ), tranh thủ ăn sáng luôn ...
    Ở Sapa có rất nhiều loại khách sạn, nhà nghỉ, tốt nhất nên chọn khách sạn từ 3 sao trở lên, của tư nhân ( vì hầu hết là mới hơn của nhà nước ) ở vị trí ngắm núi, ngắm thung lũng, tầm nhìn rộng, bọn tớ thì chọn khách sạn Sapa summit - đỉnh cao SAPA( đi bộ 1 đoạn mới xuống đến nhà thờ ) trên đường đi Thác Bạc - tên đường là Thác Bạc luôn thì phải ... tầng 3 ( tương đương tầng 5 từ underground lên ) ở góc 2 mặt thoáng nhìn thung lũng và núi, cũng ổn lắm . Khách sạn phục vụ thực đơn Á - Âu - pizza các loại, đặc sản miền đủ cả, nhưng giá khá tương đương Hà Nội ...
    Ngoài ra ở đường Cầu Mây, Cát Cát cũng có các khách sạn tốt ( Khánh Hải, Ninh Hồng ... )
    Ăn thì ở đâu cũng được, tuỳ ... 1 quán tớ giới thiệu - quán Hoa Đào - đối diện Bưu điện ... các món đặc sản cầu kỳ thì tuyệt nhiên ko nên ăn ở quán xá lùm xùm, vì nấu ko ngon đâu ...
    - cá suối nướng, lợn cắp nách, gà đen, cá hồi ... là phải bắt người ta cam kết là có chắc chắn, thậm chí vào mà xem, nếu ko là thành gà bản, lợn bản, ... với lý do hết loại kia rồi ... nói chung ăn ngoài ngon và rẻ hơn ở khách sạn
    Đi lại thì tốt nhất đặt hàng 1 đồng chí xe ôm tốt tính, có di động, thông thạo đường đi lối lại, chở đi theo tour mình thích là ổn nhất, vì ko lo trục trặc, lạc đường, lại có hướng dẫn viên kiêm lái xe ôm ... ko lo bảo quản xe ... đôi khi hỏi han được rất nhiều, lại biết thêm nhiều điểm mà chỉ dân địa phương mới biết ...
    Tổng chi phí thì rõ là hợp lý hơn nhiều so với đi biển rồi, vì riêng cái khoản đi lại đã rẻ hơn, mà giá phòng, giá sinh hoạt Sapa cũng rất phải chăng ... đồ ăn rẻ, rau quả tươi, ngon, sạch, ko ô nhiễm ...
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 24/06/2008
  6. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ah tớ thông báo với các bạn là Cầu Mây bjờ sập rùi nhé, ko có ` cái j` hết, bãi đá thì chỉ có mỗi tảng đã đc rào lại thui, đừng đi 2chỗ này mất tgian. Tớ cũng thik đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa, còn đâu tgian là dành cho vc ĐI Núi Hàm Rồng cũng thik
    Tặng các nàng cái ảnh vc tớ đi Sapa
    [​IMG]
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Theo mình thì bạn nên dẹp tất cả các khu du lịch của Miền Bắc đi ! Dịch vụ và con người thì đừng hỏi vì sao Kém !!!
    Bạn nên trọn khu vực miền trong như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu ...
    Chúc hai người có một tuần trăng mật ấm áp !!!
  8. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đi Sapa nhất định phải thuê xe máy chạy dọc xuống núi nhé, nếu chỉ ngồi trên ô tô thì không cảm giác hết đc cái không khí trong lành mát dịu của Sapa đâu. Đi xe máy, kô cần nổ máy, thả xuôi xuống dốc, 1 bên là vách núi, một bên là thung lũng với ruộng bậc thang xanh mướt với khói sương quện trên những mái nhà, thế mới cảm giác hết cái hương vị rừng núi trong lành. Mình đi Sapa tới 3 lần, giờ nếu có lên chắc chỉ muốn xách xe chạy vòng vòng thế thôi.
  9. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    @lunnhatnha: em ơi lên mạng search "Khách sạn Thiên Cầm là ra một loạt. Đợt đó chị đi ở KS Công Đoàn nói chugn là bình dân thôi, trăng mật thì nên kiếm cái đẹp hơn 1 chút. Chi phí thì hết khoảng 3tr/2 người là cực kỳ phè phỡn rồi hehe. (hồi đó chị đi hết có 900k/ng/3 ngày 4 đêm)
  10. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chất lượng dịch vụ ngoài bắc này thua xa trong Nam.
    Nhưng Sapa mình cũng thấy dược đấy chứ, giá cả phải chăng, không nói thách, chặt chém quá (cái này ra Sầm Sơn thưởng thức )
    Vợ chưa đi Sapa lần nào nên HM lên đấy là hợp lý.
    Vụ tầu xe ăn uống thì có vẻ ổn nhưng cái khoản khách sạn thì nhiều tt quá nhỉ, không biết chọn tn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này