1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trăng mật o Sapa nhờ mọi người chỉ giáo!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dinhtu1510, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đi trăng mật o Sapa nhờ mọi người chỉ giáo!!!

    Tình hình là 20.2 âm lịc này em cưới vợ, dự định đi nghỉ ở Sapa 3 ngày nhưng chưa biết lịch trình như thế nào.
    Pac'' nào đã đi Sapa rồi mình rất mong dc chỉ giáo để vợ chồng mình có đc những ngày thật HP và vui vẻ bên nhau.
    xin dc cảm ơn mọi người bằng 1 chầu Cafe ở Hồ Tây.
    Thanks tất cả mọi người!!!
  2. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đi SAPA tuyệt đấy anh ơi.
    Trên Tàu từ HN tới Lào Cai chắc chắn sẽ rất lãng mạn và đáng nhớ.
    Lên SAPA 2 bác lôi nhau và rừng, xuống suối thì cứ gọi là phải hết chỗ nói.
    Nếu vợ anh xấu hổ hay yếu quá thì bác pm nhờ em sang phụ anh một tay nhé.
    Ôi chao, em vẫn nhớ những kỷ niệm Sapa quá
  3. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn nào có những địa chỉ cụ thể(Ăn, chơi,dịch vụ khác...)thì tốt quá,bạn gái mình cũng chưa đi bao giờ, mình thì mới o Sài Gòn Ra HN dc 1 năm!!!
  4. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    van dang rat'' can` moi nguoi` giup do~!!!
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Chào bạn, trước tiên chúc mừng bị chui vào rọ. Sau là chúc cuối năm bắt được con chim Đinh Hợi để cả nhà cùng vui.
    Dưới đây là chuyến đi Sapa của mình (mới tuần trước), mình kể lại để bạn tham khảo, rồi kết hợp với những kinh nghiệm của các bạn khác để lên kế hoạch sao cho chi tiết, phù hợp với điều kiện của hai vợ chồng.
    1. Hà Nội lên Lào Cai.
    Từ Hà Nội lên Sapa thì đi tàu hoả là cách di chuyển tốt nhất. Nhưng mình chắc rằng bạn sẽ không mua được vé ở mấy cô mậu dịch nhà nước đâu. Có bao nhiêu vé là các cô luồn qua háng cho các em cò rồi.
    Vậy nên chúng ta chấp nhận mua vé từ cò nhé (tức là các đại lý du lịch đầy rẫy trong khu phố cổ).
    Xin lưu ý đây là mua vé tàu du lịch mang số hiệu SP nên mới khổ vậy, còn tàu LC hàng chợ thì thoái mái vô tư. Hai vợ chồng mới cưới, chớ nên phí sức trên tàu chợ. Khuyên chân tình thế, nghe hay không là ở bạn nhé.
    Tàu ngày thì chỉ có LC03 (tức tàu chợ) byebye Hà Nội vào lúc 6h15?T sáng hàng ngày. Đến Lào Cai là 3h35?T chiều. Theo mình chẳng nên đi tàu này làm gì, vì là tàu chợ ngồi mỏi lưng, mất thời gian. Đi tàu du lịch thì đêm (1 tối 3 chuyến) chỉ việc ngáy o o, sáng mai đã tới nơi rồi. Nhàn tênh! Mà trên tàu có labô nước lạnh đủ cả, tha hồ đánh răng rửa mặt.
    Mua vé tàu SP thì có đại lý bán 250.000, có nơi lại 280.000. Vé các đại lý tự in trông rõ là đẹp nhưng chẳng có giá trị gì đối với nhà tàu. Vậy làm sao mà lên? Dễ thôi, hai bạn cứ cầm vé rởm ra ga, các cò tự biết khách nào là của nhà mình. Họ sẽ dắt bạn tới tận khoang, rồi chạy ù đi một lát là mang vé xịn nhà nước về cho. Trông rõ là xấu nhưng mà có dấu đỏ.
    Dưới đây là một số đại lý bán vé tàu du lịch giường nằm SP đi Lào Cai. Tuỳ thuộc vào nơi bạn ở mà chọn đại lý gần nhất nhé. Riêng đại lý ở 41 Mã Mây thì mình thấy giá vé có vẻ mềm nhất: 250k so với các nơi khác 280k.
    Số 41 Mã Mây, phường Hàng Buồm (ĐT: 9423463); sSố 401 đường Giải Phóng (ĐT: 8699635); số104 Phó Đức Chính, quận Ba Đình (ĐT: 7162868); số 6 Ngã ba Pháp Vân, Hoàng Liệt, Thanh Trì (ĐT: 2121103); số 307 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng (ĐT: 9722722).
    Cứ yên tâm, chắc chắn có cò ở sân ga để dắt bạn lên tàu. Họ làm ăn uy tín lắm, mỗi tội chém mạnh tay thôi. Những 280.000 một vé nằm đấy. Ờ, hình như mình có đại lý bán 250k chuyến chạy 9h15 tối hàng ngày. Xin nhắc lại là tuyệt đối yên tâm, cò không bao giờ bỏ rơi bạn đâu. Khi nào tàu chạy thì họ mới lục tục ra về.
    2. Từ Lào Cai lên Sapa.
    Tới sân ga Lào Cai thì bạn phải bắt xe bus lên Sapa. Vé đồng loạt 25.000 một người. Thường là xe họ sẽ đợi cả 2 chuyến tàu từ Hà Nội lên mới chạy (cho xe đầy mà) nên hai bạn cứ thong dong mà đi ăn sáng.
    Tìm xe BKS: 24N-2554 của vợ chồng anh chị Sơn - Ngọc mà đi. Hai nguời tầm 40 tuổi, nhiệt tình và thoải mái lắm. Xe sạch sẽ, anh Sơn lái cẩn thận, chị Ngọc lại hiếu khách nên ai cũng quý, đồ đạc toàn gửi nhà anh chị trong thành phố, khi về HN mới ra lấy, cứ gọi là yên tâm. Lên Sapa lại được anh chị khuyên ăn uống ở chỗ nào cho ngon, hàng gì thì chớ mua, chớ tin. Trên đường lại được nghe chuyện khuyến mại về dân tộc cứ gọi là cười đẻ ra em bé.
    Vì anh chị sống ở Lào Cai lâu lắm rồi nên trên đường bạn nhìn thấy cái gì là lạ thì cứ mạnh dạn hỏi nhé. Biết thêm nhiều điều thú vị lắm. Ví dụ như dân tộc nào ít tắm nhưng chăm giặt, đội nào lại chăm tắm nhưng ít giặt?
    Nhà anh chị ở số 94 Phan Chu Trinh - TP Lào Cai, số điện thoại thì mình quên rồi, phải mai mình mới hỏi lại rồi cho bạn sau.
    3. Khách sạn ở Sapa
    Hai bạn mới cưới nên chắc muốn ở nơi tươm tất. Mình thì không biết chỗ nào vì mình lên Sapa chỉ ở mỗi Mùa Xuân hotel thôi. Phòng đâu hơn 100k gì đó. Nhà yên tĩnh (vì hai bác chủ nhà đi làm, thay phiên nhau trông, chẳng thấy thuê nhân viên), có phòng chật, có phòng rộng tuỳ theo nhu cầu của khách (hai vợ chồng nên lấy phòng có ghế salon mà ngồi nhìn nhau cho tình cảm), tầm nhìn khá tốt thấy núi non cứ trùng điệp (hotel mấy tầng liền, tha hồ chọn). Từ hotel đi ra 100 trăm bước là thấy quảng trường Sapa, nhà thờ rồi? Trước cửa hotel lại là quán chát. Nói chung dân đi bụi như mình thấy rất được. Lưu ý là Mùa Xuân hotel cũng đã được một số thành viên TTVNOL tá túc và khẳng định.
    4. Đi chơi
    Mình đi bản chơi thì thuê luôn xe của anh chị Sơn - Ngọc. Giá 350k đi cả ngày (sáng lên Sapa, nhận phòng và đi xe thăm bản luôn), thăm hai điểm chính là Cầu Mây và bản Tả Phìn. Thác Bạc không đi vì mùa này khô khốc. Đi xe anh chị Sơn ?" Ngọc thấy rất là nhiệt tình, cứ chỗ nào đẹp là giục khách xuống chụp ảnh (chứ xe khác mình mà yêu cầu xuống thì mặt cứ xị ra).
    Trên đường thăm Cầu Mây sẽ có trạm thu vé. Giá nhà nước 15.000 đồng/vé/người. Nhưng chị Ngọc xuống mua chỉ mất 10.000 thôi. Hehehe! Chị nhiệt tình thế mà!
    Hiện nay đã có Cầu Mây rởm lừa du khách. Và oái ăm nhất nó lừa rất giỏi vì phải đến 90% khách bị đưa vào đây. Cầu Mây này nằm ngay cầu sắt to đùng, xe ôtô đỗ tận nơi. Chính vì nó dễ đi nên các xe toàn đưa khách vào đây. Cầu này mới làm, ai đi qua mất 5000 thử cảm giác. Còn cái cầu sắt to đùng ở bên cạnh thì đi vô tư nhé. Khung cảnh Cầu Mây rởm rất thậm tệ, ngay đầu làng, đông người qua lại, suối thì bẩn ơi là bẩn.
    Khi đi xe bạn cứ yêu cầu anh chị Sơn ?" Ngọc đưa xuống Cầu Mây cũ, có thác nước. Cầu này đi xa hơn một chút. Từ chỗ đỗ xe bạn phải tự đi bộ vào mất đâu gần 1km gì đó. Nhưng đường mòn đi thích làm, càng gần đến nơi bạn sẽ thấy núi non cảnh vật đẹp.
    Cầu Mây cũ đã hư hỏng, không đi được, nhưng cạnh đó là cầu sắt bé hơn, đi cũng rung rinh. Bên kia cầu là thác nước này (tuy mùa này hơi ít nước), dưới cầu là suối này, đá to đá nhỏ nằm chen nhau này. Vợ chồng tha hồ khoả thân mà đuổi nhau nhé. Nói thật đấy vì khách toàn bị đưa vào cầu rởm chơi mà, mấy ai biết được chỗ cũ này.
    Mình có nhiều ảnh lắm nhưng mai mới up cho bạn xem tham khảo.
    Chơi chán ở Cầu Mây thì đi ra nhé. Nhớ vào thăm mấy cái nhà dân tộc ở ven đường để tìm hiểu cuộc sống của họ. Mình vào thăm nhà một chị. Hỏi như hỏi cung vậy. Tội gì không hỏi chứ. Mình đi bụi cứ phải lân la nói chuyện rã họng mới phủi đít đứng lên. Lúc đi ra cho chị 10.000 đồng, chị mừng lắm.
    Cũng chụp rất nhiều ảnh mà hôm nay chưa up được.
    Đi ra thì lên xe đi Tả Phìn (xe chạy qua thị trấn lúc trưa, mình định xuống ăn thì anh chị Sơn Ngọc nói ở thị trấn toàn gà ***g thôi, làm gì có gà bản, đông du khách nên họ cũng biết bán hàng rởm rồi, tốt nhất cứ lên Tả Phìn mà ăn cho ngon, lại rẻ).
    Trên đường tới Tả Phìn cũng lại gặp trạm thu vé. Giá nhà nước 15.000 đồng/vé/người. Nhưng chị Ngọc xuống mua lại chỉ mất 10.000 thôi.
    Lên tới Tả Phìn, có một quán bán tạp pí lù ở đầu bản. Mình chọn ăn gà, cũng phải hỏi giá trước nhé. Chị Ngọc ngồi nhặt rau ngồng su hào mà vừa này mình mua ở chợ thị trấn. Tranh thủ lúc chủ quán làm gà thì anh Sơn đưa mình vào bản (bằng xe ôtô). Thăm bản chán chê thì mình đi ra. Nói chung cảnh vật bản không đẹp lắm, đi Tả Phìn là thăm làng văn hoá dân tộc thôi. Muốn ngắm cảnh đẹp hơn thì đi bản Cát Cát cơ (tuy nhiên mình chọn đi Tả Phìn vì mình muốn tìm hiểu và gặp bà con dân tộc mà).
    Vào một nhà rộng lắm, những 20 người ở. Bà con dân tộc Dao cực khéo mồm. ?oNhà dân tộc Dao nghèo lắm, khách vào thăm xong nhớ mau gì giúp bà con Dao nhé?. Choáng chưa! Mình leo trèo, sò mó chán chê trong nhà. Nào ngô trên nóc bếp, nào cái chăn bông không bao giờ giặt trên giường, nào mấy miếng thịt mỡ hun khói, nào là những chảo ngô to đùng, bát đũa ăn xong chẳng bao giờ rửa? Thấy cái gì lạ là phải hỏi, phải chụp ảnh chi chít. Lúc ra phải mua một cái ví đấy. Hàng rởm rít nhưng chỉ có 10.000 thôi, về cho mẹ đựng tiền đi chợ.
    Nói chung đi mùa này hoa cỏ không có, trái ngọt cũng không, nên thấy Sapa quá đỗi bình thường.
    Cũng chụp rất nhiều ảnh mà hôm nay chưa up được.
    Lại lên xe ra đầu bản để làm thịt con gà. Ra đến nơi thì cơm canh đã chuẩn bị sẵn. Mình hỏi anh chủ quán có lừa bán gà ***g không. Anh cười bảo có phải ngày nào cũng có khách đâu. Năm thì mười họa mới có khách vào ăn, anh mua gà ***g về nhốt thì lỗ nặng à. Anh bán hàng tạp hoá cứ cho bọn dân tộc chịu, có khách vào ăn thì chạy vào bản bắt gà trừ tiền.
    Theo bạn, có nên tin không?
    Mình ăn gà thấy cũng ngon thật. Chân gà đen xì. Lại đa nghi ?ohay là bị nhuộm?? Nhưng nhìn quanh thấy đúng là anh chị này không phải nhà hàng, chỉ là quán bán nước tạp hoá thôi, ai gọi ăn gà thì mới nháo nhác đi bắt. Hơn nữa, cũng ngồi nhắm rượu với anh chị Sơn Ngọc khà khà. Gà và rau su hào ngon tuyệt cú mèo luôn. Lúc ăn cơm, gọi thêm mấy quả trứng rán tại trận. Ôi sao mà ngon thế.
    Ngồi bên quán lúc nào cũng túc trực đám người Dao bán hàng lưu niệm. Nói thách nhé. Khách Việt thì chê ỏng chê eo nhé. Khách Tây thì vồ vập nhé. Biết tắm rửa nên trông sạch sẽ nhé. Chả giống mấy chị người Mông gặp lúc đi Cầu Mây, trông bẩn ơi là bẩn nhưng hiền lành, vừa cho con bú dài cả vú, vừa giơ mấy thứ đồ thêu thùa ra gạ mua. Chẳng mua thì thôi, các chị cũng chẳng chèo kéo.
    Chân chất như Mông, gian xảo như Dao. Nói cấm có sai!
    Đến tầm 4-5h chiều thì lại về Sapa. Kết thúc chuyến đi bản. Lúc này mình tự lên núi Hàm Rồng. Giá vé mới tăng lên 30.000/người nhé. Đắt khét!
    Nhớ trèo lên tận đỉnh (tức là Sân Mây nhé) để ngắm toàn cảnh thị trấn Sapa. Mình ở trên đó tới tận 7h30?T tối mới xuống để chụp ảnh Sapa về đêm. Lúc đi xuống là vị khách cuối cùng. Cũng hơi sợ ma.
    Cũng chụp rất nhiều ảnh mà hôm nay chưa up được.
    Trèo xuống mò về khách sạn tắm rửa.
    Tối lại lòng vòng đi chơi, ăn lẩu. Đến đêm thì về ngủ.
    Sáng hôm sau đi thăm chợ Sapa (ngay thị trấn, cực gần khách sạn). Thăm hết, ngắm hết, mua một ít thôi.
    Đi ăn trứng nướng. Gặp hàng đầu tiên bị lừa trứng luộc. Nướng gì mà nhìn như luộc rồi lại bóc vỏ cử lột nhoay nhoáy. Sang hàng thứ hai (ngay đầu đường Mùa Xuân hotel) của một chị cũng tre trẻ. Nhìn quả trứng thấy nổ toang toác, mùi khen khét. Bóc vỏ cực khó (chẳng lột dễ như trứng luộc), lòng trắng không cứng và trong như trứng luộc mà đục đục và chín tới. Thế là được thưởng thức món trứng nướng thực sự. Mùi vị cũng khác hẳn.
    Mẹ cha con nào bán hàng đểu cho ông trước đó.
    Lại nhớ hẹn vào xóm mua 50 mớ ngồng su hào về làm quà. Vào tận nơi cắt luôn. Chị chủ nhà chửa 7 tháng mà cứ phăm phăm ra vườn. Mình mua hẳn 3.000/mớ. Chị vui lắm. Ngoài chợ giá cao chỉ có 2.500/mớ thôi ah.
    Lại thêm 50 cây hoa zoom (rum?). Chị vui quá khuyến mại thêm một đống cải đắng.
    Đóng rau vào 2 thùng các tông. Về khách sạn dọn đồ rồi chờ anh chị Sơn Ngọc từ Lào Cai lên đón về (lúc đó là tầm 12h trưa gì đó).
    Rẽ qua nhà anh chị gửi nhờ đống rau, hoa. Nhờ chị mua thêm 20 kg gạo nếp điện biên. Bỏ tất cả đấy, chạy sang Trung Quốc chơi bằng giấy thông hành sang Hà Khẩu. Ngắm nghía Trung Quốc đến chiều tối mới về. Vơ đồ ở nhà anh chị Sơn Ngọc rồi chạy thẳng ra ga để về Hà Nội bằng chuyến tàu 20h30?T.
    Cũng chụp rất nhiều ảnh mà hôm nay chưa up được.
    Mình thử lên chi phí cho bạn tham khảo:
    Vé tàu đi 280k x 2 nguời x 2 chiều = 1.120.000 đồng (nếu mua vé 250 thì 1 triệu chẵn)
    Vé Sapa 25k x 2 người x 2 chiều = 100.000 đồng
    Khách sạn 150k x 2 đêm = 300.000 (cho bạn thôi, mình chỉ ở mỗi đêm)
    Tiền xe thăm bản 350k (mình đi ôtô nên mới vậy chứ nếu bạn đi 2 xe ôm thì cực rẻ nhẻ).
    Tiền vé thăm bản: 10k x 2 điểm = 20k
    Giấy thông hành TQ: 80k x 2 người = 160k
    Tổng cộng cũng chẳng đắt nhỉ.
    Còn lại là tiền ăn chơi nhảy múa, mua sắm?
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 21/03/2007
  6. dr_aibolit

    dr_aibolit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Haha, bác cho họ một lịch trình dày đặc thế này thì còn làm ăn gì
    Quan trong là sapa không khí rất tốt thoáng đãng, lúc nào chán thì đi chơi có rất nhiều chỗ
  7. inhoi

    inhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác mà đi trăng mật kiểu đó thì chán là chắc!
    Nếu bác muốn có một honey moon tuyệt vời nhất,đáng nhớ nhất và cũng hơi mạo hiểm thì các bác nghe em....(Sở dĩ em nói mạo hiểm vì leo lên tận SAPA để hưởng honeymoon chắc cũng thic vivu roài,nếu không vợ chồng bác ra mấy cái resort ỏ lên Đà lạt, Nha Trang.. cho đỡ)
    Các bác sẽ mất 3 đêm 2 ngày,trong đó tiền hotel chỉ một đêm thui, vì 2 đêm trên tàu.Đừng tiếc tiền mà mua ghế cứng nhá, không thị Moon without honey đấy!2 bác cứ đến Mã Mây,e hổng nhớ bao nhiu, ma tìm vé của PUMPKIN ấy,không wá đắt mà cực kì sach sẽ...các bác mua luôn vé di bus o cty cho tiện,sẽ có người rước bác vô trung tâm luôn và se dựng lại ở hotel AUBERGE Dang Trung, cac bác quá bộ 70m đến hotel PINOCHIO, chú bé gỗ,kd này rẻ mà view lại rất đẹp vào buổi sáng. Nghỉ ngơi đến trưa(có 5h đế 2 bác muốn làm gì thì làm...!!!)Các bac nên thuê xe máy o KS va di thẳng tuốt or hỏi đường xuống BẢN HỒ,cách ks khoảng 30km,nhưng các bác yên tâm vì đi đường ối thứ hay ho để tia...Trên đường đi các bác sẽ đi qua Lao Chải và Tả Van. But e khuyên các bác đừng ghé vào đó vì chẳng có gì đáng xem, nói theo cách của một anh lam tour lâu năm ở SAPA thì mấy bản dó giờ chỉ còn là...ĐỐNG RÁC!!!!Các bác cứ đi thấng se xuống Bản hồ,nơi đó có suối nước nóng,thác,những người dân trông thảo quả va rất hễ thương,bản đó co người Tày và H''Mông sống chung,it người Dao....thic lém...Nếu máu các bác ngủ lại đêm tai nhà cảu chủ tịch xã va sẽ được ăn gà mông....với giá rất phải chăng!Trên đường về các bác có thể ghé thăm khu du lich sinh thái nổi tiếng TOPAS của Đan Mạch
    O SAPA e hay ăn ở nhà hàng PINK FLOYD trên đường xuống CATCAT,ông chủ là người Hanoi but no problem vì món ăn ngon và đúng chất ... Mông Mán.2 bác còn có thể nhờ ông chủ mua cho it rượu Thanh Kim và Bắc HÀ xịn, nhớ đừng mua ngoài chợ nhe,toàn hàng rổm đấy và quan trọng la đừng nghe CÒ MỒI!!!
    Nói chung là qua qua thế thui,e sẽ xem lại ađ cho bác nếu bác co nhu cầu vì tận thang 2 âm bác mới lấy vợ phải hông ạh?
  8. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Đúng là bản Hồ cũng có cái để xem. Tuy nhiên mình không xuống đó nên không rõ nó có đẹp không. Bạn nào xuống bản đó rồi thì kể lại nhé.
    Nhưng theo mình, không nên đi xe máy 30km đường núi. Có điều kiện nên đi ôtô.
    Trên đường ra Cầu Mây thì đúng là qua Lao Chải và Tả Van. Hai cái này không thương tiếc nhé. Vào làm chi cho mất thời gian.
    Về khoản ruợu thì chắc chắn không có hàng xịn vì ngay khi từ lò nấu ra đã bị pha 10%, chưa kể qua các trung gian khác, đến tay bạn chỉ có rựou mang tiếng xịn thôi, còn chất bị pha hoàn toàn. Được ông già 85 tuổi ở bản Tả Phìn khuyên vậy nên mình chỉ mua rau thôi.
    Cũng có hình của cụ già nguời Mông này, nhưng mai mình mới up được cho các bạn xem.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 21/03/2007
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn nhàn thì bạn mua một tour trọn gói cho nó tiện, ko phải lo nghĩ nhiều vì sẽ có người đưa đón và lo hết toàn bộ.Bạn đi 3 ngày thì bạn mua tour 4 đêm 3 ngày giá rơi vào khoảng 950k-1.000k.Bạn có thể qua văn phòng du lịch của Kim Cafe ở 56 Hàng bè.Lần trước mua cho một người bạn mình cũng đi trăng mật ở đó và mọi cái rất tốt.Bạn sẽ ở khách sạn summit trên đường thác bạc, bạn đi tuần trăng mật sẽ được xếp vào phòng có view đẹp và khá ấm cúng.Hơn nữa là ăn uống của họ cũng rất ok.Đi chơi có người đưa đi hướng dẫn nhiệt tình.Bạn mình đi về khen hết lời.Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc.
  10. dinhtu1510

    dinhtu1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    cam on ban rat nhieu`,vo chog minh du dinh di 3 ngay`, nghe ban ke anh chi Son - Ngoc dang men qua, neu co dc so dt cua anh chi thi tot qua,truoc khi di minh Phone truoc hoi tham tinh hinh`, chu trang mat ma ngu ngo qua thi lai mat vui!!!

Chia sẻ trang này