1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa.............. :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa.............. :)

    Hôm qua lúc đi học về tớ phát hiện một chuyện cực kỳ romanticĐi xe máy trong mưa thật là đáng ghét nhưng thử đi xe đạp xem nào hoặc đi bộ cũng được có một cảm giác rất..................là..............loãng mạn tuyệt đối...............hờ các bác thử đi mà xem..............Hơi lạnh một chút nhưng cảm giác đi trong mưa( ko áo mưa) lất phất bay giống tuyết cực........... Đứng đợi snow dưới mưa( dưới mái hiên thì đúng hơn)ngắm mọi người đi đường thấy nhẹ cả người ( mải nhìn suýt mất bimbim của Snow
    Đặc biệt đi dưới mưa thấy dễ chịu lémnhất là cùng đi với một ai đó thì chậc chậc................wonderful!!!!!!!!!!
  2. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Wonderful xong rồi về sốt 38 độ ấy à , nói có khi không phải , cái cảm giác đi trong mưa nhưng không mặc .... gì ( only for man và ám chỉ cái áo ) thì thế nào nhỉ ?

    Love is all
    The laughter and the tears that fall
    The mundate and the magical
    All is love

    [​IMG]
  3. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có thế nào thì rồi cũng phải đi về nhà, hehe, nên cứ thế nào về nhanh nhất mà vẫn an toàn là được!! Đi trong mưa là dễ ốm lắm đấy!
    Love ---> Love more----> Die
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Sáng hum qua, đang ngồi học bài thì thấy có hứng đi ra ngoài ban công ngắm trời đất trong mưa phùn nhẹ !!! Nhìn sang bên kia đường nơi một gánh hàng đang bán bún đậu (hình như thế vì ko nhìn rõ lắm) có hai người iu nhau ngồi ăn !!! Dưới mưa nhìn hai người nép san sát vào nhau nói cười cùng ăn 1 đĩa thấy ấm áp lây trong lòng !!! Nhiều lúc ko thích mưa lắm nhưng nhìn cảnh này thì thấy trời mưa cũng có nét đẹp của riêng nó !!!
    Như lúc chiều này về cùng tụi bạn, chúng nó rủ đi ăn bánh rán ở một cái ngõ nhỏ nhỏ !!! Cả lũ 9 đứa (3 con trai 6 con gái) ngồi túm tụm lại trong 1 cái quán ko to lắm, thấy ấm áp thật !!! Dưới cái trời mưa phùn, nhìn 9 đứa nép sát vào nhau ngồi ăn bánh rán ! Mùi bánh rán thơm, hơi ấm của bếp lò quyện với chất lành lạnh của mưa cho 1 cảm giác thật khó quên !!!
    Bản chất thì thích trời nắng thật đấy nhưng sau hai hum nay thì có lẽ cũng nhường 1 chút cho trời mưa !!! hehe...
    Hum nay là ngày nào nhỉ mà sao viết văn hoa thế ko biết !!! hẹ hẹ....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hì, bây giờ mới thấy hay à? Tớ thâm niên đi trong mưa từ năm lớp 11 .
    Mát và dễ chịu.
    Nên mặc áo mưa. Vì ướt người rất khó chịu. Nhưng để đầu trần, cho mưa rơi vào mặt, đầu, sẽ có cảm giác thư giãn rất thích .
    Tối nay lúc đi sinh nhật Snow về cũng thế . Về đến nhà mặt ướt ròng ròng, nhưng thoải mái. Bớt căng thẳng. Trời cạng lạnh, càng thích.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tao đi tắm mưa từ hồi mẫu giáo... cả lũ đi học về, tắm mưa... ra ngoài sân vận động trượt trên những vũng bùn như kiểu trượt băng.. xong cưởi hết quần áo ra chạy.. cả con gái nữa thì phải... về bị ốm...
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. Ngoisaocodon16

    Ngoisaocodon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường thích mùa xuân hay mùa thu,riêng mình lại thích mùa Đông mới lạ...
    Mùa đông Hà Nội, ... rét ... những cơn gió lạnh buốt da...và ... những cơn mưa phùn....Xa Hà Nội cả chục năm rồi,lần nào ra cũng lại vào mùa hè...chỉ thấy nóng kinh khủng...vì vậy càng nhớ mùa đông hơn...
    Mưa mùa đông,khác với mưa rào mùa hè,không dữ dội,nhưng cũng đủ làm ướt áo những kẻ thích lang thang trong mưa...
    Mưa mùa đông...mang theo cái cảm giác ẩm ướt,đôi khi làm người ta khó chịu...nhưng hãy thử một lần...tự lôi mình ra khỏi chăn nệm ấm áp,khoác một cái áo dày...đi bộ trong mưa...
    Wow...! Quá tuyệt vời...
    Hà Nội ơi ! Càng xa càng nhớ ! hic hic...
    Mùa đông tới,nhất định phải ra Hà Nội mới được...nhớ không chịu nổi nữa rồi...
    Loneliness knows everything I keep inside...
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hèm, tớ chỉ thích mưa bụi thôi
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mùa lại có những khoảnh khắc đẹp và lãng mạn khác nhau.Từ hồi học ở đây,cộng với cái tính lãng mẹn của kon bạn tớ,tớ thấy mùa nào ở HN cũng có cái hay riêng.Như mùa hè,những lúc bọn tớ lượn lòng vòng ở những nơi có nhiều cây,nắng nhẹ nhẹ,có hồ nước hoặc đại loại là mát mẻ thì chỉ có nước reo lên thích thú...
    Còn mùa đông ko thích mùa đông mà mưa,chỉ thích những lúc phóng vèo vèo trên đường,gió rét căm căm nhưng vì có áo ấm rùi nên cảm thấy rất tuyệt,ko bít tả thế nào...
    Mùa thu.Thì thích nhất là cái lúc nhìn cây cối đổi màu,nước mình ko rõ lắm nhưng dù sao vẫn có những cái cây,toàn 1 màu vàng hoặc đỏ đỏ...Mùa thu,thời tiết mát mẻ,cũng dễ chịu...
    .........................
    ...........................
    ẹ ẹ...có hơi nẫu ko nhỉ???


  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần đi dưới mưa, mình lại nghĩ đến một bài nhạc Jazz Singing in the rain (vì là nhạc Jazz, nên nghe rất vui, thoải mái)
    I'm singin' in the rain
    Just singin' in the rain
    What a glorious feeling
    I'm happy again.
    I'm laughing at clouds.
    So dark , up above ,
    Tôi cười vào những đám mây đen ở trên cao
    The sun's in my heart
    Mặt trời trong tim tôi
    And i'm ready for love.
    Let the stromy clouds chase.
    Everyone from the place
    Come on with the rain
    Have a smile on your face
    I'll walk down the lane
    With a happy refrain
    And singin'
    Just singin' in the rain
    I'm dancin' and singin' in the rain...
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này