1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa.............. :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mưa rét run cầm cập......đường xá bẩn thỉu .... vô phúc đi sau mấy cái xe phun nước như vòi rồng thì mặt mày chẳng ra cái thể thống rì nữa......nhưng vẫn khoái đi mưa....cảm giác thế nào ấy......nhất là đi cùng người iu ( đi bộ ) .... chà rồ man tíc

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội....mùa đông...mưa phùn....Không phải là quá lãng mạn nhưng chỉ có mưa mùa đông Hà Nội mới đẹp và ấn tượng đến như vậy...
    Xa rồi mới thấy không tìm đâu được những cơn mưa như vậy....
    Đi trong mưa... chỉ một mình.... trên phố....quá tuyệt....
    ....Hè....Hà Nội....mưa rào....không còn dám đi trong mưa như hồi nhỏ nữa...Ngồi trong một góc khuất của một quán cafe, ngắm từng giọt mưa lăn trên mái những ngôi nhà phía đối diện, lăn trên kính....Chợt ước mình quay trở lại ngày còn bé...Những người bạn thời thơ ấu....
    Đi trong mưa...đầy kỷ niệm...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa bất chợt luôn làm ta ... lúng túng, dù có muốn cũng không nên đi trong mưa ...
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  4. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ốm thì chết !Em sợ lắm!
    Catfish+Bread

    (^_^)

    smart
  5. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Ốm thì chưa chết ngay đâu bạn à , còn phải sốt , ho hen , thổ huyết , vào bệnh viện người ta cho uống thuốc , chọc ngoáy rồi mới chết cơ, đừng sợ .

    Love is all
    The laughter and the tears that fall
    The mundate and the magical
    All is love

    [​IMG]
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    ko biết đã bác nào đi nhanh dưới trời vừa mưa vừa lạnh chưa.phê vật vã

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn rock phải đi trời mưa nhiều lắm nhỉ vì hay đánh võng trên đường hà đônng mà ơ nhưnng mà hay thật thường đi xe buýt số 22 thì cảm nhận được làm sao trời mưa nhỉ
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần, đưa bạn ý về thì phải, trời mưa ... sướng nhá ... Cổ Ngư .. bọn kon gái hic hic ... bạn Rock nhớ 0 nhỉ?
    No matter what I do ...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đi wa lăng Bác, tầm chiều chiều ... nhìn cảnh cả 1 bãi cỏ rộng với những vòi nước toả ra xung quanh chưa? Mùa nắng này chắc chắn sẽ đẹp lắm
    No matter what I do ...
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đi trong gió còn thích nữa. Nhưng chỉ ở những đường sạch sẽ và nhiều cây của HN thôi. Như Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Nguyễn Du...
    Nhất là chiều mùa thu ... lá rụng xào xạc ... đi chầm chậm mà nghe gió ....
    Trong phim Forest Gump, cảnh Gump đứng trước mộ Jenny có gió gió. Sense and Sensibility có gió, có mưa, Huyền thoại mùa thu có gió, có cả cánh đồng, còn bao nhiêu là phim, tự nhiên quên béng .
    Hehe, vừa mới viết mấy bài chửi bới bên box Rock mà sang đây lại viết được bài rồ man tíc. Mình phục mình quá
    Voulez vous coucher avec moi ce soir?

Chia sẻ trang này