1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi sutubien, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubien

    sutubien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa!

    Quê hương em 2 mùa mưa nắng ! Mùa nắng thì cháy da, nhưng mùa mưa thì ...hơi bị được.

    KO bít mọi người thế nào chứ cứ đến mùa mưa là đôi lần mình lại cùng bạn xách xe " đi trong mưa". Cảm giác thật tuyệt........

    Mùa mưa năm nay sắo đến, hẹn gặp mùa mưa nhá......

    Chị caheo_ nhà em là nhất!
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi là thèm mưa! Thèm quá đi mất! Thèm từ nghe tiếng sấm ầm ì, trầm trầm như từ xa vọng lại. Thèm từ những cơn gió ẩm mang hơi nước lành lạnh báo hiệu trời sắp mưa. Thèm từ những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, ngập ngừng, thăm dò... Cho đến thèm cả cơn mưa rào hối hả, cứ như chạy rầm rập từ đâu lại, rồi trút ào xuống thành phố. K0 hiểu sao mỗi lần như thế lại tưởng tượng ra cảnh bà trời giận ông trời, đem cả thau nước giặt còn đầy bọt xà bông hắt vô người ổng (cho đáng đời, kekekeke ). Thèm được nghe tiếng mưa quá! Thèm nghe tiếng những hạt mưa đầu tiên rơi đồm độp trên mái nhà. Thèm nghe tiếng mưa đập lụp bụp xuống đáy thau úp ngược. Thèm cả tiếng nước mưa nhỏ từ ống máng, gõ tí tách lên mặt nước đầy tràn của cái xô nhôm.
    Thèm đi lang thang tận hưởng cảm giác có hơi mưa trong gió. Mây đen sẽ kéo đến che mất nắng. Trời chẳng còn xanh với bồng bềnh mây trắng. Trời giận dữ, cau có và bẳn gắt đến khó ưa. Rồi đến khi ông trời thử phản ứng của mọi người bằng những giọt nước rơi xuống tay, hắt vào mặt... là biết ngay: Mưa! Thèm mưa dầm bong bóng nổi đầy.
    Mưa! Người kỹ tính thì ngay từ khi mới bắt đầu mưa đã dừng lại và lôi áo mưa ra mặc. Người có con nhỏ sẽ tìm một mái hiên rộng để tránh cơn mưa to đến rát mặt. Người bán hàng rong sẽ lấy ra nào là những mảnh nilon, rồi nào vải bạt, nào là áo mưa để che hàng, và cũng vội vã tìm chỗ trú. Mấy ông xích lô sẽ dừng lại, lấy vải nhựa trùm lên phía trước che mưa cho khách, còn bãn thân thì chỉ khoác vội một cái áo nilon mỏng, hoặc một cái áo mưa cũ mèm, mũ vẫn đội sùm sụp chứ chẳng chịu kéo mũ áo mưa lên che. Sẽ bị ướt mem!
    Còn mình, mình sẽ thích thú tận hưởng cơn mưa...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    bữa nào mưa to , đi học về mà hông thèm về ngay , chạy một vòng quanh những con đường mình yêu thích .... ai cũng hối hả chạy về nhà , chỉ có con nhỏ chạy tàng tàng .. cười khì
    treo mỏ từ hôm nay tứi .../.../...
    bài học đầu tiên : học nói lời từ chối
  4. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thì chỉ ước có mưa ngay để được tung tăng trong mưa cho thỏa thích.Nóng chịu hết nổi rồi

    ...Kiss you once,kiss you twice...

    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 03/05/2003
  5. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ghét nhất mặc áo mưa, thiên hạ ai cũng lụp xụp mỗi khi mưa về mà tớ thấy tội họ thật. Mưa mát đến run người thế mà chả có ai giống tớ, bê bết ướt đẫm vì mưa thế mà sướng.

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em...
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mưa ... mình thì bình thản , chỉ có em lo lắng : " Anh chẳng cẩn thận gì hết trơn , áo mưa em chuẩn bị sẵn rồi mà cũng quên mang đi nữa ... bây giờ ướt hết thế này , lỡ bị bệnh thì sao ? Lần sau phải nhớ đó nghen , cứ như thế này thì em lo lắm đó " ... thật hạnh phúc biết bao ... nhưng cũng thật bất hạnh biết bao khi điều đó chỉ còn trong quá khứ ...

    Lonelymanus
  7. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chứ khoản mặc áo mưa thì tui và bác ngandu cùng chí hướng , chẳng những vậy mà BSB chẳng bao giờ đội nón ( từ nhỏ cho tới lớn ) vì cảm thấy nó vướng víu làm sao ! Nếu lỡ có mưa thì trú , nếu mưa lâu thì ale hấp ... dầm mưa luôn ! Tớ rất thích khi đi trong mưa mà ngửa mặt lên trời , mặc dầu những hạt mưa rơi lên mặt , rồi có những hạt rơi vào mắt nhưng cái cảm giác được nhìn thấy những hạt mưa từ từ rơi xuống trên mặt ... ối dào , đúng là có hơi rát và nhiều khi xót cả mắt nhưng mà đã . Có ai làm thử chưa ???
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nhớ sao là nhớ những khoảnh khắc thật tuyệt vời khi cùng đi trong mưa với em . Hai đứa cùng trú mưa dưới mái hiên nhỏ hẹp đường NTMK, cùng ngại ngùng khi ướt như chuột lột , nhưng lại chan chứa tình càm khi lo lắng cho nhau từng chút 1 , bằng từng câu hỏi han , bằng những tin nhắn ngọt ngào ! 1 thời đã qua rồi còn đâu , cũng gần 1 năm rồi khi phải nói lời chia tay. Không biết em còn nhớ những buổi chiều mưa như vậy nữa không , cho dù lòng vẫn mong sẽ quên đi tất cả . Mong trời mưa quá, mưa thật lớn đi để dội hết bao buồn phiền , để cho ta không còn cảm thấy cô quạnh . hạnh phúc đâu chỉ trong tầm với ...
    Ghét cái topic này quá đi , dù sao mình vẫn là con người lạc quan mà !
    IT'S MORE THAN JUST A GAME !!!
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 03/05/2003
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hum qua vừa mưa... tui cũng vừa đi dưới mưa... mát thiệt... dễ chịu lắm...
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại topic này mới nhớ chuyện ngày xưa.
    Ngày đó,em giận tôi vì 1 chuyện bé như cái đầu đũa,tôi đến rủ em đi ăn kem Pinky trên đường Trương Định,em ngúng nguẩy lắc đầu,nhưng rồi cũng chịu đi.Trên đường đi,em lại giận dỗi thêm 1 chuyện bé xíu nữa.Vừa lúc ấy thì trời mưa, em lẫy nên không chịu mặc áo mưa của tôi.Đang bực nên tôi mặc kệ khi nghe em nói, em muốn đi dưới mưa.Được,em sẽ được toại nguyện,thế là tôi ấm áp trong áo mưa còn em nghĩ gì thì I don't care.Tôi loanh quoanh hết vài con đường thì về.Em ướt còn tôi cũng ướt trong hồn nhưng không nói ra.Hôm sao thì em bệnh..hừm hừm..chừa nhá nhóc....không nên đi dưới mưa...

    Say men rượu-chẳng say men tình
    Tình đời đen bạc-chẳng thèm say
    Say rượu hôm nay ngày mai tỉnh
    Say tình mãi mãi vẫn còn say

Chia sẻ trang này