1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi sutubien, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    nhưng ngủ mà có nằm mơ thấy các cô shadi, caheo .. gì gì là coi như nằm trên đống lửa luôn
  2. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    chu choa!
    kiểu này thì nóng chứ ấm gì nổi nữa
    hehe
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Con bé ấy chẳng biết là mình lạnh run người hay sao mà cứ bảo: "mưa nhỏ mà".
    Ừ, mưa nhỏ mà em, nhưng mà hồi anh còn trẻ thì được. Giờ già cả rồi, lẽng mẹn cũng trôi theo mưa rồi!!!
  4. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi,hình như là sau lần bị ốm ấy mình chẳng còn hứng đi mưa nữa.Mỗi lần thấy mưa là chẳng muốn ra đường luôn.Mí lại bi giờ đã có những đổi thay,mình chẳng thể như xưa được nữa...
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Được 1bữa đi mưa... Chẳng thấy gì cả, chỉ thấy lạnh... Lâu lâu bị giật mình bởi 1 tiếng sấm...
  6. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    một ngày mưa dầm , đi bộ về dưới mưa .. hmmm vẫn cái cảm giác khá thú vị , tự dưng muốn gửi txt hỏi sigòn có mưa không .. ................

Chia sẻ trang này