1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi sutubien, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa đã thích, mưa xong rồi trời đất mát rượi đi còn sướng dã man... Ôi... không có mưa làm sao ta sống nổi!!!
    Jeno
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa , thấy 1 cô bạn cùng học đứng co ro dưới mưa .... "T cầm áo mưa mình mà về , mình còn việc bận nên chưa cần về ngay đâu ..." sau 1 hồi "thôi , phiền quá , cám ơn nhiều nha" thì cũng thuyết phục được cô bạn mặc áo mưa mình về . Hôm nay cô bạn trả lại áo , ngạc nhiên thật ... sao áo mưa mình hôm nay thẳng thắn , sạch sẽ và không có mùi nhỉ ? Mấy năm rồi có bao giờ giặt áo mưa đâu , cứ đi mưa về lại vo viên bỏ vào cốp , bình thường có mùi đặc trưng lắm ... Hay thật , chợt nghĩ ra 1 cách làm sạch áo mưa bằng cách cho con gái mượn , chịu khó về nhà trễ 1 chút thôi ... Hic , không biết chị em đọc cái này xong có phản ứng gì đây ?

    Lonelymanus
  3. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    trời mưa thì phải mặc áo mưa chứ nhỉ thì nó cũng như là trời nắng thì đội mũ thế thui!
    thích quá đi dứơi mưa mà nhìn vào những người đang trú mưa hì hì mưa thì có gì mà phải khó chịu thế nhỉ???. Mặc áo mưa lụp xụp rùi tà tà chạy xe rồi tha hồ mà ca hát chẳng sợ ai dòm ngó, hi hi vì mọi người bận trú mưa cả, còn ko thì cũng hối hả chạy cho về đến nhà chả ai nhìn mình với con mắt kì cục cả. thú quá thú quá.
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa cũng thú vị lắm chứ, tuy nhiên dầm lâu quá thì dễ bị đau.
    Khi Buồn đi trong mưa, khóc thì chẳng ai biết mình đang khóc cả, khi Vui thì cứ đi lội cho đến khi nào đã mới chịu về.
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    I'll never let you see the way my broken heart is hurting me... I do my crying in the rain
    Hì hì... Đi dầm mưa thì đúng là có khóc cũng k0 ai biết. Mà bao nhiêu ấm ức cũng được gột rửa sạch sẽ. Chẳng biết mọi người thì sao, chứ tớ thì mỗi lần bực bội lại xách xe chạy dzòng dzòng trong mưa, một hồi là hết.
    Mặc áo mưa sùm sụp, canh me nhào vô mấy vòi nước xối từ trên sân thượng nhà người ta xúông. Mưa đập bụp bụp lên đầu, ù tai, lạnh ngắt... He he.. đã dễ sợ!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay dã man, nhất là nghe trong mấy ngày mưa... Hic... Hay dã man thiệt mà....
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  7. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa quê tôi thật buồn,hầu như ngoài trời ko còn 1 ai ngoài những đàn vịt kéo nhau đi rong ruổi khắp con mương tìm mồi.Tiếng lách chách, tiếng ào ào từng đợt làm se lạnh lòng người.Mưa rả rích liên tục tạo thành những đợt sóng cuồn cuộn ngoài sông.Thỉnh thoảng vài con tàu lướt đi trong những đợt sóng vội vã.Tiếng gió thổi kèm theo những hạt mưa nặng trịt làm cho người trong nhà ngồi sát nhau hơn.Đôi lúc ,một vệt sáng dài cả một vùng theo đó là một tiếng nổ thật to khiến mọi vật như đứng sững lại....Đó là cảm nhận của tôi thời thơ ấu....
    Bây giờ tôi rất ghét mưa.Mưa làm cho tôi nhớ lại những kỷ niệm.Làm cho tôi nhớ quê hương.Tôi ko thể làm việc được khi mà tâm trí lúc nào cũng nghĩ về nhà.Ngồi nhìn mưa rơi mà lòng tôi như thắt lại.Hình Ảnh quê nhà cứ chợt hiện về....Ôi ,mưa, bây giờ cũng còn mưa.Sao dai thế nhỉ

    Datset
  8. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ko đi trong mưa...nhưng ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi...suy tư một chút, mơ màng với những ý nghĩa vẩn vơ...một hồi chợt bừng tỉnh hoá ra mình đang mơ trong mưa...

    I hate myself for loving her
    (^_^)
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt mưa nhẹ như fím đàn, tình gọi tình vòng tay quá ngỡ ngàng, làn môi hôn rét căm trong mưa ...tình như khói ....đưa ta vào vòng ái ân.
    Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời, thành dòng lệ thành đêm bão tố về....rồi từ đó cũng nghe trong ta lòng băng giá...cơn mưa hạ về bất ngờ.
    Tình em đó chất ngất như muôn fím tơ, lòng em đó mãi mãi mong gì đón chờ. Ru những đêm buồn đường vắng nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay cơn mưa hạ về giữa đêm...."

    Không biết có ai cùng tâm trạng với tôi khi nghe bàiCơn mưa hạ ???nhạc điệu du dương, trầm bỗng như ai oán, như bi thương....nhưng lại tha thiết nồng nàn ....cũng giống như những cơn mưa vậy ..lúc nhẹ nhàng, mát mẻ...lúc lại dữ dội , mạnh mẽ....lúc lại lê thê thảm thương...hay đó cũng chính là nỗi lòng của những người con gái trong tình yêu??? yêu, được yêu và chờ đợi là điều hạnh phúc...nó sẽ là cơn mưa mát lành xoa dịu đời ta ....còn yêu là chia tay là đau khổ thì chẳng khác nào một cơn mưa giá buốt,tái tê.....mưa mà không ai muốn đi ra đường....ai cũng sợ một cơn mưa như thế...ai đang yêu cũng sợ chia tay như thế.....và đau đớn nhất là những tình yêu khi nó đã hết nhưng hoài niệm của nó vẫn còn, vẫn đủ sức làm ta đau khi nghĩ đến nó..kéo dài mãi một nỗi buồn lê thê...như một cơn mưa dai dẳng , tuy nhẹ nhưng mãi không dứt ....
    Tôi yêu những cơn mưa...và tôi yêu tất cả những nỗi buồn , niềm vui, đắng cay, ngọt ngào của tình yêu ...vì tôi biết " sau cơn mưa trời lại sáng" mà....

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hic,sao mưa làm con người ta trở nên lãng mạn dữ vậy,tui chỉ thấy nếu đi về nhà thì đi dầm mưa mới thú vị chứ có hẹn hò với ai kia mà lại bị mắc mưa thì chỉ lạy trời cho mau hết mưa thôi

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai

Chia sẻ trang này