1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi sutubien, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Đưa người yêu, ngang nhà người yêu cũ
    Đổ cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa


    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    SG mấy năm nay lại có mưa phùn, giống mưa xuân miền Bắc đến lạ. Có chạy ngoài mưa cả ngày cũng không đủ ướt áo. Hình như chẳng ai mất công mặc áo mưa làm gì. Có kỹ tính lắm thì chụp lên đầu cái nón. Thế là xong!
    Cứ để đầu trần chạy ngoài mưa, lang thang khắp những con đường yêu thích, hát nho nhỏ những bài hát đã thuộc nằm lòng, tủm tỉm cười một mình, nghĩ lung tung về cuộc sống, về tương lai, và cả về... TY của người khác. Hì hì... bỗng dưng thấy đời đẹp quá!
    Tôi rất yêu SG những ngày mưa, cho dù đó là mưa phùn, mưa rào hay mưa gì gì đi nữa. Đừng ai nhắc đến những người lang thang k0 nhà, k0 nơi trú ngụ. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi vì đã thích mưa. Nhưng biết làm sao được
    Gió mưa là bệnh của trời
    Yêu mưa là bệnh của người.. yêu mưa.
    Hì hì..

    Tự dưng đọc lại được 1 bài viết cũ của chính mình trên TTVN. Lâu quá rồi... Lâu quá rồi...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết chị Gatgu cũng lãng mạn quá chứ ! vậy là biết th6m được 1 đặc điểm của Mod , vừa thích tắm mưa vừa thích ăn kem ! còn gì nữa không nhỉ , nhưng mà thấy giống em hồi còn .... tắm mưa quá !
    IT'S MORE THAN JUST A GAME !!!
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Có 2 thành viên TTVN đi trong mưa. Một người có áo mưa, không thích mặc đã đành nhưng cũng không cho người kia mượn. Bị ước về nhà má la.
    Tic Tac Chec
  5. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  6. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    May ban oi,,Khong biet cac ban o xa que huong nhu the nao chu moi lan ngoi nhin troi mua,,di duoi mua thi luc do tui nho VN,nho gia dinh, ban be kinh khung...huhuhu,,,ben NZ dang la mua thu va sap sua buoc vao mua mua roi,,hhuhuh,,,,
    Nho VN qua di mat,,,,
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mưa đá là HCMC không có, chỉ thấy ở miền núi thôi. Nhớ lúc nhỏ, trời có mưa đá là mình đội cái rổ, chạy ra ngoài mưa hứng đá vô ... ăn chơi. Hình như hồi đó hổng có nước đá uống mà
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sao mấy bữa nay k0 có mưa vậy ta?
    Giờ có mưa là thế nào cũng dắt xe ra ngoài đường chạy lang thang. Thèm mưa quá!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    vậy chừng nào mưa qua rủ mi đi nha

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Oái, có chuyện rùi . Hehe, biết ngay mà . Bồ câu bị nấu cháo thật rùi .
    Ra ngoài này mà đi mưa nè .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương

Chia sẻ trang này