1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi sutubien, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói mấy đôi đi trong mưa là bền lâu lắm nhé. Phải k0 ta?
    Chẳng biết có bền hay k0, nhưng mà chắc chắn là thấy được sự quan tâm, nhỉ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Mưa Sài Gòn, cơn sau to hơn cơn trước
    Tay trong tay, ta cùng đứng trú mưa
    Bờ hiên nhỏ không che nổi gió mưa
    Bởi thế ta mới nép gần nhau thật sát
    Mắt nhìn nhau, trời mưa như tiếng hát
    mắt long lanh, ánh mắt hay giọt mưa?
    Ta yêu nhau, yêu biết mấy cho vừa
    dưới trời mưa, chợt hé mở.
    ---------------------------
    Ặc ặc, thơ với thẩn dở quá.
  3. MaiLuong

    MaiLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phone nhau một lượt
    Chơi trò đuổi rượt
    Dưới mưa
    ... Ướt !
    It's hard to say gud bye
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thèm mưa quá ! giữa cái nóng hừng hực của SG, 1 cơn mưa cũng đủ rũ sạch bụi bặm và cả những đeo bám dai dẳng trong tâm hồn . Thà SG cứ là 1 cô gái đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa , như vậy vẫn có gì đó êm dịu hơn . 1 cơn mưa trút bỏ mọi toan tính chật vật của SG vội vã ... Sau cơn mưa trời lại sáng , 1 vẻ đẹp trong lành của đất trời , khiến tâm hồn cũng tràn đầy nhựa sống .. để nỗi cô đơn cũng tan biến vào thiên nhiên
    CHALLENGE EVERYTHING
  5. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ah, mưa thật to đi nào. Mưa thật to, đườgn ngập, chạy xe mà cứ nơm nớp lo bị tắt máy lội bộ ngoài ý muốn. Đến nơi thì ướt sũng như con mèo bị nhúng nước. Ngồi phòng máy lạnh cóng hết cả người. Thế mới thú vị chứ! (Mặc dù khả năng bị ốm là rất cao )
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  6. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa thì có gì thú vị đâu nhỉ ? Ướt người nè, lạnh nè, dễ bị cảm nè, lại còn mờ mắt nữa chứ .
    Đến như mình thuộc loại hâm như thế này mà còn k0 thích đi trong mưa. Nhưng mà nghe quảng cáo thấy hay we'. Có lẽ hôm nào có mưa phải thử đi mới được .
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng .]
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Mưa. Mưa đi.
    I never let u see
    the way my broken heart is hurting me
    I have my pride and I know how to hide
    all my sorrow and pain
    I do my crying in the rain

    Hay tuyệt!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chiều nay tự dưng lười ko xách xe ra mà cầm dù đi bộ. Buồn cười là có nhiều người nhìn mình chằm chằm!
    Hic ko biết mình có lãng mạn kiểu sến ko nhưng cầm dù đi trong mưa thấy hay hay, hay hơn khoác cái áo mưa nóng bức nhiều
  9. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nếu Đi Cùng với Anh nữa thì thật là tuyệt phải ko em???
    Mưa,Mưa thật buồn,Hầu Như Những chuyện ko vui thường bắt đầu bằng từ mưa.
    Đi chơi gặp trời mưa-----> hết vui---->buồn
    Diện 1 bộ comle mới toanh ----->trời mưa---->Ko qua được nhà nàng---->buồn
    Đang ngồi nhâm nhi ly cafe vĩa he`----->mưa to----->ko ngắm được mí người đẹp chạy qua---->buồn
    .............
    Mưa tới tấp,buồn tới tấp------> buồnNgủ

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!

Chia sẻ trang này