1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi sutubien, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nắng chang chang. Vậy mà tự nhiên trời đổ mưa cái rầm. Vừa mưa rào lại vừa nắng. Thế mới điên chứ!
    Chả có tẹo nào lãng mạn. Chỉ thấy thời tiết lãng nhách!
  2. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hi`,Phải Công nhận ,Ước Mưa có mưa liền,mà đúng là ko đâu vào đâu,Vừa Nắng Vừa mưa
  3. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đang chạy bon bon,trời bỗng dưng nặng hạt,tấp vào Quán cafe bên cạnh.ún hít gần 2ly cafe,chạy về,mưa cái ầm típ,ướt ko còn cái gì.------>twám mưa vào ban đêm----->đi chơi cuối Tuần dưới mưa
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đầu mùa I đi cùng với một người khác U...cũng chẳng bít nói thế nào...chẳng cảm giác gì cả...vì nó chỉ là buổi chia tay người đó đi nhận công tác và tình cờ trời mưa thôi...từng hạt mưa trĩu nặng tạt thẳng vào mặt...đau wá...rát wá...nhưng...I như tỉnh lại sau giấc mơ dài...Mưa lần này khác xưa nhiều lắm...ngồi SG Phố...lạnh...run...Nhìn đăm đăm vào ngọn nến mà tưởng như đáy mắt ai???????Thói wen cũ ko bỏ được...lại nghịch...chỉ khác là ko có ai nhắc nhở...11h về,trời vẫn mưa...vẫn lạnh...vẫn đau...chợt thèm cái náo nhiệt đêm SG...vẫn mưa...
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... 2 hàm răng đánh nhau, rum cầm cập...Hắtttttt xì.............
    Vẫn chưa tìm thấy lãng mạn như ngày xưa
  6. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đi trong cơn mưa bão,nên bi giờ nằm ở nhà,hụ hụ...,Hình như sắp mưa nữa
    Ngủ cái
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi học về lại mắc mưa nữa."Mưa chiều rơi,ngập ngừng con phố trắng như màn sương..."Bài hát cũ lâu rồi chẳng còn nhớ tên nữa.Chắc tại mưa chiều nên ko lạnh.Thấy mình lãng đãng nhưng đứa bạn đi cùng lại bảo "có vấn đề àh?" cụt hứng im luôn."Người yêu hỡi,đong những cơn mưa xem lòng ai thương nhớ ai..."
  8. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trời tối, mưa nặng hạt, bụng đói, không mặc áo mưa, lầm lũi chạy xe về nhà. Gió thổi từng cơn quất thẳng vào mặt như những cái ... tát, tự trách mình không đem theo áo, sao không lượm đại của ông nào đó mà mặc.... Đi giữa cơn mưa, thấy bao nhiêu chuyện là tầm thường, chỉ cảm thấy một xíu lãng mạn nhưng mà cái lạnh làm cái cao siêu kia nó biến mất rồi. Về đến nhà người sũng ướt, có lại cảm giác của một thời đi trong mưa : lạnh cóng ;) ...
  9. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay áp thấp nhiệt đới,Chiều nay,mưa quá chời,+thêm ko khí ẩm-->buồn bực ko chịu nổi
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa khi mình đang ngủ.Giấc ngủ nặng nề,mệt mỏi.Cơn mưa đến khi mình ko biết giống như con người thay đổi mà mình chẳng hay.Mọi thứ khác xưa nhiều wá.Mình biến thành kẻ ngốc lúc nào ko hay,Mà mình ngốc hay ngta ngốc?hay cả 2 cùng ngốc vì chẳng ai hiểu gì mà đều tưởng mình biết rõ lắm."...Câu hát buồn vẫn vang lời gấm thêu...".Thôi biết đâu như thế lại hay."Ta vốn nên là một gã khờ-trong cuộc đời muôn ngàn cám dỗ-dạo bước vui trong cuộc đời chốc lát-rồi gió thoảng mây bay..."

Chia sẻ trang này