1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sorciere, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa....

    Trời đang nắng chói chang bỗng dưng đổ mưa. Đúng là thời tiết, thất thường như tính con gái ( nói vậy hoá ra mình tự nói xấu mình sao?)....Chẳng kịp mua áo mưa nữa, ướt hết rồi còn đâu... Mưa dữ dội, gấp gáp, không khúc dạo đầu... Thôi kệ, đội mưa về cũng được, lâu lắm rồi cũng không đi mưa....Thể nào về mẹ cũng lại thân phiền, lại xót xa...Có một vài ánh mắt đang dõi theo, trông mình lúc này chắc giống một con điên lắm...Mưa to quá, mưa như thể trút hết nỗi hờn ghen, tức tối với trời đất...Có lẽ mình cũng phải vậy...Cảm thấy người như run lên, không biết vì lạnh hay vì nhũng tức tưởi trong lòng...Những thất vọng về bản thân, những giận dỗi với bạn bè, những hoang mang trước cuộc đời khắc nghiệt, những đau đớn về một tình yêu không thành...tất cả dường như bị cuốn trôi theo làn mưa xối xả....Bỗng thấy tâm hồn trong như mắt trẻ thơ...thanh thản đến kì lạ....
  2. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao tôi lại thích đi chơi vào lúc trời mưa không áo mưa cứ đi lang thang nhưng khi đi trong mưa tại sao mình lại vui nhỉ nó dường như xóa hết tất cả các muộn phiền những suy nghĩ tiêu cực.Từ một đứa con trai coi trời bằng vung giờ đây tôi nhận ra rằng mình quá nhỏ bé,muốn đứng lên được chỉ bản thân mình phải cố gắng thôi chứ chẳng phải do ai sắp đặt cả.

    vitbau
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... Cái cảm giác sợ nước bởi những lần suýt chết duối, nó phát sinh thêm cả cảm giác sợ nước.
    ... Cái ngày mấy mẹ con cùng đội mưa dưới mái nhà của mình để thu dọn, để dời dịch đồ đạc, làm phát sinh cái cảm giác sợ mưa.
    Và nổi sợ hãi đôi khi ám ảnh ta, làm run sợ mỗi khi nghĩ đến nó. Và chẳng còn cách nào là phải đối mặt với nọ, đương đầu với nó. Và mỗi khi mưa, dù to dù nhỏ, đều lao vào nó, lao vào nó để đối diện với nó, và chẳng còn cảm giác sợ hãi nào nữa, chẳng còn chút nào. Một thử thách đầu tiên và nhỏ bé đó, để ngẫm ra nhiều điều.
    ... Đôi khi những cơn mưa, mang lại sự trống trải, trống trải đến thanh thản bởi cái thói quen ấy. Dù vẫn biết vẫn còn những sự đau khổ, những nỗi sợ hãi từ những cơn mưa.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy .....khi đi trong mưa người ta thường cảm thấy thanh thảng bởi vì nước mưa đã trút đi bao muộn phiền ...... bao nhiêu điều ưu tư . mưa nhẹ nhàng cuốn trôi đi một cách vô hình . HÌnh như nó cũng hiểu cũng đang có người buồn như nó . ....... Cám ơn mưa nhiều nhé. bởi vì mưa đã làm cho biết bao nhiêu tâm hồn trở nên thanh thảnh
    thien than be nho
  5. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    có thể mưa làm cho mình thanh thản nhưng mưa buồn lắm, mưa chả có gì vui cả, thế mà ko hiểu vì sao hồi trước mình lại thích mưa nhỉ?
    ngọc
    I'm A Slave 4 U
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mua buon boi don gian trong nhung hat mua co bao nhieu tam su cua biet bao nguoi gui vao dọ...Moi hat mua nhu mot noi buon cua mot ai do ma chi co mua, mua la ng duy nhat hieu duọc..Mua xoa sach noi buon, mua mang di het moi loi lạm...Chi co mua, mua la nguoi banduy nhat biet san se, biet cam thong voi tat ca nhung ai can den "mua"
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tại vì mưa ko biết buồn, vì mưa vô tư wa mưa chỉ biết rơi rơi..!!!
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  8. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình, mưa đơn thuần chỉ là một hiện tượng tự nhiên của khí hậu. Trước khi mưa, ta sẽ có cảm giác oi bức khó chịu vì hơi nước, mưa xuống, bầu không khí sẽ trở nên mát mẻ, dễ chịu, nó làm cho ta nghĩ rằng mưa có sức mạnh kỳ lạ, mưa mang đi được nỗi buồn bực, mang đến được cảm giác thanh thản.....
    Mưa tự nhiên thành điều kỳ điệu trong mắt nhiều người.
    Nhưng có ai nhớ rằng, đôi khi mưa lại trở thành thảm hoạ.
    -Wonder-
  9. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
  10. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Chính bởi vậy nên những bài hát về mưa thường là rất buồn và cảm xúc tôi thích nghe những ca khúc như vậy mà sao hôm nay ko mưa nhỉ ngồi trong quán cafe nghe nhạc!ôi sao mà chán quá!

    vitbau

Chia sẻ trang này