1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong mưa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sorciere, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại yêu mưa đến thế, nhất lại là những cơn mưa trên biển. "...mưa còn mãi rơi trên biển xưa âm thầm...em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỉ niệm...". Mưa đã buồn, mưa trên biển lại càng buồn hơn. Nhưng " vẻ đẹp buồn bao giờ cũng là vẻ đẹp dễ làm ta rung động nhất". Những khi trời mưa bão, những khi trời lạnh thấu xương và những khi nỗi buồn chất chứa trong lòng...mình lại muốn ra biển. Không khí ở biển vào mùa đông thật thú vị. Không có cái oi bức, náo nhiệt của mùa hè mà chỉ có không khí thoáng đãng, sự tĩnh lặng và tiếng sóng xô bờ ngàn đời vẫn thế. Một mình đối diện với biển cảm thấy mình nhỏ bé biết bao. Biển bao la đến thế, mênh mông đến thế mà vẫn cảm thấy biển là của riêng mình. Vậy mà....chỉ có một người, chỉ có một người thôi mà vẫn không bao giờ có được cảm giác như thế. " Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi...không ôm nổi trái tim một con người...". Trước biển thấy lòng như được trải rộng ra, trái tim như được mở cửa và những cảm xúc trong lòng như được giải toả. Biển bí hiểm và kì diệu biết bao. Bỗng nhớ câu thơ được tặng ngày ấy

    "....Phần hồn em giống biển đến mãnh liệt
    Lúc yên bình lúc lại nổi bão giông....."
    Nhiều người nói mình khó hiểu. Ừ, cũng đúng vậy thật. Ngay đến mình nhiều khi cũng không hiểu nổi chính mình thì người khác làm sao mà hiểu được. Hiểu làm sao được cơ chứ khi mà mình cứ sống trong trạng thái kìm nén tình cảm. Muốn yêu đấy nhưng lại sợ tan vỡ, muốn ghét đấy nhưng lại sợ mình nhầm lẫn....và cứ thế, chẳng ghét cũng chẳng yêu....Thấy mình nhàm chán và vô vị biết bao...
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mưa à?
    Nói chung tôi không thích lắm!
    Nó hay làm cho người yêu tôi bị ốm(vì hay đi chơi,lại thích lội mưa).
    Nó làm tôi buồn khi nhớ về cô ấy,sốt ruột khi lo cho cô ấy.
    Nó cũng làm tôi thấy thương bà già bán nước dêm ở Bờ Hồ mà tôi quen đã 6,7 năm nay.
    Nhưng ấy thế,được đi dạo dưới mưa cùng người mình yêu thì lại thật tuyệt phải không các bạn!
    Đúng là tuỳ tâm trạng,tuỳ hoàn cảnh.
    Nó làm người này buồn,nhưng lại làm người khác vui.Khi mưa,nó làm lụt lội nơi này,nhưng cũng làm thoả niềm mong ước nơi hạn hán.
    Mà nói chung,chẳng câu nào lột tả được như câu này,có lẽ đã thành "chân lý"!
    "Nắng mưa là bệnh của trời,Tương tư là bệnh của người đang yêu!"
    Phải không các bạn?

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

    Được HereWeGo sửa chữa vào 11/06/2002 16:28

Chia sẻ trang này