1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong tiết thu bạn cảm thấy thế nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 25/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hic,sáng đi làm, cơn gió thu hanh hao xòa vào tóc...Uh, thu sang rồi nhỉ..
    Thèm lắm một vòng tay ....
    Cô đơn đến lạ...
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hà nội hôm qua y như mùa thu, hôm nay thì trời nắng hẳn rồi. [:D]
  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may làm mình nhớ quá những ngày xưa đi học. Cái thời cấp 1 xa lắm rồi... Mà trẻ con hồi ấy đi học khác bây giờ lắm, 1 lũ dắt díu nhau cuốc bộ đến trường. Đến giờ rồi, vội vàng cắm cái chong chóng tự làm vào thân cây chuối kệ cho gió tự đẩy đưa. Làn gió đầu thu se se, khô khô, lành lạnh. Nhớ cái trong trẻo, ngây thơ của đoạn trích "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh đã được học năm nào...
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hôm qua ngủ dậy cảm giác mùa thu về, tự nhiên thấy buồn, những kỷ niệm ở đâu chạy về, thấy nhớ 1 người ...
  5. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, Thu níu lòng người ngoảnh lại những khoảnh khắc xưa...không hẹn mà gặp sự đồng cảm...nhớ người...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    uh nhỉ, Thu níu lòng người ngoảnh lại những khoảnh khắc xưa...không hẹn mà gặp sự đồng cảm...nhớ người...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thu nhíu lòng người ngoảnh lại những giấc mơ xưa..cảm xúc thu...không hẹn mà gặp...nhớ người...
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    E này giống a ngày xửa ngày xưa đến lạ ,cứ tiết Thu về là thèm 1 vòng tay,lắm ấy
    Giờ đi trong tiết Thu về chỉ thèm tiết Canh,thề
  7. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    :) Anh thử nhắm mắt và giang tay rộng ra trong một chiều thu lộng gió...
    Điều anh nghĩ đến là gì...chắc chắn vẫn là một vòng tay...


    ... Cần lắm một bờ vai...
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thêm tý đi,em.Phải thăng nó mới phiêu,kiếm "The Bridges of Madison County" rồi xem em Francesca (Meryl Streep) đứng ra hiên nhà,nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ dài,nhắm mắt lại,căng phồng đón những ngọn gió đêm....lùa vào. Cảm nhận! vòng tay vòng tiếc gì,tổ vướng víu cái freedom,nhở.
    P/s: Chọn hôm nào khuya,ko người,thực hành rồi kể a nghe nó thế nào,a cũng chưa thử,hì hì:x
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đi trong tiết thu thì thấy hơi hanh hanh, da hơi khô, hơi có nắng nên hơi rát. nói chung là cứ thấy hơi hơi
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy Hơi hơi .....bí (từ ) hả em?:P

Chia sẻ trang này