1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Trung Quốc (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi violyno, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, chị tìm được thêm thông tin như vầy nữa nè:
    Từ Nam Ninh, du khách có thể mua vé tàu số hiệu 2012 để tới ga Cát Thủ. Xuống ga là có xe buýt đi Phượng Hoàng chờ sẵn, khoảng cách chừng 55km, giá vé là 15 tệ (khoảng 32.000 VND/khách). Di chuyển bằng phương tiện công cộng khá thuận lợi, tuy nhiên nên có người phiên dịch để giao tiếp bằng tiếng Hoa.
    Nhà nghỉ, khách sạn ở Phượng Hoàng dao động từ 40-70 tệ/phòng đôi, đồ ăn phong phú và đa dạng, các cửa hàng bán đồ tiêu dùng và lưu niệm rất nhiều.
    Ít nhất cũng phải dành từ 2-3 ngày để khám phá cổ trấn cấp tỉnh số 1 của Trung Quốc này. Và nên dậy thật sớm với tiếng chày đập áo, thức thật khuya với ánh đèn màu lấp lánh trong đêm?
  2. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Còn chần chừ gì nữa :D
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thông báo là mình đã dập dòm với chị Len ồi nhá, có lẽ vụ Trương Gia Giới là ổn đấy! Tiến hành đi:-p
  4. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tệ giờ lên 2569 rồi ấy ạ! Thật là kinh dị...
    Túm lại là định đi đâu thế? Thấy bên LG cũng đang dập dòm nữa?
  5. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chết thật. Lên giá thế này thì toi chứ chả đùa đâu. Chốt hạ đi TGG và PH nhé. LG tớ để Tết rồi :D. Fix vậy đi. Hôm nào offline gặp nhau phát nhờ rồi còn đi mua tệ trước khi nó lên 3k :((
  6. heoheomoi

    heoheomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chì 'ang nhò?m ngò dzù LG dìp TẮt cù?a em
    @Lym : chim lợn lài bay 'Ă?y trơ?i Trung QuẮc =))

  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    iồi, chốt hạ TGG nhé! Ly lên kế hoạch đi!
    @heo: mình mà nhìn thấy bạn E đi là mình khôgn đừng được. Mình cũng nhòm ngó cái LG Tết! Thật. Mình muốn lăn mình trong tuyết trên mái nhà LG.
    Nhưng mà không ném đá. TGG trước!
    ÍT ra đỡ tốn 40$ visa, hêh
  8. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vụ TGG và Phượng Hoàng Cổ Trấn này làm tớ mê rùi. Nhân tiện, dự kiến chi phí và lịch trình cho mọi người luôn, làm hộ bé chủ xị rùi nhé. Có gì mọi người góp ý và ọp sớm đi, sang tháng 12 rùi đấy
    Chuẩn bị:Visa: 35 USD (cố gắng làm sớm trong tuần thứ 2 của tháng 12)
    Ngày 1 (27/12) : chi phí: 255 Y
    Từ 5h sáng xuất phát tại Hà Nội Xe buýt Hn - Nam Ninh chắc phải 16h30 -17h mới đến nơi (nhà xe thì bảo là 16h nhưng hầu như là bị chậm. Lần trước mình đi Lệ giang phải hủy vé tàu book trước đây này. Chuối cả nải. )
    Vé ô tô: 125 Y hoặc xem xét khả năng đi làm nhiều chặng + taxi đến ga cho sớm.
    Vé đi TGG tàu 2012 từ Nanning lúc 17.50 to Zhangjiajie lúc 8.20, 130Y.
    Nên chuẩn bị nhiều đồ ăn khô vì trên tàu có nước sôi để đổ mỳ tôm, cháo?. Ngày đầu ăn uống thê thảm lắm, cố gắng mua nhiều bích quy, đồ ăn vặt?sưu tầm chuyện Vô va? vì toàn ngồi xe, tàu?chán vãi
    Ngày 2 (28/12): dự kiến khoảng 300 Y (mọi người cho ý kiến chọn tour hay tự túc nhé)Tour TGG nhà tàu: 500tệ
    Tour Cty Du lịch ngay bên ngoài ga: 550tệ/người/2 ngày, ngủ đêm ở trong núi, hướng dẫn viên tận tình.
    Tự đi: xe bus từ ga đến cổng (35km) là 15tệ/người, vé vào cửa 250tệ/người, ngủ đêm
    Nếu đi Thiên Sơn thì cách ga khoảng 200m là ga cáp treo, vé 250tệ.
    Đi hồ Bảo Phong thì vé 88tệ.
    Ngày 3 (29/12) dự kiến khoảng 400 Y- Thăm các khu trong TGG. Giữa các điểm có xe bus miễn phí, nhưng cũng phải đi bộ ra các bến xe, nhớ luyện tập đi bộ.
    - Chiều về thị trấn: đặt vé tàu đi Phượng Hoàng. Có 2 chuyến buổi chiều lúc 5:20 và 5:58.
    Vé tàu TGG - Cát Thủ là 11tệ (chuyến trước), 10 tệ (chuyến sau) Tàu TGG - Cát Thủ mất 1.5 giờ. Đến Cát Thủ, từ cửa ra thì bên phải có bến xe bus đi Phượng Hoàng, đều đặn nửa giờ 1 chuyến, xe tốt. Vé 15tệ/người.
    Nhà nghỉ ở Phượng Hoàng khách sạn Đà Giang 70tệ/2người, cửa sổ rộng nhìn ra sông.
    Tối đi phố ăn đêm ở đầu cầu Hồng Kiều, mở đến 2 giờ sáng.
    Ngày 4 (30/12) : Phượng hoàng cổ trấn đi chơi + ăn uống +nghỉ: 90Y + 40Y+35Y = 165YTour đi Miêu Gia trại: 90tệ/người đã gồm ăn trưa.
    Đi Miêu Gia về 4 giờ chiều, chơi thành cổ.
    Ngày 5 (31/12) : Phượng hoàng cổ trấn ăn và chơi tự do: 95Y Ăn uống rất nhiều quán, dọc bờ sông, trong thành cổ...đồ ăn ngon và giá rất hợp lý, 20 - 30 tệ/người/bữa. Nên vào thành cổ, ăn thử các món bán rong.
    Ngày 6 (1/1/2009) PHCT - Hoài Hóa: 95Y + vé tàu xe: 80Y = 175Y
    Cả buổi sáng tiếp tục đi dạo chơi cổ trấn. Trưa trả phòng.
    Bắt xe khách đi Hoài Hóa, 25 - 30tệ/người. Xe đỗ cổng ga Hoài Hoá.
    Vé tàu ngồi Hoài Hoá - Nam Ninh: 49tệ/người. Nghỉ đêm ở đây.
    Ngày 7 (2/1/2009) Nam Ninh: 95Y + 20Y taxi = 115 Y
    Thăm thành cổ: ra vào tự do.
    Về ăn trưa tại quán cũ, taxi đi ga Hoài Hoá: 120tệ. Nếu 4 người thì chỉ 100tệ.
    Tàu Hoài Hóa - Nam Ninh chạy lúc 9h tối.
    Ngày 8 (3/1/2009) : Nam Ninh - Hà Nội : 130Y
    8h về đến Nam Ninh, mua vé Nam Ninh - Hà Nội: 130tệ. Có thể ở lại Nam Ninh dạo chơi 1 ngày nếu muốn. Chủ nhật về.
    Tổng cộng chi phí: 1635Y x 2569 = 4.200.315 VND
    (đó là dự tính cứ xông xênh làm tròn 5.000.000 VND nhé)​
    TB: Thông tin tham khảo của chị Black nhé.
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 30/11/2008
  9. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Êu này Emily ơi, điều tra cái vụ... làm thẻ SV để,.. giảm tiền vé vào cửa đi. Tiết kiệm được khối đấy. Nhớ lần trước cay đắng mua vé vào Bi ta hai chưa? hé hé. lúc đấy mà có cái thẻ là... có tiền ăn lẩu rồi!!!
    Vụ LG nhí nhố nhỉ, giao lưu hay thế mà bảo là chán vãi! Hay là rủ thêm anh Bin để có Vova=))
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ném đá: Mình kịch liệt phản đối về thứ 7. Đã đi phải đi hết chủ nhật mới... bõ. Có lẽ nên ở lại Phượng hoàng cổ trấn thêm 1 ngày chẳng hạn (muốn giãn đâu thì giãn) quyết không ở lại Nam Ninh. Có cái vẹo gì đâu giời. Chả lẽ ... chờ đến tối đi ăn đồ nướng.

Chia sẻ trang này