1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi trượt cỏ ở đâu anh em ơi giúp em với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quang3G, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arc_lengkeng

    arc_lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em em xin giơ tay phát nữa. Em đã biết được trượt cỏ ntn rồi. Nhưng bác nào đi rồi cho xin phát biểu cảm tưởng cái.. Khu du lịch đó đi có ổn ko vây?
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trượt cỏ giống trượt tuyết ở nước ngoài,. nhưng mà nước mình ko có tuyết nên thay bằng cỏ, thế thôi
  3. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Ai chưa đi thì đi 1 lần cho biết thôi , chả có gì hay cả ....
    Đường lên đấy thì vừa nóng vừa xa , giầy cho thuê trượt cỏ thì hình như không bao giờ khử mùi thì phải , bể bơi thì nhờn nhờn dính dính .... EM lên đấy chỉ khoái mỗi món gà nướng mật ong , vừa ngon vừa rẻ
    Giá cả cho các bác tham khảo nè :
    30.000/người trọn gói bao gồm : 4 lần trượt xe ( hoặc 30 trượt cỏ bằng ván ) + bơi miễn phí . Cuối tuần thì giá trọn gói + 5000 là 35000
  4. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Thế cho em hỏi,ngoài đi trượt có trên đưuờng dó có tiện đi khu du lịch nào hay ho nữa ko ạ.Lớp em đang định tổ chức đi chơi mà chưa biết đi đâu
    Đàm Long có ở trên dưòng đó ko ạ,và ở đó có hay ko
  5. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Gần đó có Khu du lịch suối Ngọc ( nhưng mùa này nước suối tanh và hôi lắm ) , hoặc bác có thể ra làng cổ Đường Lâm tham quan cũng hay , cả 2 nơi này đều gần khu trượt cỏ ( cách khoảng 3 - 4 km thôi )
  6. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0

  7. cungdanxuahh

    cungdanxuahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Ông QUANG3G hỏi han mọi người kinh nghiệm đi trượt cỏ, có bao nhiêu người giúp đỡ đắt khách thế còn gì? THế đã đi chưa phát biểu cảm nghĩ đi.
    Theo tôi đi cho biết chứ ở đó làm ăn nặng chất kinh doanh quá mà dịch vụ lại ít thành ra trượt có 1 lúc là chán, bơi thì bể bẩn, bàn billards nhìn đã thấy như cái bàn gỗ lắp ghép (ko biết giờ thế nào), ăn uống xong là mới hết có 1 buổi nhìn nhau ko biết làm gì tiếp???
    Trượt cỏ chỉ nên đi trong ngày mà chính xác là đi trong 1 buổi thôi...
  8. thang87

    thang87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ở đó mang nặng tính chất kinh doanh.Phải chi tiêu khá là tư sản để chơi thoải mái.Trượt cũng bình thường,chả có j cả.Nếu mà toàn đục dựa đi với nhau thì chán.Chỗ này cũng bé,quang cảnh cũng bình thg nếu không muốn nói là chẳng có j.Tứ chõ này cách khoang xanh ko xa lắm thì phải,trên đường vào sẽ thấy cái biền chỉ đi suối ngọc.....
    Nói chung là đi cho biết thôi.
    Tập thểlớp đi mấy chỗ này cũng không hay lắm!
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trượt cỏ k thú vị như người ta quảng cáo, sợ bỏ đời, ngã mà k đúng tư thế thì trẹo chân chết Đồ đạc thì cũ kĩ và bẩn thỉu :( có mỗi màn trượt xe từ đỉnh dốc xuống là thú vị nhất...;)) thử máu dũng cảm của mọi người..keke
    Nói chung chưa đi thì cứ đi 1 lần cho biết, trên đường đi vào đó có nhiều quán đặc sản Gà lém, ăn ngon phết..
  10. traitimphale1210

    traitimphale1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa đi thì đi thử một lần cho bít thôi, chứ bít rùi thì chắc lần sau ai rủ cũng lịch sự từ chối thui !
    Ko fải nói để cho bạn mất hứng, bạn cứ đi đi để bít nó ntn. Chỉ khuyên bạn nên chọn hôm mát trời mà đi nhé! Hôm tớ đi lúc đầu háo hức lắm nên nghe tụi bán vé bảo chỉ được chơi 20-30 mins thôi là nghĩ ít lắm. Ai dè đến lúc đi đôi giầy to uỵch, nặng trịch và dài loằng ngoằng ấy vào thì lết được 5 mins là mệt phờ, mồ hôi bắt đầu túa ra.. kèm theo cái thời tiết nóng bức, oi ả nữa thì....
    Cố gắng lắm mới lết lên được tới cái "đỉnh" (trông thoai thoải thế thôi nhưng cũng tốn ko it ca-lo để leo lên với đôi giày đó đâu), tưởng lúc đi xuống thích lắm, ai dè cũng vất vả ko kém, lại cộng thêm cái khoản bị ngã trẹo chân nữa chứ, cứ gọi là ngã sóng xoài !!!
    Mà ngã xong đứng được dậy cũng là cả 1 vấn đề.. hix
    Bạn cũng có thể ngồi trên chiếc xe con con cho nó tự trượt nữa, cái này cũng được phết, lao xuống khá nhanh, mát mẻ, đỡ tốn sức
    Tớ up cái ảnh cho coi nhé
    [​IMG]
    ngã nè..
    [​IMG]
    Nhưng dù sao tớ nghĩ quan trọng vẫn là những người đi cùng mình. Đi với bạn bè thân thì đâu cũng sẽ tìm thấy niềm vui.
    Have a nice trip !
    Được traitimphale1210 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 04/08/2007
    Được traitimphale1210 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 04/08/2007

Chia sẻ trang này