1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tu có quên hết được sự đời...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XEShcihtme, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi tu có quên hết được sự đời...?

    Mình buồn quá, cảm thấy thất vọng tràn trề. Mọi thứ dường như là quá sức. Trĩu nặng đôi vai gầy là những gánh nặng, mỗi ngày một đầy thêm. Liệu đến 1 lúc nào đó, trên đường đời mình gục ngã ?
    Đã có ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu, "đi tu"...Quên hết đi tất cả, không vướng bận điều chi...
    Hãy cho mình những lời khuyên nhé, dù chỉ là những người xa lạ. Mình có nên độc ác 1 lần, rũ bỏ tất cả tìm sự bình yên?
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đi tu chỉ là 1 cách trốn chạy .
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em mà thích *** thì tu ...hú à
  4. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đi tu là khi bạn thật tâm muốn hướng đến Phật, chứ nếu đi tu vì muốn rũ bỏ sự đời thì bạn ko tìm được sự thanh thản đâu. Nếu vẫn muốn đi tu thì trước tiên, hãy bắt đầu bằng việc tu ở nhà trước đi. Và người theo Phật thì coi mọi sự đau khổ trên cõi đời là không, liệu bạn có thế được ko?
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ đi tu. Tu rồi mới biết thế nào khổ hơn, lúc đấy lựa chọn lại cũng được :)
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi khó nhỉ ???
    cái này chưa có kinh nghiệm nên ko trả lời đc
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đi tu mà vẫn vương nợ trần thì chưa tu được đâu
    Cố gắng lên rồi bạn sẽ vượt qua thôi, hãy vui lên nhé
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chưa đi tu nên cũng hem bít nó dư lào luôn...sắp có mấy tháng hè đó xin vô chùa ăn chay niệm phật ...sau 3 tháng quyết định xuống tóc hay ở lại phàm trần thì quyết...cơ mà e nghĩ h đi tu sướng lắm ăn chay 1 tuần chỉ vài buổi vẫn có con như thg`...lại đc đi 4 bánh nữa...
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hay cậu đi tu trước đi,xem thế nào,nếu thấy bình yên hơn thì tụi này theo luôn
    Cuộc sống là vậy mà,phải có sóng có gió,bình yên quá dễ chán,với lại mình không chịu nổi nó thì hoá ra mình thừa nhận mình sai trong mọi việc?phải biết chấp nhận và đối mặt.
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bác này nghĩ đơn giản thế:D giờ đi tu ko còn dễ dàng như ngày trước đâu nha.........tốt nhất cố cải thiện mà sống

Chia sẻ trang này