1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tu có quên hết được sự đời...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XEShcihtme, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm tin vào cuộc sống đã hết, tâm linh là thứ cuối cùng mà người ta còn có thể bấu víu
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhưng muốn tâm tịnh được thì phải tu
  3. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Với em thì chỉ từ thế giới tâm linh mới thấy cuộc sống có ý nghĩa , mới trả lời được những câu hỏi tại sao mà từ bé em đã thắc mắc nhưng không trả lời được , không phải là bấu víu mà là một nhận thức , một niềm tin . niềm tin đi cùng với nhận thức
  4. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ cùng với mình.
    Mình là 1 người sống nội tâm nên trong đầu luôn xuất hiện không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Nhiều lúc, mình ước mình được vô tư, vô lo vô nghĩ như những người khác, vậy mà sao khó quá. Cũng có những lúc mình cũng tự an ủi mình "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh";"ai cũng đều có những nỗi khổ riêng" ...nhưng dường như tất cả mọi thứ mình cố gắng đều không có ý nghĩa. Mình đã đi làm, có công việc ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn, kinh tế gia đình cũng không có gì phải lo lắng...Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mình là người hạnh phúc, thành đạt, vậy mà sao, nó như cái tội cái nợ đeo đẳng suốt, khiến lúc nào mình cũng phải nghĩ, lúc nào mình cũng phải đau đầu?
    "Cuộc đời là bể khổ",mình cũng cố sống làm sao cho thật tốt vậy mà sao nó chẳng như mình mong muốn. Nhiều lúc bế tắc, đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi mình không dám, bởi 1 phần mình nghĩ đến người thân, cũng bởi 1 phần mình cảm thấy sợ...
    Ý nghĩ đi tu mới chỉ xuất hiện trong đầu, có lẽ ở nơi cửa Phật mình mới có thể tĩnh tâm, rũ bỏ trần thế. Nói rằng mình chạy trốn khỏi cuộc sống cũng được bởi vì đúng là mình đang muốn trốn chạy khỏi cái cuộc sống khắc nghiệt này. Tìm hoài không thấy những ngày vui...

  5. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đa sầu đa cảm nó vậy đấy khổ lắm , kiếm sách về tâm linh đọc bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn . tu sớm chi cho uổng
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn này. Tuy nhiên, tình trạng như bạn cũng có thể là một nhân duyên để hướng đến việc tu hành.
    Chúc bạn tìm được nguyên nhân của khổ và làm thế nào để diệt được khổ. Điều đó bạn có thể tìm được ở trong chính mình.
  7. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tìm zai nào thích *** mà tu cùng.
    Công khai cái mẹt và profile của em, chắc sẽ có nhiều zai tu cùng đấy.
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cách đây gần 2 năm có người đưa cho mình đọc cái này này...
    "?oTặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.?
    Source: Tâm tựa thủy
  9. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    kệ
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đi tu chưa chắc đã được bình yên và thanh thản

Chia sẻ trang này