1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi từ tình bạn lên tình yêu nhưng rất phức tạp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi andrewkramer, 04/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andrewkramer

    andrewkramer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em quen cô ấy học cùng đc 7 tháng thì chia tách, trong 7 tháng đó em chỉ trêu, đùa với người ấy rất vui nhưng ít tỏ tình. Sau 7 tháng tiếp đến là 4 tháng nữa em mới thấy cô ấy dễ thương khác hẳn những phụ nữ khác. Em vào cuộc từ đây, ban đầu là em tỏ ra thái độ nói chuyện bt và hài hước cũng trêu cô ấy trước đây, hỏi thăm lâu không gập nhau, nói chuyện. Sau hôm gập lại nhau đấy em thấy cô ấy xinh quá đủ làm mê em một thời gian dài dài :-?? .

    Em bắt đầu tán tỉnh cô ấy nhưng nhiều lúc em trêu cô ấy những lời nhắn SMS bất hủ và hài hước thì cô ấy không SMS lại, cứ như vậy càng ngày chuyện càng lộ diện "em chưa từng hỏi cô ấy có người yêu chưa" em biết được cô ấy có người yêu từ bạn bè (thực chất là không phải, cô ấy cũng lừa em là có người yêu rồi- lúc đó là tháng 8 - 9-> chuyện này tới tháng 11 em mới biết), em dừng lại một tí sau đó em sẽ làm gì để cô ấy thuộc về mình. Em trò chuyện trên Yahoo ngày nào cũng nói chuyện, quan tâm đều đều, rồi một ngày đang nói chuyện vui thì cô ấy chuyên gia nói "thôi tớ đang bận", em hỏi bận việc gì thì cô ấy nói "nói chuyện với người yêu là chính"- em bất lực ko làm đc gì vả lại cô ấy lại ghét những ai thích tìm hiểu chuyện riêng của cô ấy.
    Tới ngày sinh nhật của em, em bảo cô ấy tặng em cái gì đi thì cô ấy lại nói "thôi ko ai tặng ai hết cho hòa đi", mạnh mồm tí em nói "thui tặng tớ nụ hôn đi" :P
    -> Cô ấy : Có chết cũng không bao giờ
    sáng ngày hôm sau SN em, em SMS cô ấy để hỏi thăm như mọi khi, nhưng cô ấy lại không trả lời gì hết
    -> em SMS : trời ơi sao ít tình cảm với tớ thế này
    -> Cô ấy : tớ ko thể, tốt nhất tớ với cậu dừng lại ngay bây giờ đi sẽ tốt hơn cho cả 2 thôi, tớ với cậu không hợp.
    Em thất vọng quá, nhưng em ko chấp nhận cô ấy nói như thế vẫn tiếp tục.
    Một ngày nọ gần đây cô ấy hay xin thẻ điện thoại vào lúc khuyến mại, sau đó một shop Big C mới thành lập ở Long Biên cô ấy tự động rủ em đi chơi (em ngỡ mình có cơ hội, hay là cô ấy đang thử lòng mình). Đáng lẽ là em với cô ấy đi một mình nhưng cô ấy lại đổi ý đi một mình ngại lắm với lại đi như thế không vui nữa. Đây là lần đầu đi chơi với cô ấy nên chắc là ngại, em cũng đồng ý nhưng em ra điều kiện sẽ ko phục vụ cho bạn cô ấy những thứ trang trí. Tới ngày đi shop Big C em có ăn uống KFC với cô ấy, ăn hamburger, khoai tây, phô mai .... rồi mua cập , khuyên tai cho cô ấy trong lúc mua cô ấy lại năn nỉ mua cập cho bạn cô ấy tôi ghét quá ko chấp nhận đc, đến lúc cô ấy tự chọn cập cho cô ấy cho vào giỏ đồ thì bạn cô ấy lại vô duyên cái kiểu cầm cập ra chỗ tính tiền bảo em mua -> em ko mua, nhưng lúc đi về em thấy chán quá hỏi cô ấy đi Big C có vui ko -> cô ấy nói "Chả vui gì cả". Em thấy cô ấy ko biết làm gì với mình nữa nên giả vờ ngủ trên xe đến lúc về cô ấy cũng tự gọi em dậy xuống xe (vậy là cô ấy vẫn quan tâm). Sau đó ra về

    Ngày hôm sau, em muốn hỏi rõ việc đi Big C, cô ấy bảo mệt nhưng vui, ko bị bố mẹ mắng.-> ổn rồi, hôm ấy em nói chuyện thì cô ấy lại nói bận "nói chuyện với anh họ" thực chất lại là ko phải (tên Bảo có trong list cô ấy mà em dò pass đc yahoo để đọc tin nhắn-> ra là thằng ở HCM đang tán). Em cố hỏi bắt cô ấy phải trả lời cái vụ bạn cô ấy vô duyên kinh khủng trong lúc đi Big C -> cô ấy nói thì con trai phải biết làm điều đó chứ, phải ga lăng chút . Em có ga lăng nhưng ko chịu đc bạn cô ấy, mà cô ấy cũng ko nhận lỗi nữa, sau đó thôi chuyện vì cô ấy nói là bận -> khi nào hết bận thì pm tớ nha -> hết bận cũng ko hề pm lại, vậy là đi chơi xong mà nói chuyện với người khác thì quá đáng rồi.

    Em bắt đầu nhạt dần nhưng vẫn thích cô ấy, mạnh lời em nói "nếu tớ nói thích cậu thì cậu có tin không"
    -> Cô ấy : tinhưngto tớ nghĩ ko hợp nhau đâu, chỉ làm bạn thì sẽ tốt hơn đó
    -> Thế tớ với cậu ko hợp nhau ở chỗ nào
    -> Cô ấy : ko phải mà là thế làm bạn ko được à mà cứ phải vậy
    -> Tớ muốn chăm sóc cậu mà
    -> Cô ấy : Nhưng tớ đã có người mà mình thích rồi, ko thể có cậu đc, chỉ làm bạn thui đc ko
    -> Tớ thấy cậu đã làm gì có ai đâu
    -> Cô ấy : Ko là người mà tớ thích, thui chờ ng` đó có thích mình ko
    -> Vậy cậu ko có người khác thì cậu sẽ làm gì với tớ
    -> Cô ấy : Kệ cứ là bạn thôi, khi nào tìm được người phù hợp thì tớ sẽ cho cậu biết
    -> Vậy tớ ko phù hợp với cậu nên cậu mới nói vậy chứ gì? tớ đã làm những gì với cậu thì cậu phải biết chứ
    -> Cô Ấy : Ko phải là ko phù hợp, mà là tớ ko có cảm giác đó, tớ chỉ coi cậu là bạn thui
    -> Vậy tớ sẽ tạo cảm giác cho cậu thích, cậu chờ nhé
    -> Tớ sẽ chẳng bao giờ có cảm giác đó đâu vì tớ đã có người khác rồi, tớ và cậu chỉ làm bạn thui mãi mài là vậy ko bao giờ thay đổi
    -> Ko lẽ cậu sẽ quyết định ko bao giờ có cảm giác đó với tớ hả =((
    -> Cô ấy : uhm chỉ có thể là bạn
    -> Uhm được thôi tớ sẽ chờ cậu - tớ nói thật những thứ tớ mua cậu coi là gì thế, cậu có biết tớ thích cậu nên mới mua cjho như vậy ko
    -> C ấy : những thứ đó cậu mua tặng mình, tất cả chỉ là tình bạn thôi
    -> Tớ tưởng cậu thử lòng tớ mà, nên tớ mới mua cho cậu đó, sau đi chơi cậu coi tớ như thế rồi yêu người khác là sao?
    -> Cô ấy : Thử lòng là sao, bạn bè thì cần gì phải thử lòng. Nếu nhận những đồ của cậu mà cậu nghĩ như thế thì tớ sẽ trả lại tất cả, ko muốn bị hiểu nhầm
    -> Vậy có nghĩa là cậu nghĩ cho dù tớ có cố gắng quan tâm, kiên nhẫn chăm sóc cậu đến đâu thì cậu cũng ko bao giờ yêu tớ phải ko
    -> Cô ấy : Tớ cũng ko biết nữa, chưa chắc về sau sẽ ra sao
    -> Vậy cho tớ cơ hội để chứng minh tớ là chỗ dựa tốt, tớ có tình cảm với cậu >:P
    -> Cô ấy : Tớ ko thể vì tớ đã có người khác rồi
    -> Người yêu của cậu là ai, cho tớ gập mặt đc ko
    -> cô ấy :tớ nói cậu cũng ko biết đc đâu, đừng quan tâm, tớ ghét nc riêng của tớ lắm

    Vậy làm sao để cưa đổ cô ấy bây giờ :(( xin các anh chị tư vấn dùm em =((
    Còn đây là ảnh của cô ấy
    [​IMG]
  2. zeitgeist

    zeitgeist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    oài..cũng bt mà..có xinh gi đâu.
  3. Bs.HITCH

    Bs.HITCH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nên nói chuyện trên lớp thôi . bạn đã SMS vs chat YH quá nhiều làm cho Gái bị nhàm chán
    Bạn quan tâm ko đúng cách mà cứ nài nỉ làm mất hết phẩm giá của mình cố chứng tỏ rằng Bạn thik Gái thì Gái Phải thik lại Bạn
    Gái trông bình thường thì bạn cứ phải bình thường nói chuyện trên lớp về nhà ko SMS vs chat YH 1 thời gian .
    theo như các tiền bối trong TTVN này có câu : Cái Đầu Lạnh và Trái Tim Nóng .
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cố đấm ăn xôi rồi . Cô ấy đã thẳng thắn từ chối vậy mà cậu vẫn đâm đầu vào tường thì cố chịu thôi . Tìm đối tượng khác mà tán đi , tạm thời gác lại vẫn là bạn bè , khi nào đủ tự tin quay lại tán tiếp . Tìm lại sách của các cụ ôn lại đi .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ảnh nhìn giống lục thái mỵ thế :))
    Con gái đã phũ toàn tập thế này theo tiếp làm gì nó khinh cho.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người như chủ topic, mình mà gặp thì chẳng phaỉ loanh quanh dài dòng cho vừa lòng như cô bạn kia đâu. Mà nói thế này: " Cậu chán hơn con gián. Nếu muốn là bạn tiếp thì ok, nếu có ý định khác thì tạm biệt nhé, không cần gặp lại". Thế là xong, rõ ràng. Có cái quái gì phức tạp ở đây?
  8. andrewkramer

    andrewkramer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tìm đối tượng khác thì em nghỉ luôn đi là vừa, em muốn quên cô ấy nhưng ko quên đc, vẫn thích cô ấy lắm. Giờ có cách nào gắn bó với cô ấy từ từ ko các anh chị :(, nếu cô ấy không thích em thì cô ấy rủ em đi chơi Big C, xin tiền em làm gì và em cũng chả hiểu nốt cô ấy nói dối là có ng yêu rồi để làm gì, em chỉ biết là thử lòng thôi còn nếu lợi dụng thì :(( ~X
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thử lòng cái gì, có mùi lợi dụng ở đây :|
  10. andrewkramer

    andrewkramer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tạch toàn diện rộng hả các anh chị :(

Chia sẻ trang này