1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi "tút" lại dung nhan trước khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi nào ai biết. Nghe nó kể chuyện thé mà. Bạn tớ cũng cưới cuối tháng 10, he he chuyên là mass ở Qi thôi ạ. Chuyện con một mà lị. Thì tớ thấy nói như vậy kêu giảm giá làm cái mẹt đợt đó cũng xông xục gì đó còn 29$. Giờ như nào đâu biết đâu.
    Mà cũng gần ngày cưới chỉ thấy tý tởn đi chơi thôi. Chẳng lo gì cả. Giờ nhà cửa cũng xong rồi, còn đệm ga và rèm cửa chưa thèm lo. Lại còn bể cá nữa chứ. Oài kể ra thì cũng nhiều việc phết nhưng mà hai đứa cứ ham chơi chẳng chịu làm gì cả.
  2. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc e hay đi làm mặt ở vital skin, thi thoảng đi spa ở pasma nhưng một thời gian bận bịu và căn bản cũng tiết kiệm xiềnlàm việc nhớn hihi...nên bẵng đến hơn 1 năm bây h mới đi tiếp. E thấy spa là để thư giãn là chính, kiếm chỗ nào hợp với túi xiền của mình là ok nhứt...Nói thật nếu tính ra một tháng vụ spa spọt này nọ ko dưới 3tr đới ...Nên e sẽ chuyên về làm đẹp là chính, mas chân tay, mas cổ đắp mặt nạ cổ và tẩy da chít body ở một chỗ là marbert đảm bảo rẻ mà đáp ứng đc nhu cầu làm đẹp của mìn, cũng k hẳn là chỗ k uy tín để mình sợ nó dùng sản phẩm này nọ như một số salon làm đẹp khác. Còn làm mặt thì e đang lựa chọn lại mỹ phẩm chăm sóc da ở nhà để chọn cho mìn chỗ mas mặt luôn của hãng đó.Còn đi spa mas body rồi giải khuây thư giãn cùng bạn bè, chồng chiếc, hưởng thụ cái dịch vụ chăm sóc tuyệt vời thì tốt nhất là khi nào hứng thì đi, có thể 1 tuần một lần spa, hoặc có thể 2 tuần một lần, miễn là thư giãn body và thoải mái túi xiền. Bản thân e bây h thời gian làm việc rất chủ động, nhàn hơn,nhưng có rất nhiều sức ép công việc, sau có chồng vào còn ối sức ép nữa, chẹp mệt lém...e chọn cái marbert để thuờng xuyên tới lui...e thấy, kể cả đi mas chân làm đẹp cũng thấy có cảm giác đc thư giãn...ui, cứ mặc kệ ầm ào đi, mặc kệ salon đó chưa hẵn đã hài lòng, miễn là mình cảm giác đc thư thái để họ phục vụ...Chứ nói thật, mình chưa hẳn đại gia mà tuần nào cũng QI mới lại Zen....E cứ tính 1 tuần 1 lần đắp mặt,đắp mắt, tẩy da chết body, xông sục, rùi mas body chỉ 2 tuần 1 lân thôi , đều đặn làm thế ở những salon trung bình khá cũng đốt xiền kha khá rùi đới...Không tính toán thì khó mà theo đc...e quyết theo làm đẹp, còn để thư giãn thì cứ thi thoảng làm phát...hihi...Nói chung rằng thì là cái vụ spa spọt này tốn kém lắm
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, tích cực chấm, phẩy hộ chị cái. Đọc xong bài post của e chị suýt ngạt thở luôn.
    Nhưng e nói đúng ý chị: Marbert ko phải một nơi hoàn hảo, dịch vụ perfect, nhưng giá hợp lý, đồ chính hãng (chứ ko phải đồ rẻ, tạp nham như mấy cái TMV Hồng Kông gì đó), phục vụ cũng tử tế chứ ko phải lũ đanh đá mắt xanh mỏ đỏ...
    Quan trọng nhất là giá thành của nó cho phép mình làm thường xuyên, mà theo chị thì chăm sóc thường xuyên tốt hơn là thi thoảng mới hứng chí làm một phát, nhỉ?
    Còn Qi và Zen thì dĩ nhiên là tốt, vì giá thành của nó đi kèm với yêu cầu cao về chất lượng. Những chỗ này thì khi nào mình rủng rỉnh hoặc thật cần thư giãn thì rất nên vào, nhưng nếu tuần nào cũng vào thì chắc là chồng đuổi cổ ra khỏi nhà mất. Sau này ở riêng còn biết bao nhiêu thứ phải lo, nói thẳng ra chị cũng chưa tư bản đến mức ý.
    hị hị, giờ alo cho bọn nó hẹn giờ làm. Lâu lắm ko xì pa, hn tự thưởng cho mình 1 ngày về sớm và relax (hình như tuần này mình trốn về sớm vài lần rồi, keke).
  4. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    đúng roài, làm đẹp thì phải đều đặn thui ạ. Tuần này e đi cả thảy là 3 lần, tại tuần này hơi nhiều vụ bực mìn ... hnay đang mún đi làm cái body nhưng mà bị anh giai bắt đến nhà là quần áo rùi nấu cơm Thui, học dần cho quen
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ nàng này ngoan thế. Là quần áo nấu cơm, đảm đang nhỉ. he he . Nhà chị có bố chồng chuyên gia là quần áo, được cái cụ dễ tính lại chiều con. Mẹ chồng chuyên gia nội trợ. hơ hơ sau này mình về mong các cụ cứ phát huy. Anh nhà chị thì chiều vợ he he mình chỉ chịu khó ngoan ngoãn là các cụ thương làm cho tất
  6. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ehèm, nghe thấy rồi đấy nhé !!!
  7. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thấy các nàng bình lựn mà chị chóng cả mặt . Chị bây giờ muốn đi spa toàn chọn đi lúc sáng sớm đây này , nào có được tong tẩy như các nàng .các nàng cứ tận hưởng nốt đi , kẻo sau này chồng con rồi là khó đi lắm .mà tụ tập bạn bè cũng khó luôn . nhiều lúc đọc tháy các nàng tụ tập mà chị cứ tấp tẻnh định đú với các nàng , nhưng nghĩ đến cảnh chồng ngồi ơ nhà bế con đợi mình nên lại thôi . Tính rủ con gái đi cùng cho nó quen dần nhưng nó mới được 3 tuổi , sợ nó suốt ngày lại đòi đi spa ,giống vụ cho đi gội đầu ngoài tiệm bgiờ ở nhà nhất định nó không chịu gội đầu mà phải cho ra hàng cơ ....Khổ thế chứ , mà rủ chồng đi thì anh ấy lại không thích , thích đi với bạn cơ . Híc ....nên đi một mình buổi sáng cho mát mẻ vậy .
    Mà sao thời gian của chị nó ít thế nhẩy
  8. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ối giời chị L sướng thế, dám để cho mẹ chồng nấu cơm à..hì...E thì ko dám...A yêu lắm hôm thấy e mệt toàn kêu e ko phải nấu để mẹ nấu mà có dám đâu...vẫn phải bon chen vào bếp...đang lo sau này mình mà bận đi suốt ngày cụ ở nhà phải nấu cơm thì chít....hị hị...Mà bố mẹ chồng nhà e khó tính lém
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    he he công cuộc làm đẹp thì còn cả sau này nữa. Bây giớ cứ tạm bằng lòng như thế đã. Giờ nghỉ ngơi cuối tuần thôi. Chúc cả nhà 2/9 vui vẻ
  10. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nàng Axong đi chơi vui ghê, để Edwards ở nhà buồn xo vậy (em đoán thế)
    Hum nay nhà em 2 đứa rủ nhau đi Siam, lại thấy chán SIAM rùi. Chắc đợt sau chuyển sang Qi mất. Công nhận mình khó tính thật....

Chia sẻ trang này