1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dì?u Dà?ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2ukifek, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Good-good bài này hay lắm bạn ơi
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    như một bông hoa nở cuối mùa
    khẽ khàng rụng xuống trong một ngày bão nổi.
    bão rong chơi.
    tôi cười cười nước mắt lả lơi
    rơi cứ rơi chẳng cần biết rằng mình sắp chết
    dẫu biết chẳng còn gì để khẽ khàng chấm hết
    cũng thả mình tan vỡ giữa hư vô.
    đã qua rồi cái thuở ngây ngô
    ngỡ tất cả đều phải là bất diệt
    trên đời này chẳng có gì để gọi là "nhất thiết!"
    hoa tàn, hoa nở, hoa rơi...
    sống cuộc đời này có thật một cuộc chơi?
    còn cái chết, còn tình yêu, nỗi nhớ?
    nếu đã bước một bước dài lầm lỡ
    những ngón chân buồn còn nguyên vẹn hay không?
    mãi mãi chỉ là một kẻ lông bông
    một bông hoa cuối mùa rụng xuống...
    11.07.08
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy
    Nếu được cùng anh bước bên nhau
    Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy
    Nếu được cùng anh chia khổ đau."
    Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy- nếu được thế phải không bạn?!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 12/07/2008
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng - miên man ...
    Khó lắm có hay chữ dịu dàng !
    Ẩn ngọc trong đá chốn địa đàng
    TRời cho con người nhiều suy nghĩ
    lẽ dịu dàng nào có thấu chăng ?
    Dịu dàng nữa lên , nhiêu cho đủ
    Một màn thinh lặng, chôn vô hư
    Gió vuốt nhẹ cành ,mai đằm thắm
    Hôn lên mây trắng, lẽ tương tư !
    Dịu dàng anh , hay dịu dàng em
    Chốn mặt trời , khác lạ màn đêm
    Ai bỡ ngỡ , trước thân đào mộng
    Chết lặng trong , giây phút yếu mềm !
    Cứ tưởng dịu dàng là học được , nào ngờ nó chẳng thế đâu . Dịu dàng mà cưng chiều con gái . Thì đến lúc sẽ phải ... dịu dàng ... mềm như con mèo sũng ...
  5. dangdungpro

    dangdungpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn hay thịt đó.
  6. likethesun18

    likethesun18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nhầm.
    Được likethesun18 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/07/2008
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    nơi tôi sống
    tầng một
    toàn mùi cà phê mẹ pha,
    mùi trứng gà,
    mùi khoai tây rán,
    những lúc tôi về từ nơi xa.
    tầng hai
    toàn mùi loa,
    mùi máy tính, CD, dây nối
    và một mùi gì tôi thường hay gọi:
    mùi-xa-xôi.
    tầng ba
    toàn mùi của tôi,
    của sách, ảnh, thơ
    và nhạc
    cảm xúc cứ ùa về nháo nhác
    một buổi chiều mùa thu...
    tầng bốn
    ngập tràn đồ cũ
    mùi kỷ niệm len qua từng khe tủ
    tôi hít hà và nhớ đến mỏi tay.
    sân thượng
    toàn mùi gió bay bay,
    mùi của nắng
    những lúc thấy tâm hồn mình xa vắng
    tôi thuộc về nơi đây.
    13.07.08
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    con sẻ nhỏ ngủ bỏ quên mùa lá nở
    tự phai mình trong một cánh rừng thu...
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc giản đơn
    ~ tặng Bi ~
    ngày tỉnh dậy
    thấy mặt trời vẫn mọc
    cười trong gương
    thấy răng mình chưa rụng
    hạnh phúc giản đơn
    thỉnh thoảng được ăn khoai tây rán mẹ làm
    chơi điện tử cùng anh
    mỗi tuần một lần,
    được ngồi cùng bố tán phét
    quên đi hết bao nhiêu nhọc mệt
    hạnh phúc giản đơn
    có bạn bè, có sách, có thơ
    có nỗi nhớ và những điều bí mật
    sẽ chẳng bao giờ để mất
    hạnh phúc giản đơn này.
    22.08.08
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    học từ dưới vòm cây
    (tặng những em bé)
    tôi mơ lớp học dưới vòm cây
    mỗi chiếc lá là một bài học.
    sẽ không cần những cô giáo dạy Văn
    cây dạy cho chúng biết bao nhiêu điều
    dạy cho chúng biết thương yêu
    quê hương, gia đình, nguồn cội.
    lá rơi thì lá rơi
    rơi thì về nguồn cội
    ép lá vào cuộc đời
    lúc nào cũng nhớ mẹ, cha
    cây đa ơi cây đa
    cội rễ ơi cội rễ
    bám nghìn năm không rời
    vào trong lòng đất Mẹ
    cây không chứa những điều tồi tệ
    đến con sâu cái kiến cũng nhọc nhằn
    kẻ ngu dốt không thể nào cảm thấy
    mỗi chiếc lá là một nỗi băn khoăn
    tôi nằm ngủ ấm trong chăn
    ngoài kia cây có được nằm trong ai?
    tôi thả cây vào u hoài
    tự nhiên bỗng thấy lạc loài làm sao
    cây nằm trong giấc chiêm bao
    sáng ra cùng với nắng vào thăm tôi
    mon men tới chỗ tôi ngồi
    tôi ve vuốt lá, lá cười ngây ngô
    trẻ con vẫn rất bơ vơ
    không sao hiểu nổi trận đồ thế gian
    dẫu rằng trẻ biết phải ngoan
    mà không sao biết phải ngoan làm gì
    ngoan cho cha mẹ cười khì
    ngoan cho cô giáo thầm thì ngợi khen
    ngợi khen rồi cũng chớ quen
    khen xong họ sẽ càng lèn cho đau
    trẻ con ơi sống với nhau
    không ngoan cũng chẳng làm nhàu một ai
    em cứ là em lạc loài
    mai sau muôn kẻ chạy dài theo em...
    11.09.08

Chia sẻ trang này