1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dì?u Dà?ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2ukifek, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ku, mấy bài thơ lục bát hay quá. Anh đọc thấy thích ghê. Tiếp tục nhé.
    À mà trả thù vặt cái. Ku làm thơ tiếp đi, có khiếu lắm. Còn chụp ảnh thì mua máy anh chỉ cho. thật.
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    trả thù vặt gì thế ạ? em chẳng nhớ gì cả.
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    À, có gì đâu. Chúc mừng thơ hay một lần nữa. Anh tìm topic "bài thơ của một ngày" mà không thấy. Anh nghĩ "Lung liêng" xứng đáng nằm ở đó.
    cheers man
    Mod ơi topic kia đâu rồi nhỉ
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ĐI TÌM
    phố không dài như ta nghĩ đâu em
    hoa gạo đỏ rụng rơi dần cuối phố
    anh đi hết cả một vòng nỗi nhớ
    vẫn rực màu ấm áp phía chân tim
    sau cánh gỗ buồn những cửa hiệu lặng im
    những đôi mắt vẫn dõi tìm mải miết
    những tiếng gọi vô thanh tha thiết
    đi xuyên qua khe cửa cũ không màu..
    anh đi về đâu? em đi về đâu?
    phố xa lạ hai đầu không gặp mặt
    anh ngơ ngác mải mê tìm ngõ tắt
    em. ly cà phê. ban công. mưa hắt. lá rơi nhiều.
    mơ ngày gặp em trong phố phiêu diêu
    trong giấc mơ ngoải buồn một ngày mây bạc trắng
    phố sẽ chẳng còn... anh chẳng còn xa vắng
    em. anh. ly cà phê. ban công. hắt nắng. gió trong veo.
    15.05.09
  6. caominh120

    caominh120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    222
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    BIẾN MẤT
    đơn giản là như thế phải không?
    đơn giản mùa đông lại một mình đứng lại
    đơn giản một ngày ta lại ngồi tê tái
    ngắm đường dài và mãi mãi người qua
    đơn giản chỉ là ta vẫn là ta
    không giữ nổi một điều gì có thật
    đơn giản là trôi qua tay và mất
    có bao giờ đọng lại một vành sương?
    đơn giản là thêm một chút yêu thương
    ta nhẹ thả xuống lòng hồ kỷ niệm
    đơn giản là chú chim non thiêm thiếp
    vẫn ngủ vùi chẳng nối với một ai..
    đơn giản mùa thu không giấu tiếng thở dài,
    đơn giản mùa hè mất đi dần cuồng nhiệt,
    đơn giản mùa đông sẽ chẳng còn băng tuyết,
    đơn giản xuân về biến mất những ngày xanh,
    đơn giản là em biến mất khỏi anh
    một sáng không mùa - một ngày không hẹn trước
    đơn giản ta yêu nhau một tình yêu nhật thực
    đơn giản chỉ là đơn giản thế mà thôi..
    18.06.09
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ từ độ về đây đã thất tình biết bao nhiêu bận rồi mà thơ tuôn ra toàn những vần tâm trạng thế? Hay lắm - nhưng mỗi lần vào đây đọc xong tớ toàn muốn tại huynh đệ nhắc lại nhiều chuyện xưa giống tớ quá
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    có thủ dâm tinh thần, và có thất tình tinh thần.
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    em gỡ tay anh
    năm ngón tay từ ấy còn buồn..

Chia sẻ trang này