1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dì?u Dà?ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2ukifek, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    sau cơn bão sẽ trở về tĩnh lặng
    trời trong xanh nhưng trống rỗng vô ngần..
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI MÙA ĐÔNG


    Hà Nội mùa này lạnh quá phải không anh?
    em thương hàng cây gió về bật gốc
    thương lũ trẻ con sớm nay đi học
    má đỏ hồng sau những chiếc khăn len

    em nhớ hai người trong một quán quen
    anh kể chuyện còn em ngồi yên lặng
    ở ngoài kia phố mùa đông xa vắng
    xa vắng như khoảng trống giữa chúng mình

    qua lâu rồi sao vẫn cứ buồn tênh
    ngay cả trong những vòng tay siết chặt
    khi chiều nay cơn gió mùa đông bắc
    thổi tung bay yêu dấu của một thời

    em biết rằng những chiếc lá vừa rơi
    sẽ trở lại theo mùa sau đến muộn
    nhưng thương nhớ có nào đâu ai muốn
    cũng trở về trên phố cũ người xa

    thôi trách chi những ngày tháng đã qua
    hai đứa mình bây giờ đều đã khác
    thời gian xóa đi những lời độc ác
    xóa cả một thời yêu dấu trong xanh

    Hà Nội mùa này nhớ quá, phải không anh?


    06.01.2011
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    NON


    đêm qua cây bàng chuyển dạ
    đẻ ra một lũ lá mầm
    lá xanh non xòe cánh b.ư.ớ.m
    như sà xuống chỗ người thăm

    đêm qua con đường chuyển dạ
    đẻ ra một đống ổ gà
    xe cộ lắc lư trên phố
    con đường gần
    bỗng
    hóa
    xa

    đêm qua dòng sông chuyển dạ
    đẻ ra cơn gió tơi bời
    sớm nay qua cầu gió nổi
    rủ mình bỏ phố đi chơi

    đêm qua nỗi buồn chuyển dạ
    đẻ ra một nỗi nhớ gầy
    tôi sẽ nhờ em trông giúp
    nếu mà em vẫn ở đây

    2011.04.12
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lâu lắm mới lại thấy bạn vào đây. Vẫn thích đọc thơ bạn như ngày nào! [r32)]
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, mình dạo này không thơ thẩn gì, chỉ thỉnh thoảng hay viết lách linh tinh thôi. :)
  6. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đêm qua dòng sông chuyển dạ
    đẻ ra cơn gió tơi bời
    sớm nay qua cầu gió nổi
    rủ mình bỏ phố đi chơi

    Hay quá đi!
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI, MỘT CHỚM MÙA


    Hà Nội chớm mùa đông,
    mùa thu gửi chút nắng vàng ở lại
    bầy sẻ nhỏ lích chích đùa trên mái
    lũ trẻ cười hồn nhiên

    đường Tràng Thi nắng chiếu xiên xiên
    phố Hàng Khay nhuộm màu của lá
    quán cà phê hôm nay đông khách quá
    "này em, cho hai nâu.."

    những cơn mưa hôm qua bay đâu,
    để lại thành phố mình sạch bóng
    trời rất xanh, những con đường vàng óng
    hay tại ông trời đã bớt cô đơn?

    cuộc sống bây giờ cũng bớt buồn hơn
    niềm vui đến từ những điều rất nhỏ
    sao phải yêu nhau mà làm nhau khổ
    bây giờ em hiểu ra chưa?

    câu hỏi ngày xưa, câu chuyện ngày xưa
    thôi sẽ gửi chớm mùa đông giữ lại
    Hà Nội cất giùm ta để sau này nhắc mãi
    có một thời ta đã bên nhau

    02.12.2011
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    BỖNG NHIÊN

    bỗng nhiên muốn một ngày tỉnh dậy
    thấy quanh mình ai cũng hồn nhiên

    bỗng nhiên muốn ngồi trên phố vắng
    không buồn vui không cả muộn phiền

    bỗng nhiên muốn một căn phòng nhỏ
    hai đứa nằm ngoan ngoãn nghe mưa

    bỗng nhiên lại muốn nghe em hát
    như những ngày xa xưa.

    03.02.12
  9. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình mới ghé chủ đề này đọc thơ của bạn, mình thấy hay lắm. Nhưng có 1 số bài luận mãi mà chả đọc được. Tiếp tục nhé bạn
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    NÓI CÙNG EM TRONG MỘT CHIỀU MÙA HẠ

    anh sẽ dắt tay em
    trong những chiều loang nắng
    những hoàng hôn xa vắng
    những thị trấn thênh buồn

    ôm anh nhé, đừng buông
    chúng mình chẳng có gì để mất
    hãy nghĩ về nhau là những điều có thật
    gụi gần như những vòng tay

    anh đi cùng em qua hết tháng năm này
    mặc cuộc sống chông gai, mặc loài người vất vả
    con sông kia vẫn chảy về biển cả
    có cánh buồm lộng gió xuôi theo

    hãy nghĩ về anh trong những lúc đổ đèo
    em níu chặt hông anh đầy tin cậy
    kỷ niệm của chúng mình, hai ta cùng giữ lấy
    dẫu cho đời chẳng đẹp được như thơ

    em nhớ giữ giùm anh cả những giấc mơ
    cả trong lúc đời ta buồn bã nhất
    giữ mỗi ngày đi qua là mỗi ngày Chủ Nhật
    ra-đi-ô vang khúc hát theo mùa

    dù cuộc đời còn lắm nỗi được thua
    nhiều người đã chẳng còn yêu nhau nữa
    nhưng mỗi sáng khi em ra mở cửa
    có anh chờ, gương mặt kẻ yêu em

    em ơi em, em hãy nghĩ mà xem
    yêu nhau chưa bao giờ là chuyện làm được gì cho nhau
    mà là chuyện làm được gì cùng nhau
    lời sau cuối mong rằng em cũng nhớ.

    26.03.2012

Chia sẻ trang này